Đời sống

Đi làm rồi ôm tiền gửi ngân hàng, con ốm cũng nhất quyết chẳng chịu chi một đồng, dân tình ngán ngẩm: 'Chồng kiểu này bỏ đi!'

Toàn bộ chi phí ăn uống, chi tiêu trong một tháng hoàn toàn dựa vào đồng lương công nhân còm cõi của người vợ, người chồng nằng nặc bắt cả nhà tiết kiệm chứ không chịu bỏ tiền của mình ra.

Trong rất nhiều những gia đình truyền thống Việt Nam, người đàn ông được coi là trụ cột gia đình, là nhân lực chính kiếm tiền để vợ có thời gian ở nhà chăm sóc, nuôi dạy con cái. Mặc dù thời buổi hiện đại ngày nay luôn đề cao nam nữ bình đẳng, vợ cũng ra ngoài kiếm tiền không kém gì chồng nhưng phần lớn các chị vẫn luôn là người "tay hòm chìa khóa", nắm giữ chi tiêu. 

Có lẽ chính vì vậy mà câu chuyện ngược đời dưới đây đã khiến không ít người phải ngã ngửa, không hiểu sao trên đời lại có kiểu gia đình sống được như thế? 

Cụ thể, câu chuyện không phải do chính chủ mà từ một người bạn thân của chị vợ kể lại. 

"Đây là bạn thân của em các chị ạ! Thương lắm! Lúc còn nhỏ thì bố mẹ bỏ nhau, sống với ông bà ngoại, học rất giỏi nhưng học đến cấp 3 thì bà ngoại mất nên không có tiền đi học đại học. Lên thành phố đi làm kiếm tiền nuôi ông ngoại, rồi vài năm sau ông ngoại cũng già rồi mất. Sống 1 thân 1 mình, mẹ lấy chồng khác không nhìn đến, bố cũng có gia đình mới chẳng quan tâm gì đến con.

Đến giờ lấy chồng thì lại gặp chồng quá tiết kiệm. Bạn em làm công nhân may, lương tháng cả tăng ca cũng được 5, 6 triệu, nhà 2 đứa con nhỏ mà chồng chẳng đưa tiền cho chi tiêu trong nhà. Mà ông ý cũng chẳng tiêu gì, cứ đến tháng lấy lương là gửi hết vô ngân hàng không dám ăn không dám mặc khiến bản thân khổ mà vợ con cũng khổ. Nghĩ mà thương lắm các chị ạ!

Đấy các chị lấy chồng cũng nên tìm hiểu cho kỹ hãy lấy nhé! Chứ lấy chồng mà tiết kiệm quá thì khổ lắm! Bạn em thì sống trong cảnh không bố không mẹ rất thiệt thòi nên không muốn con thiếu bố thiếu mẹ, cố chịu đựng ở với nhau vì con. Nhiều khi nhìn thấy bạn mình lam lũ mà chảy nước mắt. Đi làm công ty về là đi cấy, đi hái rau mai sớm mang ra chợ bán sỉ cho các quán, người thì có 43kg mà việc gì cũng đến tay, thương lăm các chị ạ!".

Đi làm rồi ôm tiền gửi ngân hàng, con ốm cũng nhất quyết chẳng chịu chi một đồng, dân tình ngán ngẩm: 'Chồng kiểu này bỏ đi!'

Đi làm rồi ôm tiền gửi ngân hàng, con ốm cũng nhất quyết chẳng chịu chi một đồng, dân tình ngán ngẩm: 'Chồng kiểu này bỏ đi!' - 1

Đi làm rồi ôm tiền gửi ngân hàng, con ốm cũng nhất quyết chẳng chịu chi một đồng, dân tình ngán ngẩm: 'Chồng kiểu này bỏ đi!' - 2

Câu chuyện có 1-0-2 của người vợ số khổ này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận trái chiều cũng được để lại dưới bài đăng:

- Ông chồng ôm tiền xuống quan tài hay sao mà đến con còn tiếc? Mình không biết chị vợ này nghĩ thế nào chứ người ngoài cuộc mình thấy u mê lắm rồi! Chồng mình không thương mình thì bảo cố gắng, nhưng không thương con thì vứt nhé!

- Sự xuất hiện của chồng chị ngoài góp phần tạo nên đứa con thì còn có ý nghĩa gì trong nhà vậy? Thêm cái bát, thêm người cho vợ hầu à?

- Nói thật chứ giờ ly hôn nuôi con một mình thì bạn của bạn sẽ rất khổ cực, nhưng ít ra là nuôi 2 đứa thôi, không phải thêm cái tàu há mồm bủn xỉn kia, đỡ nặng gánh hơn đấy! Cố lên!

- Nghe ngớ ngẩn kinh! Nhớ là bây giờ ổng không tiêu nhưng tiền vẫn nằm trong tay ổng nhưng bà mới là người nuôi cả nhà ấy! Sau này có gì thì bà mất cả chì lẫn chài nhé!

- Nhiều người không hiểu sao cứ nghĩ rằng đứa bé phải sống nhất quyết có cả cha lẫn mẹ mà không nghĩ xem nếu gia đình chẳng vui vẻ được ngày nào thì thà chẳng đầy đủ còn hơn nhỉ? Nói ra thì bất hiếu nhưng bản thân mình ngày nhỏ đã rất nhiều lần hy vọng bố mẹ bỏ nhau. Vì mình không thể chịu được dáng vẻ thờ ơ với gia đình của bố, sự oán thán, hậm hực của mẹ. Mình không hiểu họ cứ cố dây dưa lấy nhau làm gì để rồi tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy trút hết lên đầu đứa con như mình!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-lam-roi-om-tien-gui-ngan-hang-con-om-cung-nhat-quyet-chang-chiu-chi-mot-dong-dan-tinh-ngan-ngam-chong-kieu-nay-bo-di-d170730.html