Đời sống

Chồng lên kể lể lương tháng đưa đầy đủ, con vẫn bế mà chỉ mỗi chơi chim thôi vợ cũng đòi ly hôn, hội chị em thi nhau nhảy vào 'vạch trần sự thật'

Theo lời người chồng kể thì anh là một người tốt và tương đối mẫu mực nhưng không hiểu sao cô vợ vẫn còn xét nét bản thân.

Tình yêu là yếu tố cần của một cuộc hôn nhân nhưng nếu chỉ trông chờ vào nó thì gia đình sẽ chẳng bao giờ bền vững. Trách nhiệm của cả hai mới là thứ cốt lõi giúp hôn nhân bền lâu và hạnh phúc. Ấy thế nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, hoặc là biết nhưng cố tình phủ nhận vai trò của bản thân để được sống kiểu...như thủa còn "tân".

Cư dân mạng mới đây đã xôn xao về bài chia sẻ của một anh chồng đang có mâu thuẫn gia đình. Bản thân anh cho rằng mình đã rất hoàn hảo, thế nhưng chẳng hiểu sao vợ lại suốt ngày "làm mình làm mẩy", nghiêm trọng nhất là còn đòi về nhà ngoại ở. 

Chồng lên kể lể lương tháng đưa đầy đủ, con vẫn bế mà chỉ mỗi chơi chim thôi vợ cũng đòi ly hôn, hội chị em thi nhau nhảy vào 'vạch trần sự thật'

"Tôi 32 tuổi, vợ tôi kém tôi 1 tuổi. Con gái đầu lòng của 2 vợ chồng tôi mới 8 tháng. Vợ tôi làm giáo viên, tôi thì làm ở công ty điện tử. Lương tôi 17 củ/tháng, mỗi tháng đưa vợ 8 củ, gửi bà nội 5 củ vì 2 vợ chồng ở chung với ông bà, 1 củ tôi đút lợn. 

Tôi có sở thích nuôi chim, đang nuôi chục con các loại linh tinh. Hôm chủ nhật vừa rồi tôi mua thêm con thứ 11, đêm hôm đấy đi làm về ngủ đến trưa hôm sau dậy không thấy con mới nhất đâu. Tôi lồng lộn lên tìm thì bà nội bảo vợ mày mang đi cho rồi. Vợ tôi quay ra bảo 1 là anh chọn ở với lũ chim, 2 là mẹ con em. Tôi không nói gì, ngậm ngùi đi ngủ lại mà trong lòng cay cú. Đêm qua lại nhắn tin cho tôi là sẽ về với bà ngoại (cách nhà tôi 8 km).

Tôi không lô đề, không cờ bạc, gái gú cũng không nốt, chỉ ham mỗi đá bóng với chơi chim. Một tuần tôi cho bọn nó ăn, vệ sinh lồng 2 lần, 3-4 ngày mới cho tắm nhưng vợ tôi vẫn làu bàu đủ thứ, so sánh chim với con gái. Lương tôi đưa không thiếu, con tôi vẫn bế, vẫn chơi cùng. Anh em cho tôi lời khuyên giải quyết tình cảnh này với. 

Qua tôi chuyển 3 củ vào tài khoản mà sau lại bắn lại tôi không lấy. Thật đúng là cuộc đời khốn nạn, 1 thằng chỉ đánh đề khi mơ ngủ 20k 1 con, đi đường thấy ai quên chân chống xe thì vượt lên nhắc người ta mà vợ đòi bỏ. Cay quá anh em ạ!"

Chồng lên kể lể lương tháng đưa đầy đủ, con vẫn bế mà chỉ mỗi chơi chim thôi vợ cũng đòi ly hôn, hội chị em thi nhau nhảy vào 'vạch trần sự thật' - 1

 

Câu chuyện ngay khi chia sẻ đã gây ra những luồng ý kiến tranh cãi khác nhau. Một số ý kiến cho rằng người vợ đang làm quá mọi chuyện lên, có gì thì vợ chồng bàn bạc chứ tại sao đã vội đòi bỏ chồng?

