-
Hà Tĩnh: Nguồn cơn vụ ông lão 83 tuổi bị chó nhà cắn tử vong, trích xuất camera ghi lại gì? -
Cảnh báo mưa dông, mưa đá có thể xuất hiện ở miền Bắc từ chiều tối nay -
Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4–1/5 -
Bác sĩ livestream đỡ đẻ cho sản phụ, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lên tiếng: Miễn không vi phạm pháp luật -
Tin bão mới nhất: 24 giờ tới có thể hình thành bão trên biển Đông, Việt Nam chịu ảnh hưởng ra sao? -
Diễn biến mới nhất vụ lật xe đầu kéo khiến 2 người tử vong ở Phú Thọ: Công an công bố loạt vi phạm -
Hà Nội: Nhiều xe máy trượt ngã vì vết dầu loang trên cầu vượt Trần Khát Chân -
Cái kết vụ người phụ nữ bị tâm thần nặng vẫn chữa bệnh cho người dân ở Đắk Lắk -
Bị đuổi khỏi nhà chồng vì khoản tiền chưa tới 200 nghìn đồng, người phụ nữ bàng hoàng tự hỏi: "Đây thật sự là năm 2026?" -
Bê bối 300 tấn thịt lợn bệnh: Phường đầu tiên ở Hà Nội "điểm tên" trường nhập thịt lợn của Cường Phát
Đời sống
27/12/2022 23:12Giả vờ nợ tiền tỷ để thử lòng chàng trai đang tán tỉnh mình, cô gái trẻ bị dân mạng chửi 'sấp mặt': 'Tha cho đàn ông chúng tôi đi!'
Không ít cô gái khi yêu không tin tưởng đối phương nên đã nghĩ ra đủ trò để "thử lòng" xem người yêu có quan tâm mình thật sự hay không. Tuy nhiên, có những cách thử lòng lại khiến nhiều người không đồng tình.
Mới đây, một cô gái kể về việc thử lòng người đang tán mình bằng cách nói dối nợ tiền tỷ:
"Lật mặt nhanh hơn bánh tráng! Có 1 anh này tán mình, hơn mình 4 tuổi, gọi là bộ tam hợp đó… đi chơi với nhau 3 buổi, cũng thấy hợp, từ cách ăn nói, đến tư tưởng, ngoại hình đều ổn. Lúc anh tỏ tình mình thì mình có hỏi lại:
- Anh có chắc là yêu em không?
- Yêu thật, thề, không yêu em mà nói chuyện, đi chơi với em, mời em đi à?
- Thế vậy sau này em thất nghiệp thì sao?
- Thì anh nuôi em.
- Nhưng em lười làm việc nhà lắm.
- Có thời gian anh sẽ làm cho em.
- Em không thích con trai đam mê điện tử.
- Anh sẽ bỏ game, được chưa?
- Ví dụ sau này mà em đói, hay em mệt, em khát thì…
- Em đói anh làm đồ ăn, mua đồ cho em, em mệt anh sẽ nghỉ ở nhà chăm sóc em, em khát anh pha nước cho em, em thích uống nước gì?
Nghe đến đây thấy văn vở rõ ràng… làm gì có người đàn ông như vậy tồn tại, sách đỏ là cái chắc nên mình:
- Anh có hứa sẽ cùng em vượt qua khó khăn không?
- Có chứ, giờ yêu em thì phải cùng nhau cố gắng, vượt qua mọi rào cản, khó khăn trong cuộc sống…
- Nhưng bây giờ em cũng đang có 1 chút khó khăn, anh cùng em vượt qua nhé…
- Khó khăn gì thế?
- À anh trai em chơi cờ bạc, đang nợ hơn 1 tỷ, em với gia đình đang gánh cho anh trai em, nếu có cả anh gánh cùng thì tốt.
Nói đến đây thì anh im lặng:
- Vậy cho anh suy nghĩ 1 chút nhé, việc này với anh rất quan trọng nên anh cần thời gian suy nghĩ.
