Đời sống

Cô gái bức xúc vì lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn

Đi hàng trăm cây số về ăn cưới bạn thân, đến khi mình cưới bạn lại lặn mất tăm.

Đám cưới là dịp trọng đại trong cuộc đời mỗi người. Vào ngày này, các cô dâu chú rể thường rất háo hức mong chờ những người bạn, người thân của mình tới chung vui, chúc phúc.

Nhiều người không quản ngại đường xá xa xôi, tới tận nơi chúc mừng cho hạnh phúc của bạn. Thế nhưng khi đã có gia đình hay cuộc sống riêng, đám cưới của bạn lại không được đông đủ dễ dàng như vậy.

Mới đây, câu chuyện về đám cưới được một cô gái chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-1
 Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, "chủ thớt" cảm thấy buồn và thất vọng khi một người bạn thân không đến dự đám cưới của mình, trong khi cô từng vượt 300 cây số đưa bạn về nhà chồng.

Cô gái chia sẻ: "Mình có một nhóm bạn chơi với nhau cũng được ngót nghét 5 năm. Khoảng 3 năm trước, 1 đứa trong nhóm lấy chồng. Vì đám cưới chỉ tổ chức ở quê, không mời tiệc ở Hà Nội nên cả lũ quyết định lặn lội vượt 300 km về để mừng đám.

Phải dùng đến từ lặn lội là vì mình say xe kinh hoàng, đường về nhà nó lại khá khó đi. Nhưng nghĩ cả đời bạn cưới có 1 lần nên mình nhắm mắt uống thuốc say xe để về quê bạn".

Trong khi đó, cô gái là người cuối cùng trong hội bạn lên xe hoa. Đám cưới được tổ chức ở Hà Nội những tưởng sẽ có đông đủ mọi người, ai ngờ lại thiếu mất một bóng hình quen thuộc.

Người bạn mà năm xưa cô đã hết mình quẩy nhiệt tình trong đám cưới lại chẳng thấy đâu, chỉ gửi tiền mừng.

Tuy nhiên, điều mà cô cảm thấy buồn nhất là người bạn thân không đến dự đám cưới của mình vì phải đi đám cưới sếp của chồng, giúp anh có cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Đáng nói, người bạn này thậm chí còn trách cô ích kỷ và không thấu hiểu cho bạn bè.

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-2

Sau khi chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, hành động của người bạn là thiếu tinh tế khi hoàn toàn có thể chia thời gian hợp lý để tới mừng đám cưới của bạn.

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-3

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-4

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-5

Bên cạnh đó, một số khác lại cho rằng lý do của người bạn cũng là dễ hiểu, bởi khi đã lập gia đình, những bận rộn thường ngày khiến chúng ta khó có thể sắp xếp phù hợp.

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-6

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-7

Lặn lội 300 km về quê cưới bạn thân, tới lượt mình chẳng thấy mặt bạn-8

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-buc-xuc-vi-lan-loi-300-km-ve-que-cuoi-ban-than-toi-luot-minh-chang-thay-mat-ban-a363033.html