-
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần -
Nghẹt thở giải cứu 3 người kẹt trong cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt ở TP.HCM
Đời sống
08/12/2021 18:25Đăng bài bóc phốt sếp nữ khó tính, suốt ngày bắt bẻ, chửi mắng nhân viên, cô gái trẻ bị dân tình 'ném đá tới tấp' vì lý do ai cũng thấy vô lý này
"Em mới ra trường năm ngoái, đi làm ở một công ty xong nghỉ do dịch cắt giảm nhân sự. Thất nghiệp 2 tháng mãi đến cách đây 1 tháng mới xin vào công ty hiện tại đi làm. Chị sếp em là nữ, chị ấy chồng con đề huề rồi dù chỉ mới 26 tuổi.
Chuyện chẳng có gì đáng tâm sự nếu như không có 3 lần em bị sếp mắng.
Lần đầu là trong lúc chat với sếp, em có dùng mấy cái icon cười mỉm.
- Em làm cái này đi nhé!
- Vâng chị! "icon cười mỉm"
- Em bỏ cái mặt "icon cười mỉm" khi chat với chị đi nhé! Đây là môi trường làm việc, không phải là bạn vè em đâu mà thích thì dùng icon như vậy. Đừng để cái biểu cảm ấy với sếp của em.
- Vâng chị!
Xong lần ấy thì lại bị sếp nói tiếp nên từ ấy không dám dùng cái emoji, icon nào nữa.
Lần tiếp theo là gửi mail, mấy cái mail đầu em kiểu: "Thanks chị", "ok chị ơi", "ỏ",... Thật ra trước đấy em cũng hay dùng như vậy nhưng chắc sếp em dễ tính, đến chị sếp này thì:
- Em viết mail kiểu gì vậy? Với khách hay với chị cũng "Thanks", cũng "ok" hay "ỏ, eo ơi" à? Em đã học cách viết mail cơ bản chưa thế? Đi làm mà không biết viết mail, trả lời mail sao cho đúng à?
Lần thứ 3 này thì hơi gắt, hôm đó họp mà em đến muộn có 3 phút. Bình thường cùng giờ ấy đi không sao nhưng hôm đó trên đường em đi làm hình như có tai nạn nên tắc. Em chỉ đi muộn đúng 3 phút, bình thường đi đúng giờ ấy thì phải đến sớm 10 phút là ít. Dù em đã đến giải thích nhưng chị ấy trả lời luôn:
- Ở đây không ai nghe em giải thích cả, người ta chỉ quan tâm em có đến đúng hay không, đến muộn tức là sai rồi! Chị cảnh cáo em lần này, em biết tất cả mọi người phải chờ em không, chờ cái USB em cầm không?
Nhiều lúc thấy nản thật! Người ta nói cấm có sai, môi trường làm việc cũng ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mình. Em thấy những việc ấy bình thường, nhắc nhẹ nhàng, có gì sai đâu nhỉ? Chắc chị này có chồng con rồi nên mới khó tính..."
Đó là câu chuyện của một cô sinh viên mới ra trường kể về môi trường làm việc của mình được đăng tải trên một diễn đàn mạng đông thành viên. Theo lời cô gái thì môi trường làm việc của cô khá khó khăn do sự xuất hiện của "chị sếp đã có chồng con". Là con người thì ai cũng phải có sai lầm, cô là chưa có nhiều kinh nghiệm nên sai một chút cũng không có gì đáng trách, chỉ cần nhắc nhẹ là xong. Ấy thế nhưng chị sếp khó tính cứ suốt ngày mắng chửi cô.
Ngay khi bài viết đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Điều bất ngờ là hầu hết ý kiến đều "quay xe", không hề bênh vực nữ chính như cô tưởng.
- Thôi thôi khỏi phải trình bày! Những điều cơ bản nhất bạn còn làm sai, giờ thì mình đã hiểu vì sao công ty cũ cắt giảm nhân sự bạn lại là người bị loại.
- Bao năm học đại học toàn ngủ gật với đi chơi à? Đến cái mail không biết viết sao cho phải phép, đứng đắn thì còn làm ăn gì mà kêu than môi trường làm việc ảnh hưởng đến mình?
- Trời đất, cầm tài liệu của công ty mà đi muộn, sếp nói đúng rồi còn gì? Đây là kẹt xe thôi chứ hỏng xe luôn thì công ty khỏi họp à?
- Đây là trường hợp cá biệt thôi mọi người nhé! Mang tiếng sinh viên mới ra trường bọn em lắm!
- Nhập gia tùy tục em ơi. Người ta nhắc lần một thì bản thân phải biết tiết chế lại chứ. Vô duyên vô ý tứ lại cứ cho là mình vô tư à? Cute phô mai que thì mang về nhà với người yêu chứ "ỏ", "ả" gì ở chỗ làm? Nếu thấy không hợp thì nghỉ đi tìm môi trường trẻ hơn, còn cứ suốt ngày than vãn mà không chịu tìm hiểu xem mình sai ở đâu, lại còn lên đây kể như mình oan lắm thì cả đời không khá lên được. Còn chuyện người ta chồng con thì liên quan gì mà nói, hay sau này em đừng kết hôn để dễ tính cả đời nhé! Đọc cái tus bực mình ghê!
- Ai public thông tin bạn này để nếu bạn ấy bị cho nghỉ việc hoặc tự nghỉ thì HR chúng tôi không phải chọn nhầm nhân viên như thế này! Đã sai, sếp nói không tiếp thu còn đổ lỗi. Cho em một vé về thế giới cợt nhả của em!
Hiện câu chuyện vẫn đang được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, theo dõi.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- "Cơn bão" phân biệt chủng tộc tại Nhà Trắng: Ông Trump đổ lỗi cho trợ lý, tuyên bố không xin lỗi (09:30)
- Đồng – kim loại thầm lặng bất ngờ trở thành tâm điểm của năm 2026 (09:16)
- MU lên danh sách 4 HLV thay Carrick (09:09)
- Hồng Đăng tái xuất màn ảnh với vai phản diện trong "Đồng hồ đếm ngược" (09:07)
- Sức mạnh lòng dân: "Vũ khí" bí mật giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai (09:02)
- Quán bia ở Hà Nội bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, lửa đỏ rực một góc đường (09:00)
- Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản (1 giờ trước)
- Báo Anh: Ronaldo ngầm cảnh báo có thể rời Saudi Arabia sớm (1 giờ trước)
- Sính lễ trở thành "thương vụ" thu hồi vốn: Khi phụ nữ không có "tiếng nói" trong hôn nhân của chính mình (1 giờ trước)
- Lợi dụng chính sách khoan hồng để bỏ trốn, "nữ quái" lĩnh án 22 năm tù sa lưới tại Hà Nội (1 giờ trước)