- Người trẻ ngày nay thật lạ, hơi tí là đòi bỏ nhau! Bỏ nhau rồi sau này con cái biết làm sao? Chồng có ngoại tình hay đánh vợ đâu mà đòi bỏ? Sau này con cái hỏi thì bảo mẹ bỏ bố là do bố chơi chim à? 

- Đúng là chồng trong mắt các bà vợ chẳng bao giờ hoàn hảo. Kể cả có kiếm tiền giỏi, quan tâm vợ con, chăm làm việc nhà nhưng cứ nuôi thêm chó mèo, chim muông hay chơi game là bị giận dỗi chửi bới thôi!

- Nếu như đúng như lời bác kể thì vợ bác phản ứng hơi quá. Bác nên từ từ nói cho vợ hiểu. Có thể nhờ thêm nội ngoại hai bên nói giúp nữa. Chứ nghe bác kể thì cũng không thấy có gì sai trái đâu nhỉ?

Trái ngược hẳn lại là ý kiến của đông đảo hội chị em, những người đã làm vợ, làm mẹ và thấu hiểu sự bức xúc của cảnh tượng vợ thì tay ôm con tay nấu cơm còn chồng thì đang mải... tắm cho chim. 

- Vì sao vợ lại thế á? Vì cứ đến giờ tan tầm đang cơm nước nhà cửa đen cả mắt thì chồng lại cứ chăm chăm đi đóng lồng chim không lại sợ nó ngoéo ngoẹo gì đấy. Vì cứ đến ngày nghỉ thì con cái không đi học quấn cho không thở được thì chồng còn đang mải mang chim đi cho nó thi hót với nhau. Vì vợ thì đầu bù tóc rối đấu vật để tắm cho con nhờ chồng lấy hộ cái khăn mà réo nửa ngày chẳng thấy vì ông ấy đang bận tắm cho chim đấy! Còn chưa kể tiền mua chim, mua lồng chim, cám bã cho chim,..ở trên trời rơi xuống à? Vợ mua cho con hộp sữa còn phải nhấc lên đặt xuống mà chồng mua cái lồng chim mới đã hết ngoéo 1 củ đi. Ai chả điên tiết!

- Cái gì cũng phải có mức độ thôi. Ông nuôi 1, 2 con là đã đủ chiếm thời gian rồi, mua tới tận con thứ 11 thì ông định mở vườn chim à? Nhiêu đấy con mà ông bảo vẫn có thời gian lo việc nhà là đã thấy một mùi dối trá rồi đấy. Đấy là chưa kể cái mùi phân chim nó cũng chẳng phải ai cũng chịu được đâu. 

- Nói là chơi với con, bế con nhưng chơi 5-10 phút cũng là chơi. Chồng mà chăm lo việc nhà, san sẻ gánh nặng cho vợ thì chẳng người phụ nào phải bức xúc đến thế. Đàn ông chỉ chăm chú vào bản thân đã bỏ ra những gì mà không nhìn xem phụ nữ đã hi sinh bao nhiêu. Cứ đổi vị trí cho nhau vài ngày đi xem có còn dám trách móc nữa không?

- Con chim nó chỉ là 1 điều nhỏ trong nguồn cơn của chị vợ. Cái chị ấy cần là sự quan tâm, tỉ mỉ của anh dành cho lũ chim đấy. Có phải cứ đưa lương đủ là hết trách nhiệm đâu? 

Vẫn chưa biết câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Chẳng biết anh chồng có dỗ dành được vợ và cứu vãn được cuộc hôn nhân này không nhưng thiết nghĩ các anh cũng nên thay đổi tư duy về gia đình một chút. Mỗi người đều có 24h một ngày, đều phải đi làm, phải kiếm tiền thế thì việc nhà không phải của riêng vợ hay mẹ. Chúng ta chỉ cần nghĩ cho nhau một chút, chịu khó một chút thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, hài hòa biết bao nhiêu. 

Dung (Nguoiduatin.vn)