-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Đời sống
15/12/2021 21:00Cưới xin đoàng hoàng rồi mà chồng vẫn nhăn nhó không muốn 'ân ái', vợ mếu máo mách mẹ chồng mới nhận được đáp án gây sốc: 'Thế này là lừa hôn rồi còn gì!'
Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của phụ nữ không gì khác ngoài việc phát hiện bản thân lấy nhầm chồng. Trường hợp của cô nàng Tiểu Ngọc 25 tuổi dưới đây là một ví dụ tiêu biểu.
Được biết, Tiểu Ngọc và chồng quen biết nhau qua người nhà giới thiệu. Dù lần đầu tiên chạm mặt có hơi ngại ngùng, nhưng Tiểu Ngọc có ấn tượng rất tốt với cách giao tiếp nhẹ nhàng và phong thái lịch thiệp của chàng trai trẻ. Chính bởi thế mà cô mạnh dạn chủ động bắt chuyện nhiều hơn, sau buổi xem mắt cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hẹn nhau đi ăn uống.
Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm với nhau và dự định sẽ tiến tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng quen biết. Ban đầu, bố mẹ Tiểu Ngọc ban đầu không quá ưng ý với cậu con rể này vì thu nhập của anh chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng vì ông bà thông gia tuyên bố nếu hai đứa cưới nhau sẽ cho 2 vợ chồng 1 căn chung cư, lại đưa thêm sính lễ hậu hĩnh. Cộng thêm việc Tiểu Ngọc cương quyết muốn lấy nên bố mẹ cô đành nhượng bộ. Vì thế hai gia đình nhanh chóng chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho các con.
Vào ngày đám cưới, cô dâu và chú rể bước cùng nhau vào lễ đường trong lời chúc phúc từ bạn bè và người thân. Tiểu Ngọc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cô được gả cho người mình yêu.
Trớ trêu thay hạnh phúc lại chẳng đầy. Đám cưới kết thúc, Tiều Ngọc cùng chồng lập tức về căn hộ được bố mẹ chồng tặng. Đêm tân hôn, tân nương ngượng ngùng đợi chồng trong phòng ngủ nhưng anh chỉ quay sang hời hợt dỗ rằng mấy hôm vừa rồi vất vả rồi nên đi nghỉ sớm đi. Nói xong chồng cô ôm gối quay lưng về phía cô rồi đi ngủ ngay lập tức. Tiểu Ngọc ban đầu nghĩ rằng chồng mình quá mệt nên ngủ thiếp đi.
Những ngày tiếp theo đó, chồng cô luôn tìm cách tránh né và tỏ ra không hề mặn mà gì chuyện vợ chồng. Điều này khiến Tiểu Ngọc cảm thấy vô cùng bất ngờ và có chút tủi thân, cô không hiểu vì sao chồng vẫn đối xử rất ân cần với mình nhưng kiên quyết không động vào người mình như vậy. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng chồng có nhân tình bên ngoài.
Đang khi cô không biết tâm sự chuyện này với ai thì vừa lúc mẹ chồng mang đồ sang tẩm bổ cho con dâu. Thấy Tiểu Ngọc ủ rũ mãi không thôi, bà mới gặng hỏi xem có chuyện gì. Thấy mẹ thật lòng quan tâm, Tiểu Ngọc ngay lập tức kể hết điều bất thường của chồng, cô còn tủi thân mà mách với mẹ chồng rằng có khi chồng có nhân tình bên ngoài.
Nhìn con dâu như vậy mẹ chồng cô trầm ngâm hồi lâu rồi lẳng lặng đứng dậy, sau đó kéo tay con dâu vào phòng ngủ của hai vợ chồng và chỉ xuống gầm giường. Bấy giờ bà mới nói rằng: “Con tự xem đi”.
Khá bất ngờ vì hành động của mẹ chồng, nhưng Tiểu Ngọc vẫn nghe lời nhanh chóng ngó xuống gầm giường và lấy những thứ bên trong ra xem. Bên trong không có gì ngoài mấy chồng sách báo tạp chí của chồng cô, tuy nhiên sau khi nhìn kỹ lại những cuốn sách và tạp chí của chồng. Tiểu Ngọc bàng hoàng phát hiện ra, toàn bộ số sách và tạp chí này đều liên quan đến đồng tính nam.
