-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
-
Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn
-
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un
-
Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh
-
Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ
-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
Đời sống
12/07/2018 03:35Địa chiến khoe đồ cổ: Có chiếc quạt từ năm 1982, 23 tuổi vẫn giữ 'combo' mũ tất len lúc mới sinh!
Trong nhà ai cũng sẽ đều có một thứ "cổ vật". Đó không hẳn là món đồ có giá trị cao, cũng chẳng quý giá gì thậm chí đôi khi vứt chẳng ai thèm nhặt nhưng với bạn và với các thành viên trong gia đình thì đó là cả một gia tài kỷ niệm.
Mới đây, dân mạng vừa tổ chức một cuộc thi show những bức ảnh chụp món đồ cổ nhất mà mình còn giữ được trong nhà. Không ngờ, có bạn 23 tuổi rồi vẫn giữa được "combo" mũ + tất len lúc mới sinh hay có những chiếc quạt đã xuất hiện trong nhà từ năm 1982 và đến nay vẫn... chạy tốt.
Đồ vật cũng như con người, nếu quý trọng và giữ gìn thì đều sẽ luôn bên chúng ta rất lâu phải không? Hãu cùng xem đại chiến khoe đồ cổ đang diễn ra sôi động trên mạng nhé!
Chiếc áo này đã có mặt trên cõi đời này được 20 năm rồi đấy. Đây là tác phẩm của mẹ "thớt" khi "thớt" mới chỉ được hơn 1 tháng tuổi.

"Đây là cái chăn mà hồi xưa bà tớ lấy vải vụn rồi may lại. Hai mặt vải đều khác, tính ra cũng tầm 22 năm rồi", Lam Nguyễn chia sẻ về món đồ "lâu đời" nhất trong gia đình mình.

Không nói nhiều, quạt mua từ năm 1982!

"Gấu bông của em gái. Mẹ tớ mua từ lúc nó 2 tháng. Đến giờ là 20 năm. Giờ nó vẫn ôm đi ngủ mới kinh dị. Nó cũ chứ không phải nó bẩn đâu", Vi Ái Nhi chia sẻ về "cổ vật" của gia đình.

"Cái này là cái rèm phòng ngủ ngày xưa gọi là "di đô" hay gì gì đấy, tớ không rõ nữa. Nhưng mà bà nội tớ sắm cho bố mẹ tớ từ đợt đám cưới năm 92. Giờ mẹ tớ để phủ máy giặt", Đình Kim khoe.

An Đại khoe "combo" mũ, tất len 23 năm trước của chính mình.

Khi tuổi một đồ vật trong nhà gấp rưỡi tuổi của bạn...

Ai còn nhớ hay từng mê chết đi sống lại chiếc bờm này thì chắc cũng đã già. Chủ "thớt" 24 tuổi và chiếc bờm này hơn "thớt" vài tuổi.

Chiếc áo từ năm 4 tuổi mà Ngọc Bảo phải tranh mãi chứ không thì chắc nó đã thành cái dẻ lau.

Bò đong gạo hơn tuổi người chụp ảnh này chừng mấy chục tuổi nhé, chắc cũng tồn tại trong nhà cỡ 40 năm rồi chứ chẳng ít.

Theo Bobo (Helino)








- 5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi (18:00)
- Chuyên gia cảnh báo, không kịp điều chỉnh, Hà Nội còn ngập nghiêm trọng hơn (15 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un (39 phút trước)
- Hà Nội nắng liên tiếp 3-4 ngày, sắp xuất hiện 2 đợt không khí lạnh (43 phút trước)
- Nam sinh Nghệ An đạt 29 điểm, đỗ NV1 nhưng vẫn trượt đại học vì lý do không ngờ (50 phút trước)
- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (1 giờ trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (1 giờ trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (1 giờ trước)




