Đời sống

Chưa kịp 'động phòng' chồng đã đi công tác, nửa năm sau vợ sinh con, chồng sốc khi xét nghiệm quan hệ huyết thống

Mặc cho vợ biện minh đứa con được sinh non, người chồng vẫn quyết đi xét nghiệm ADN và bất ngờ khi nhận kết quả.

Anh Bành Bân, 32 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, gia đình có điều kiện khá giả, bản thân anh cũng có công việc ổn định nhưng do đi làm xa lâu ngày, tính cách lại khép kín nên mãi chưa có người yêu. Thấy con trai đã lớn tuổi, mẹ anh Bành Bân rất sốt ruột nên đã tìm người mai mối cho con.

Không lâu sau, anh Bành Bân đã được giới thiệu với cô Đào Vĩ, 29 tuổi. Thấy người phụ nữ này khá xinh đẹp, tính tình hòa nhã, 2 bên gia đình cũng rất ưng ý nên anh Bành Bân và cô Đào Vĩ đã nhanh chóng thành đôi. Chỉ sau 1 tháng quen nhau, 2 người đã đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức đám cưới.

Gia đình anh Bành Bân đã tặng 170.000 nhân dân tệ (hơn 570 triệu đồng) cho cô Đào Vĩ làm quà sính lễ, ngoài ra còn mua nhà và xe, tổng cộng đã chi ra hơn 500.000 nhân dân tệ (hơn 1,7 tỷ đồng). Sau khi cưới, cô Đào Vĩ cũng yêu cầu cho mình đứng tên nhà và xe với lý do đó là quyền lợi của cô, sợ sau này anh Bành Bân thay đổi lòng dạ. Gia đình anh Bành Bân cảm thấy yêu cầu này hơi thái quá nhưng nghĩ đến chuyện con trai mình mãi mới cưới được vợ nên vẫn đồng ý.

Tưởng chừng cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc nhưng sau đám cưới, cô Đào Vĩ liên tục từ chối "chuyện chăn gối", viện mọi lý do để xa lánh anh Bành Bân. Một tuần sau đám cưới, anh Bành Bân cũng bị điều đi làm xa nên 2 vợ chồng mỗi người một nơi, chưa lần nào thực sự "ân ái".

Nào ngờ 6 tháng sau đó, cô Đào Vĩ bất ngờ gọi điện giục anh Bành Bân về nhà, thông báo rằng mình vừa sinh con. Về tới nhà, thấy vợ hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, anh Bành Bân hết sức kinh ngạc bởi mọi thứ đều quá vô lý. Tuy cô Đào Vĩ biện minh rằng đứa con được sinh thiếu tháng nhưng anh Bành Bân vẫn không tin, bởi 2 vợ chồng anh chưa từng quan hệ tình dục, làm sao có con được. Hơn nữa, bé trai trông rất khỏe mạnh và cứng cáp, không giống sinh non.

Để giải tỏa những nghĩ ngờ này, anh Bành Bân đã quyết định bế con trai đi xét nghiệm ADN và nhận về kết quả gây sốc. Bé trai không hề có quan hệ huyết thống với anh.

Anh Bành Bân hoàn toàn chết lặng, đem tờ kết quả về nhà chất vấn vợ. Nào ngờ, cô Đào Vĩ không một lời giải thích nào, cũng không hề tỏ ra xấu hổ hay sợ hãi mà trực tiếp tuyên bố ly hôn, nói rằng nếu 2 vợ chồng không còn tin tưởng nhau thì không nên tiếp tục sống chung nữa.

Anh Bành Bân vô cùng bức xúc trước thái độ của vợ nên đã lớn tiếng mắng cô, còn người mẹ chồng cũng tức giận hỏi cô Đào Vĩ xem đứa trẻ là con của ai nhưng cô ta không thèm đáp lại. Sau đó, cô Đào Vĩ mang con về nhà mẹ đẻ. Khi anh Bành Bân tới nhà mẹ vợ nói chuyện, người mẹ vợ vẫn bênh vực con gái, thuyết phục anh Bành Bân mở lòng và tha thứ cho vợ.

Sau đó, anh Bành Bân đã nhờ tới sự giúp đỡ của một phóng viên. Khi họ đến nhà cô Đào Vĩ, cô đang ngồi ôm đứa trẻ trên tay, tỏ ra thờ ơ và tránh né nói về bố của đứa trẻ.

Anh Bành Bân đưa ra phỏng đoán rằng cô Đào Vĩ đã mang thai con của người đàn ông khác, sau đó đồng ý cưới anh để "đổ vỏ", thế nên mới sinh con chỉ sau 6 tháng kết hôn. Tuy nhiên, cô Đào Vĩ phản bác chuyện này, nói rằng mình muốn cưới anh Bành Bân vì thấy gia cảnh của anh rất tốt.

Mãi sau đó, khi phóng viên gặng hỏi, cô Đào Vĩ mới chịu thú nhận rằng trong một lần đi chơi với những người bạn khác giới, cô đã uống say, sau đó phát hiện có thai. Tuy nhiên, cô không dám nói ra tên của bố đứa trẻ, không rõ do bản thân không biết hay cố tình giấu diếm. Cô Đào Vĩ cho biết cô đồng ý chuyện ly hôn nhưng nhất quyết không muốn trả lại nhà và xe, điều này khiến anh Bành Bân rất khó chịu.

Sau một hồi tranh cãi và được phóng viên hòa giải, anh Bành Bân và cô Đào Vĩ mới đồng thuận ly hôn. Cô Đào Vĩ cũng chấp nhận trả lại nhà, xe và số tiền 150.000 nhân dân tệ (hơn 500 triệu đồng) cho gia đình anh Bành Bân.

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chua-kip-dong-phong-chong-da-di-cong-tac-nua-nam-sau-vo-sinh-con-chong-soc-khi-xet-nghiem-quan-he-huyet-thong-a591866.html