Mẹ chồng cô sau đó đã khóc lóc cầu xin Tiểu Ngọc đừng ly hôn với con trai bà. Bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho con dâu biết. Hai ông bà chỉ có duy nhất 1 cậu con trai, dù biết con trai là người đồng tính nhưng ông bà luôn khao khát có 1 đứa cháu. Vì vậy mới tìm mọi cách để con trai đi xem mắt, trước Tiểu Ngọc đã có rất nhiều người nhưng con trai ông bà cảm mến mỗi Tiểu Ngọc. Hơn nữa ông bà cũng rất yêu quý cô, chính vì vậy mới quyết tâm dùng mọi cách để Tiểu Ngọc về làm dâu. Vốn nghĩ rằng cứ lấy nhau về sẽ có tình cảm nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Dù sao sự đã rồi, mẹ chồng Tiểu Ngọc quỳ xuống cầu xin cô đừng ly hôn và mong cô thông cảm cho nỗi khổ tâm của hai ông bà lớn tuổi. Tiểu Ngọc sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện cảm thấy vô cùng choáng váng. Hóa ra chồng cô vốn là người đồng tính, hơn nữa anh cũng không có tình cảm với cô. Đó là lý do vì sao chồng cô kiên quyết không chịu động vào người cô.
Quá tức giận cô gọi điện cho chồng về nhà và chất vấn chồng thẳng mặt. Đứng trước lời chất vấn của vợ, chồng Tiểu Ngọc không chối cãi, anh thành khẩn nói rằng:
“Thật lòng xin lỗi vì gia đình anh đã lừa dối em, nếu em muốn ly hôn anh cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu em đồng ý ở bên anh thì hãy cho anh thêm chút thời gian để học cách thích nghi. Nếu em ở lại, anh sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc em và hứa sẽ đối xử tốt với em”.
Sau khi nghe xong những lời này của chồng, Tiểu Ngọc đã mất cả đêm để suy nghĩ nhưng vẫn không biết phải làm gì. Vì cô thực lòng yêu chồng mình rất nhiều, hơn nữa bố mẹ chồng cũng lớn tuổi, cô hiểu cho nỗi khổ của ông bà và cả nỗi khổ của chồng. Rất nhiều người sau khi biết tình cảnh éo le mà Tiểu Ngọc đang gặp phải thì đã để lại những lời bình luận trái chiều nhau:
- Thế này là lừa hôn rồi còn gì! Nếu là tôi tôi sẽ cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của gia đình anh ta!
- Không thể tin nổi! Đồng tính không có lỗi, mong muốn có cháu không có lỗi, nhưng lừa dối con gái nhà người ta là sai trầm trọng rồi!
- Thương cho chị gái số nhọ, gặp phải đúng gia đình này! Ai chẳng có nỗi khổ riêng, nhưng hi sinh người khác vì nỗi khổ của mình là hành động ích kỷ!
- Giận thật đấy nhưng giờ mọi sự đã rồi. Hãy đợi thử thêm một thời gian xem thế nào? Nếu giờ mà ly hôn ngay thì tự nhiên mang tiếng đã qua một đời chồng rồi.
Doris Yun (Nguoiduatin.vn)
- Các trường hợp có thể bị kiện tụng, xử lý hình sự khi livestream bắt quả tang ngoại tình lên mạng (17:26)
- Lây thủy đậu từ con, người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng viêm phổi ARDS (17:13)
- Cập nhật bảng giá xe ô tô BYD mới nhất tháng 1/2026 (17:02)
- Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? (1 giờ trước)
- Tôi gác việc ở nhà làm "bố bỉm" toàn thời gian: 6 tháng kiệt sức và bài học về nỗi ám ảnh mang tên bát cháo (1 giờ trước)
- Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ nổi tiếng tử nạn máy bay, xót xa lời tiên tri về cái chết được dự báo trước (1 giờ trước)
- Hiểm họa khôn lường từ thói quen đi sát nhau của các tài xế xe máy (1 giờ trước)
- Bắt giữ thanh niên 10X đột nhập nhà, khống chế cụ bà 87 tuổi để cướp tài sản (2 giờ trước)
- Thế giới nín thở chờ quyết định của ông Trump: Những kịch bản can thiệp vào Iran được đặt lên bàn nghị sự (2 giờ trước)