Đằng sau những lớp giấy gói và băng keo kỹ lưỡng của một ống C sủi bình thường là gia tài tích góp cả đời của bà Cao Thị Dục. Màn "khui quà" bất ngờ trong ngày giỗ chồng đã khiến cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Đoạn video do anh Trương Thanh Hải đăng tải, ghi lại cảnh mẹ vợ anh chia vàng cho con cháu, đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận thích thú và chia sẻ.

Trong clip, bà Cao Thị Dục (75 tuổi, xóm Trung Yên, xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) cẩn thận mở một hộp C sủi được bọc kín bằng nhiều lớp giấy và băng keo. Khi nắp ống vừa bật ra, hàng loạt trang sức bằng vàng như dây chuyền, nhẫn, bông tai lần lượt trút xuống chiếc đĩa đặt sẵn, khiến cả gia đình không khỏi sửng sốt.

25-1769331558-cu-ba-75-tuoi-gay-bao-mang-khi-doc-ong-c-sui-do-ra-gan-3-cay-vang-tang-con-chau.jpg
Gần 3 cây vàng được bà Dục tích lũy nhiều năm, bỏ trong ống C sủi. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, bà Dục bắt đầu chia số vàng này cho con trai cả và các cháu, trong sự chứng kiến đầy xúc động của mọi người. Hình ảnh ấy khiến nhiều cư dân mạng hài hước bình luận rằng “ước gì cũng có bà nội như thế” hay “xin nhận làm cháu bà”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hải cho biết anh và các con cháu đều không hề biết trước việc bà cất giữ số vàng lớn như vậy, càng không ngờ bà lại dùng làm quà hồi môn cho các cháu.

“Hôm đó là ngày giỗ bố vợ tôi. Trước giỗ, mẹ dặn các con cháu phải có mặt đầy đủ vì bà có việc quan trọng cần nói”, anh Hải kể lại.

Sau khi khách khứa đã ra về, chỉ còn người thân trong gia đình, bà Dục mang ra một gói đồ được quấn kín nhiều lớp, khiến ai nấy đều tò mò. Khi bà mở ra và dốc ống C sủi, cả nhà như vỡ òa trước số vàng gần 3 cây mà bà tích góp suốt nhiều năm.

Trước sự chứng kiến của con cháu, bà trao sợi dây chuyền 5 chỉ vàng cho người con trai cả – món quà mà anh từng gửi về biếu mẹ trong thời gian lao động tại Hàn Quốc. Cháu trai đích tôn cũng được bà tặng một sợi dây chuyền 5 chỉ cùng một đôi bông tai vàng.

25-1769331546-cu-ba-75-tuoi-gay-bao-mang-khi-doc-ong-c-sui-do-ra-gan-3-cay-vang-tang-con-chau.jpg
Bà Dục chia toàn bộ số vàng tích lũy cho con trai cả và các cháu nội, ngoại của mình. Ảnh cắt từ clip

Với 16 cháu nội, ngoại, từ nhỏ nhất 2,5 tuổi đến lớn nhất 25 tuổi, mỗi người đều được bà tặng một chiếc nhẫn vàng 1 chỉ. Riêng cháu trai đích tôn và cháu gái đầu tiên của ông bà, mỗi người được cho thêm 1 chỉ vàng.

Theo anh Hải, vợ chồng bà Dục có 6 người con (3 trai, 3 gái), anh là con rể thứ tư trong gia đình. Bà đã nghỉ hưu từ lâu, và không ai biết chính xác số vàng này được bà tích cóp từ khi nào.

“Mẹ vợ tôi có lương hưu, tuổi cao nhưng vẫn chăm chỉ làm lụng, rất giỏi chắt chiu. Bà nói số vàng đó được mua từ lương hưu, tiền con cháu biếu và cả tiền bán rau, bán cà trong vườn suốt nhiều năm”, anh Hải chia sẻ.

Người con rể cho biết thêm, bà Dục luôn yêu thương con cháu và đối xử công bằng, không phân biệt con trai hay con gái, cháu nội hay cháu ngoại. Trước đây, bà đã chia mảnh đất của mình thành 6 phần cho các con. Riêng phần của người con trai cả – người đã có nhà cửa ổn định ở nơi khác – bà dành lại cho cháu đích tôn.

Trên mạng xã hội, một số ý kiến bày tỏ lo ngại việc bà chia gần như toàn bộ tài sản tích lũy cả đời cho con cháu có thể khiến bà thiếu chỗ dựa khi tuổi già, ốm đau.

Tuy nhiên, anh Hải khẳng định mẹ vợ anh là người sống đức độ, luôn dạy con cháu yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Các con của bà đều được học hành đầy đủ, có cuộc sống ổn định và kinh tế vững vàng, nên những lo lắng đó khó có thể xảy ra trong gia đình.

PN (SHTT)