-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
24/03/2020 17:35Dở khóc dở cười với đám hỏi thời Covid-19: Nhân vật chính còn 'lạc trôi' tại Nhật, xem online nghi lễ của mình
"Đám hỏi online có thật thời corona. Ở nhà đang tổ chức đám hỏi cho mình thì mình vẫn đang lạc trôi bên Nhật không về được. Hỏi có ai bất hạnh hơn không khi đám hỏi của bản thân không thể tham dự được.
Tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, làm mình hủy vé, không về được. Vì lịch đã lên hết rồi nên đành phải tổ chức, mỗi tội là không gộp đám cưới với đám hỏi nữa. Chỉ làm đám hỏi thôi. Nhưng mình đã đủ thấy bất hạnh rồi, buồn quá!"

Đó là câu chuyện của Hồng Nhung, cô nàng du học sinh Nhật. Nhắc đến ngày ăn hỏi có 1-0-2 của bản thân, cô gái 22 tuổi chia sẻ với tâm trạng buồn bã. Nhung cho biết cô và chồng sắp cưới buộc phải hủy vé máy bay về Việt Nam vì tình hình dịch bệnh khó lường. Ban đầu, cô cảm thấy hụt hẫng vì đã sớm lên lịch về nước từ năm 2019.
"Đợi từng ngày đến hôm về mà còn phải hủy, mình rất buồn. Đầu tiên, 2 đưa cũng định kệ hết, cứ về nước, dù bị cách ly cũng được vì nhớ Việt Nam lắm rồi.
Nhưng sau thấy tình hình không khả quan, 2 đứa đành phải ở lại. Bố mẹ 2 bên cũng quyết định tiến hành đám hỏi vì đã lên lịch sẵn rồi nên không muốn trì hoãn. Gia đình tập trung chuẩn bị thôi, không ai sợ hàng xóm hay người ngoài dị nghị", cô nói.
Cô và chồng sắp cưới cũng đăng lên Facebook những thông báo hoãn đám cưới. Điều đặc biệt là cặp đôi đã quyết định ra mắt và làm lễ dạm ngõ online. Cả hai gọi video call cho gia đình 2 bên để thưa chuyện và theo dõi lễ dạm ngõ qua màn hình nhỏ, đồng thời nhờ bố mẹ 2 bên giúp đỡ.
"Lúc mới yêu, chồng sắp cưới cũng gọi điện về báo với gia đình rồi. Bọn mình định dạm ngõ xong xuôi rồi về ăn hỏi và cưới một thể. Nhưng giờ thì lễ cưới phải hoãn lại. Cũng do hoàn cảnh thôi chứ chẳng ai muốn làm mọi thứ online cả", Nhung tâm sự.
Vào 8h30 ngày 21/3, gia đình bạn trai của Nhung có mặt tại nhà gái. Mọi nghi lễ diễn ra bình thường. Nhung và chồng hôn phu ở cạnh nhau bên Nhật, xem ảnh và video bạn bè gửi qua cho.

"Hôm đó, mình và anh ấy đều nghỉ. Riêng anh ấy báo lịch nghỉ cho chỗ làm rồi nên "bị" ở nhà chơi một tuần. Đáng lẽ lễ cưới sẽ làm liền sau đám hỏi nhưng vì dịch bệnh nên mọi người quyết định chờ tình hình ổn định thì tổ chức sau", cô nói.
Thời điểm hiện tại, cặp đôi này đã dọn về ở chung tại Nhật Bản. Họ dự định sẽ trở về Việt Nam làm giấy đăng kí kết hôn và tổ chức đám cưới khi dịch bệnh được đẩy lùi.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (44 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (46 phút trước)




