-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Kinh tế
16/03/2021 21:16'Lướt sóng' thất bại, nhà đầu tư Trung Quốc nháo nhào thanh lý báu vật gia truyền, nhẫn đính hôn để bù lỗ
Trong năm vừa qua, một loạt nhà đầu tư nhỏ lẻ của Trung Quốc đã đổ tiền vào các quỹ tương hỗ. Khi thị trường chứng khoán "bốc hơi" 1 nghìn tỷ USD, giờ đây, họ đang phải thanh lý tài sản, thậm chí bán cả bảo vật gia truyền.
Tuần trước, hơn 200.000 người dùng đã ồ ạt kéo đến nền tảng trao đổi đồ cũ trực tuyến Xianyu. Những người này đang tìm cách bù lỗ từ các khoản đầu tư trong quỹ tương hỗ bằng cách rao bán tài sản quý, theo thông báo của sàn giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước.
Tài khoản WeChat chính thức của Xianyu cho biết "một chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương" và "một chiếc đồng hồ do ông nội để lại" là một trong số những tài sản đang được rao bán. Theo nền tảng này, những người bán đang sử dụng cụm từ "lỗ do quỹ tương hỗ" khi bán đồ. Hiện tại, không rõ có bao nhiêu người sử dụng từ khóa trên thực sự chịu lỗ từ đầu tư chứng khoán.
Thông báo từ Xianyu được đưa ra trong bối cảnh nhà đầu tư Trung Quốc đổ tiền vào các quỹ quản lý chuyên nghiệp, với mục đích tìm kiếm lợi nhuận lớn từ thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, các nhà quản lý tài sản đổ tiền vào cổ phiếu của những công ty vốn được thị trường ưa chuộng như Quý Châu Mao Đài và đẩy mức định giá lên cao chưa từng thấy. Sau đó, xu hướng điều chỉnh đã khiến các quỹ tương hỗ lỗ "không kiểm soát" và nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng hứng chịu hậu quả tàn khốc.

Xianyu nói trong thông báo vào tuần trước: "Việc thanh lý những món đồ không còn sử dụng để bù lỗ là khá thuận tiện. Nhưng hãy cẩn thận, bạn đang cho đi những kỷ niệm vô giá."
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã mất 1 nghìn tỷ USD vốn hóa trong 3 tuần vừa qua. Chỉ số CSI 300 đã mất 2,2% trong phiên ngày hôm qua, do lo mối lo ngại về thanh khoản bất chấp những dấu hiệu tích cực của một nền kinh tế đang hồi phục.
Các quỹ đầu tư do những nhà quản lý nổi tiếng cũng lao đao trong đợt bán tháo này. Theo dữ liệu từ trang web dữ liệu tài chính East Money, lợi nhuận trong năm nay của E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund gần như đã bị xóa sạch chỉ trong ngày thứ Sáu tuần trước.
Zhang Kun - quản lý E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund, từng được mạng xã hội Trung Quốc tung hô là "Bạch mã hoàng tử" và "Anh Kun". Đó là bởi, quỹ của ông ghi nhận tỷ lệ sinh lời là 95% vào năm ngoái, phần lớn nhờ khoản đặt cược vào Quý Châu Mao Đài. Tuy nhiên, khi các khoản đầu tư của quỹ thua lỗ - mất 21% trong tháng qua, nhà đầu tư của Kun bắt đầu chỉ trích bằng những biệt danh khác để xúc phạm ông.
Tuy nhiên, một số chuyên gia theo dõi thị trường tỏ ra không quá lo ngại về thông báo mới của Xianyu. Họ cho rằng nhà đầu tư quỹ tương hỗ nên chấp nhận thua lỗ khi thị trường biến động để thu về lợi nhuận dài hạn. Ngoài ra, một số nhà đầu tư rao bán tài sản dường như không thực hiện nhằm mục đích bù lỗ.
Một người dùng trên Xianyu cho biết: "Tôi đang bán viên đá này để rót tiền gấp đôi vào các quỹ tương hỗ sau khi thị trường hồi phục." Người này đang rao bán một viên đá màu xanh lam với giá 35 tệ (5,40 USD).
Người đầu tiên giao dịch bằng Bitcoin: Bỏ ra 10.000 Bitcoin mua 2 pizza lớn, hiện chúng trị giá 613 triệu USD!
Theo Lục Lam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (49 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




