Vừa khép lại cánh cửa trường phổ thông với bao hoài bão, Trạch Vũ bàng hoàng nhận bản án nghiệt ngã mang tên HIV. Điều đáng nói, chàng trai trẻ chưa từng có một mối tình vắt vai hay bất kỳ hành vi lối sống thiếu lành mạnh nào. Thủ phạm thực sự lại nằm ở một chi tiết nhỏ nhặt đến mức không ai có thể ngờ tới.

Sau kỳ thi đại học căng thẳng, Trạch Vũ (18 tuổi, quê Hồ Bắc, Trung Quốc) tự thưởng cho mình chuyến du lịch tốt nghiệp đến Thượng Hải. Là một người yêu thích nhiếp ảnh và viết nhật ký du lịch, cậu đã có 2 tuần tận hưởng trọn vẹn niềm vui tuổi trẻ. Thế nhưng, ngay khi trở về, cơ thể bắt đầu lên tiếng bằng những cơn mệt mỏi rã rời, đau nhức cơ khớp và tình trạng đổ mồ hôi trộm ướt đẫm áo mỗi đêm.

Nghĩ rằng chỉ là cảm cúm do nằm điều hòa quá lạnh, Vũ tự mua thuốc hạ sốt để uống. Tuy nhiên, sức khỏe của cậu không những không hồi phục mà còn lao dốc không phanh. Chỉ trong vòng một tháng, nam sinh sụt mất 3kg, cơ thể suy nhược nghiêm trọng. Đỉnh điểm là sau khi ăn một bát đồ cay ven đường, Vũ bị tiêu chảy dữ dội kèm theo những vết loét trắng rát buốt trong miệng và các nốt phát ban đỏ lan rộng khắp cơ thể.

24-1766541602-con-ac-mong-sau-ky-thi-dai-hoc-nam-sinh-18-tuoi-nhiem-hiv-chi-vi-mot-hanh-dong-tuong-chung-vo-hai.jpg

Lo sợ trước tình trạng của con, mẹ Trạch Vũ lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều chỉ số bất thường: bạch cầu giảm, tế bào miễn dịch CD4 xuống mức rất thấp, chức năng gan và hệ vi sinh đường ruột rối loạn nghiêm trọng. Trạch Vũ được chuyển sang khoa truyền nhiễm để làm xét nghiệm chuyên sâu.

Dù gia đình khẳng định cậu không yêu đương, chưa từng quan hệ tình dục hay có hành vi nguy cơ cao, các bác sĩ vẫn tiến hành sàng lọc HIV. Kết quả khiến tất cả chết lặng: Trạch Vũ dương tính với HIV, số lượng CD4 chỉ còn 287 tế bào/μL, tải lượng virus ở mức cao. Sau khi xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chẩn đoán nhiễm HIV chính thức được xác nhận.

Không thể tin vào kết quả này, Trạch Vũ liên tục phủ nhận khả năng lây nhiễm. Cậu không dùng chung kim tiêm, không truyền máu, không xăm mình, không bấm lỗ tai, cũng chưa từng có quan hệ tình dục. Vậy virus đến từ đâu?

Chỉ đến khi bác sĩ yêu cầu rà soát lại toàn bộ sinh hoạt trong chuyến du lịch, một chi tiết nhỏ bị bỏ quên mới được nhắc đến. Khi xem lại ảnh chụp trong điện thoại, Trạch Vũ chợt nhớ mình từng cắt tóc và cạo râu tại một quầy ven đường vì tiện và rẻ. Người thợ dùng dao cạo cũ, chỉ xịt cồn qua loa rồi tiếp tục sử dụng cho nhiều khách khác. Trong lúc cạo, da cậu bị trầy xước và chảy máu nhẹ nhưng không mấy bận tâm.

Theo bác sĩ, nếu dụng cụ cạo không được tiệt trùng đúng cách, lưỡi dao có thể còn dính máu chứa virus từ người sử dụng trước. Khi tiếp xúc với vết thương hở, HIV hoàn toàn có khả năng xâm nhập vào cơ thể. Dù xác suất không cao, thực tế đã ghi nhận những ca nhiễm liên quan đến dụng cụ cạo râu, xăm mình, bấm lỗ tai hay làm đẹp tại các cơ sở không đảm bảo vô trùng.

HIV khó tồn tại ngoài môi trường, nhưng trong máu và dịch cơ thể, virus vẫn có thể sống trong một khoảng thời gian nhất định. Việc chỉ xịt cồn sơ sài hoặc tái sử dụng dụng cụ không dùng một lần tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng.

Từ trường hợp của Trạch Vũ, các bác sĩ cảnh báo người dân không chỉ tránh những hành vi được xem là “nguy cơ cao”, mà còn phải cẩn trọng với những chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Khi cắt tóc, cạo râu, xăm mình, bấm lỗ tai hay làm đẹp, cần chọn cơ sở uy tín, đảm bảo dụng cụ dùng một lần hoặc được tiệt trùng đúng quy trình. Nếu phát hiện dụng cụ bị tái sử dụng, nên từ chối ngay lập tức.

Câu chuyện của nam sinh 18 tuổi là lời cảnh tỉnh đắt giá: đôi khi, chỉ một phút chủ quan, một lựa chọn tưởng như vô hại cũng có thể để lại hậu quả nặng nề, làm thay đổi cả cuộc đời.

PN (SHTT)