-
Mẹ già tá hỏa phát hiện con gái cùng người đàn ông chết trong căn nhà: Bí ẩn sau cánh cửa khóa -
Thực hư thông tin tăng mức xử phạt nồng độ cồn: Cục CSGT chính thức lên tiếng -
“Tổng tài” chỉ đạo đánh người ở quán cà phê bị tuyên 2 năm tù -
Khoảnh khắc xe bồn phát nổ như "bom" tại trạm xăng -
Ông Lê Minh Trí làm Trưởng ban Nội chính Trung ương -
Hà Nội: Tai nạn liên hoàn giữa 7 phương tiện trên phố Lê Trọng Tấn, nhiều người bị hất văng -
Danh tính thanh niên "trần như nhộng" chụp ảnh trước cổng trường đại học, chính thức nhận cái kết đắng -
"Cơn lốc" giá vàng: Người thức trắng đêm xếp hàng từ 3h sáng, kẻ "đu đỉnh" 190 triệu đứng ngồi không yên -
TP.HCM: Phát hiện 2 thi thể nam giới trên sông, ám ảnh tình trạng khi người dân tìm thấy -
5 năm không được ăn Tết nhà ngoại, con dâu bật khóc sau lời nói thấm thía của bố chồng
Đời sống
07/04/2018 21:25Chồng vừa xin tiền đổ xăng, vợ đã phát hiện quỹ đen cả chục triệu, các mẹ bảo nên xử lý sao cho ngầu?
Các chị em vẫn rỉ tai nhau "chân lý" hài hước thế này: "Tiền của mình là của mình mà tiền của chồng cũng là của mình". Ý nói về việc khi lấy nhau về, chồng đi làm kiếm được bao nhiêu tiền thì cuối cùng cũng phải "giao nộp" cho vợ để chi tiêu mà thôi. Được ông chồng ý thức tốt, tự giác, thật thà, đảm đang thì không sao, chứ phải ông nào hay giấu giếm thì kiểu gì cũng có ngày lòi ra quỹ đen giấu vợ.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Thời thế nay đã khác rồi, vợ chồng vốn dĩ là bình đẳng, cùng nhau chung tay làm kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình, chứ chuyện kiếm tiền chẳng phải của riêng gì chồng. Kể ra thì đàn ông cũng phải có tiền trong người, cũng phải chi tiêu việc này việc kia, nên lắm khi giấu vợ làm cái quỹ đen cũng đáng thông cảm lắm.
Nhưng nhỡ vợ thộp được quỹ đen củ chồng, xử lý sao cũng nan giải. Một mẹ trẻ vừa đăng đàn khoe màn bắt được quỹ đen của chồng như sau: "Một buổi tối mát giời, trước khi đi làm đêm, chồng em bảo: "Ví anh còn mỗi 71 nghìn thôi". Em nghe cũng thương nên bảo anh mở ví em ra, lấy thêm tiền đổ xăng. Câu chuyện chắc chẳng có gì nếu thằng con giai không lon ton đi ra bàn máy tính của bố và làm đổ hộp ổ cứng. Em ra nhặt lên, thấy bị bung nên mở ra định đóng lại thì thấy như thế này đây các mẹ ạ!
Đây là chỗ chồng em giấu quỹ đen, nhìn thế thôi chứ mấy tầng mấy lớp liền, em đếm xong rồi để lại như cũ. Cũng được hơn chục triệu chứ không ít, theo các mẹ giờ em nên xử lý như thế nào cho nó ngầu nhỉ?".
Chiếc hộp đựng ổ cứng còn nguyên "tội trạng" của chủ nhân đã tố cáo hết tất cả. Và thế là ngay lập tức rất nhiều những lời tư vấn đã tới tấp đưa tới cho mẹ trẻ. Cơ mà khổ nỗi, có vẻ như mỗi chị em có một quan điểm riêng về chuyện quỹ đen của chồng, thế nên các ý kiến đưa ra cũng đa chiều vô cùng.
