Đời sống

Độc lạ mẹ trẻ đi xin sữa cho con nhưng yêu cầu người cho không được ăn lẩu, uống trà sữa vì sợ ảnh hưởng đến con mình

Theo dõi trang cá nhân của C. thấy cô hay đi ăn uống bên ngoài nên chị T. đã khuyên cô nên hạn chế để tránh việc gây ảnh hưởng đến con mình khi đứa bé đang nuôi hoàn toàn bằng 100% sữa của C.

Thời buổi hiện đại, nuôi con cũng có cả trăm cả nghìn phương thức, thị trường cũng cho ra đời rất nhiều hãng sữa chuyên dụng cho mọi đối tượng bao gồm cả trẻ sơ sinh nhưng việc nuôi con bằng sữa mẹ vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của các bà mẹ bỉm sữa.

Tuy nhiên, không phải người mẹ nào vừa sinh con xong cũng có sữa, hay là lượng sữa tự cấp đủ để đáp ứng nhu cầu của con mình, chính vì vậy mới có hàng loạt những câu chuyện oái oăm xung quanh chuyện đi xin sữa người ngoài. 

Độc lạ mẹ trẻ đi xin sữa cho con nhưng yêu cầu người cho không được ăn lẩu, uống trà sữa vì sợ ảnh hưởng đến con mình
Phần lớn các mẹ bỉm vẫn muốn cho con uống sữa mẹ để đảm bảo sức khỏe (Ảnh minh họa)

Mới đây, cư dân mạng được một phen xôn xao với tình huống đi xin sữa cho con của một mẹ trẻ tên T.. Do tự thân không đủ sữa nên chị T. có đi xin sữa của chị C., cũng vừa sinh xong và sữa rất dư dả. Trộm vía sau 1 tháng uống sữa của C., con chị T. tăng được 1,6 kg nên chị T. đang hỏi xin tiếp vì hết sữa.

Thế nhưng vừa "Thank e" còn chưa dứt miệng, chị T. liền lên tiếng góp ý luôn vì thấy C. hay up ảnh đi ăn lẩu nướng và uống trà sữa, T. cho rằng C. không nên hạn chế ăn uống như thế vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa, sợ con mình đau bụng.

Độc lạ mẹ trẻ đi xin sữa cho con nhưng yêu cầu người cho không được ăn lẩu, uống trà sữa vì sợ ảnh hưởng đến con mình - 1

Độc lạ mẹ trẻ đi xin sữa cho con nhưng yêu cầu người cho không được ăn lẩu, uống trà sữa vì sợ ảnh hưởng đến con mình - 2

Độc lạ mẹ trẻ đi xin sữa cho con nhưng yêu cầu người cho không được ăn lẩu, uống trà sữa vì sợ ảnh hưởng đến con mình - 3

Đọc xong tin nhắn của T., có lẽ không chỉ C. mà ai thấy cũng phải "hạn hán lời". Không khó hiểu khi C. lập tức từ chối mọi cuộc gọi của T. và "cắt" luôn việc cho sữa này. Thức khuya dậy sớm hàng ngày, còng lưng vắt sữa cho con T. uống, cũng chẳng hơi đòi hỏi phải đền đáp hay trả lại gì mà cuối cùng lại nhận về những lời như vậy. Đúng là làm phúc phải tội!

Cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận dưới bài đăng:

- T. cái gì cũng biết chỉ biết điều là không thôi ạ! Ăn mày còn đòi xôi gấc!

- Xin sữa người ta mấy tháng rồi, như ai biết điều thì cũng gửi thuốc bổ, đồ ăn dinh dưỡng đến tẩm bổ cho người ta rồi. Làm như mấy cân thịt của con mình ở trên trời rơi xuống vậy!

- Giúp người là tấm lòng mà bà làm như nghĩa vụ. Sợ thật!

- Số chị T. đáng lẽ phải sinh ra trong gia đình địa chủ nhà có vài vú nuôi con chị. Không may chị sinh ra lệch số vào nhà bình thường phải đi xin sữa nhưng cốt cách địa chủ không đổi.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/doc-la-me-tre-di-xin-sua-cho-con-nhung-yeu-cau-nguoi-cho-khong-duoc-an-lau-uong-tra-sua-vi-so-anh-huong-den-con-minh-d170473.html