Đến tối thì nhắn lại mình:
- Xin lỗi em, tất thảy mọi việc anh có thể cùng em nhưng với anh con số hơn 1 tỷ là quá lớn.
- À vâng, anh nói vậy em hiểu rồi.
Đấy, biết ngay, chỉ được cái miệng lúc đó thôi, kiểu muốn mình đồng ý nên nói gì cũng hay, thật ra nhà mình chả nợ ai đồng nào cả. Anh ấy cũng không tìm hiểu kĩ, nếu tìm hiểu kĩ thì chuyện đã khác rồi đúng không mọi người, đúng kiểu lúc tán thì nói gì cũng hay, thực tế cái là ố zề luôn".
Cứ ngỡ đăng lên mạng sẽ được đồng tình thế nhưng cô gái nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại nhận về cả rổ "gạch đá". Phần đông cư dân mạng đều cho rằng cô gái này đã "xem tóp tóp quá 180 phút" nên mới nghĩ ra mấy trò thử lòng thử dạ thiếu thực tế như vậy.
- Tuy mức độ mạnh yếu khác nhau, nhưng con dở thời nào cũng có, bớt xem tóp tóp và thử lòng đi con dở.
- Thử lòng và 1 thời gian sau sẽ tự thấy tiếc nuối. Tin mình đi, trẻ trâu mình cũng hay làm khó, với bắt người ta tán tỉnh rõ lâu đến khi họ rời đi lại sinh ra không hiểu rồi khó chịu này nọ. Tính xấu đó, nghĩ thoáng ra, lúc tán tỉnh như vậy là bình thường, quan trọng ưng ai, khi yêu 2 người hoà hợp thế nào. Còn tìm hiểu nhau dài, chưa gì đã áp đặt con người họ theo suy diễn của mình rồi, sai nha. Cộng thêm việc động đến tiền nong trong yêu đương nữa thì bạn lại thành hãm lắm đó, tối kị.
- Sau phải bảo thêm câu "anh có vì em mà nhảy vào núi lửa vạc dầu không" cho đủ bộ.
- Em thử đặt mình vào vị trí của người yêu em xem em có chạy mất tăm không? Cái gì cũng cần thực tế, nếu người yêu em nghèo, tàn tật thì em có chịu gắn bó cả đời không? Nếu làm được thì hãy yêu cầu người khác, còn không thì tốt nhất tha cho đàn ông đi. Người như em rảnh đến mức có thời gian đi làm khổ người khác thế hả?
- Nói đến đoạn "em lười làm việc nhà lắm" là đã muốn cho next rồi chứ chưa đến đoạn nợ nần. Thôi thì chúc mừng bạn nam thoát được cái của nợ này!
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Hà Tĩnh: Nguồn cơn vụ ông lão 83 tuổi bị chó nhà cắn tử vong, trích xuất camera ghi lại gì? (14:20)
- Bóng đá Italy sa sút: Bản kế hoạch 900 trang của Roberto Baggio bị vứt vào sọt rác (14:19)
- Lương không thấp vẫn hết tiền: Sai lầm chi tiêu khiến nhiều người “kẹt ví” cuối tháng (14:07)
- Britney Spears gây phẫn nộ khi hút thuốc tại trạm xăng (14:07)
- Cảnh báo mưa dông, mưa đá có thể xuất hiện ở miền Bắc từ chiều tối nay (14:05)
- Ký 23 hồ sơ công bố sữa, cựu chi cục trưởng được trả tự do tại tòa (46 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "xe ga quốc dân" 125cc mới giá 32 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Vision (46 phút trước)
- Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4–1/5 (49 phút trước)
- Cẩm Ly khoe quà sinh nhật độc nhất vô nhị, fan tặng từ hoa trứng gà sống đến muối tiêu chanh (52 phút trước)
- FIFA đổi cách xếp hạng, tuyển Việt Nam bứt phá mạnh mẽ (55 phút trước)