Đa phần các mẹ đều nửa đùa nửa thật rằng mẹ trẻ nên tịch thu số tiền đó, tiền của chồng giấu ở đấy thì cũng như tiền mình đánh rơi tìm thấy ấy mà. Người thì khuyên mẹ trẻ nên rút ruột dần cho chồng khỏi choáng. Lại còn có những sáng kiến khó đỡ như: Mẹ nó ga lăng cho chồng hẳn 2 triệu mà tiêu cho hớn hở. Sau này thì tuyển bố em nhặt được trong ổ cứng nên cho anh đấy; Hay đem đi photo xong cống chứng, trả cho chồng bản photo công chứng. Sao ý bản chính mà, có giá trị như bản chính...
Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều chị em lên tiếng về việc mẹ trẻ nên xem lại mình coi tại sao mà chồng phải lập quỹ đen. Có phải vì vợ đã quá khắt khe, vừa muốn lột sạch vừa muốn được yêu chiều nên chồng "túng quá làm liều" hay không.
Một vài chị em thậm chí còn cực lực phản đối chuyện tịch thu quỹ đen của chồng, cho rằng mẹ trẻ nên để nguyên số tiền đó, vì chồng có thể sẽ rất khó chịu nếu biết vợ đã tự ý động vào tiền của mình: "Cứ để nguyên đi mẹ nó ơi", "Không đồng ý với phương án tịch thu, ngay cả mình cũng sẽ rất khó chịu nếu ai động vào tiền của mình", "Hãy để nguyên rồi hỏi thẳng chồng về khoản tiền đó thì hơn"...
Thực ra, chuyện chồng có quỹ đen không phải một câu chuyện quá mới trong đời sống hôn nhân, gia đình. Thế nhưng chỉ một hành động nhỏ như vậy thôi, nếu bản thân người vợ và cả người chồng xử lý không khéo, vợ quá đa nghi, vợ hành động gay gắt, chồng tự ái... thì rất có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến.
Thiết nghĩ giữa vợ và chồng không nên giấu giếm nhau điều gì, đặc biệt là giấu giếm chuyện tài chính. Để tránh có những mâu thuẫn không đáng có, tốt nhất vợ chồng nên có sự rạch ròi, chồng sẽ đưa bao nhiêu tiền cho vợ, vợ được quản lý bao nhiêu phần trăm lương của chồng, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường.
Còn bạn, nếu là mẹ trẻ trong câu chuyện trên, bạn có tự tin rằng mình sẽ xử lý êm đẹp một cách tinh tế nhất mà vẫn ngầu nhất?
Theo Meow (Helino)
- Novak Djokovic tạo địa chấn, đánh bại Jannik Sinner để vào chung kết Australia Open (30/01/26 23:00)
- Hà Nội ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất (30/01/26 22:22)
- Khoảnh khắc Đình Bắc nhìn chằm chằm bỗng chốc viral, Á hậu Châu Anh nói gì? (30/01/26 22:03)
- Bắt ông chủ sản xuất mì chính giả ở Hưng Yên: Thu giữ hàng nghìn tấn hàng với thương hiệu "cực nổi" (30/01/26 21:55)
- Sự thật ngã ngửa về loạt clip "chữa lành" của 1 nhà sư đang nổi rần rần trên mạng xã hội, tất cả đã bị lừa (30/01/26 21:40)
- Vượt qua cơn đau, Alcaraz xuất sắc đánh bại Zverez để vào chung kết Australian Open (30/01/26 21:20)
- Đình Bắc áp đảo đối thủ trong giải thưởng vinh danh của AFC (30/01/26 21:00)
- Chỉ vì ghen tuông, chồng vác dao chém chết người tình của vợ ở An Giang: Hé lộ tình tiết phức tạp (30/01/26 20:43)
- Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường ngày 31/01 (30/01/26 20:33)
- Tài xế rụng rời phát hiện mình vô tình cán bạn thân tử vong, hé lộ nguồn cơn không ai ngờ đến (30/01/26 20:13)