-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Đời sống
08/06/2018 21:25Hai chú mực một nắng to bằng con chấy có giá đến 4 triệu đồng trong siêu thị Nhật khiến dân mạng Việt xôn xao
Nhật Bản vốn từ lâu đã nổi tiếng với những điều đặc biệt không thể trộn lẫn với bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm. Tại đây, có những thứ dù ở nơi khác luon được coi là rẻ bèo nhưng lại được dán nhãn mác giá cả cao chót vót khiến nhiều người không khỏi choáng váng.
Và mới đây, cộng đồng mạng Việt lại truyền tay nhau bức ảnh do tài khoản tên Thu Phương chụp hai con cá mực chỉ to bằng con ruồi nhưng lại có giá đến 2 nghìn Yên, tương đương khoảng 4 triệu đồng tiền Việt.

Cụ thể, bài đăng được tài khoảng N.P đăng tải có nội dung như sau: "Hai con mực to ngang con ruồi trị giá 2 nghìn Yên (4 triệu đồng). Mực này mua về nấu gì được đây các anh em? Không biết mực một nắng hay mực một tỉ nắng mà đắt thế".
Quả thật, khi nhìn bức ảnh người xem sẽ phải căng mắt hết cỡ thì mới nhìn thấy 2 vật thể. Nhiều người định hình nó giống con ruồi nhưng cũng có người nói nó nhìn như 2 con chấy chứ nào phải con mực thơm ngon như tưởng tượng đâu. Thế sao mà sao giá của nó lại đắt đỏ đến nhường ấy nhỉ?
Ngay lập tức, rất nhiều lời bình luân hài hước của cộng đồng mạng đã được đưa ra. Bạn Myn Nguyễn cho hay: "Tưởng là hôm nay có vụ gì liên quan đến đồ ăn của Nhật như là có con gì rơi ra chứ, đọc bài xong nhìn kỹ lắm mới biết là con mực. Thật mấy con ve chó nhà mình còn bự hơn chúng nữa". Hay như bạn Mạnh Đăng thì bình luận: "Đây là mực bảo bối của mèo máy Doraemon nhé nên nếu thả vào nước dung tích bao nhiêu thì nó sẽ bự ra bấy nhiêu. Nhưng đó là trong phim thôi còn mực này là mực gì thì biết chết liền".
Rất nhiều ý kiến xôn xao đã được đưa ra nhưng liệu ở Nhật Bản có tồn tại con mực này thật không thì cũng có những bạn tỏ ra nghi ngờ. Một số tài khoản biết tiếng Nhật cũng bình luận rằng trên nhãn dán của sản phẩm không hề có chữ mực mà chỉ có chữ cá tươi. Hơn nữa đây cũng là hàng giảm giá chỉ còn một nửa và đã hết hạn từ ngày 4/6.
Bạn Nguyễn Thị Thu Hường giải thích: "Mình nghĩ các bạn ở siêu thị khi bọc hàng thì cố tình lấy con bé tẹo ra để bọc xong chụp lại để làm trò vui thôi chứ chữ trên đó ghi là cá tươi thôi chứ cón phải mực đâu. Hoặc không nữa thì đây là trò đùa có chủ đích của một thánh photoshop nào đó thôi ấy".
Nói chung là cộng đồng mạng mỗi người mỗi ý kiến nhưng hầu hết ai cũng xôn xao vì 2 chú mực này. Thêm vào đó, các cư dân mạng cũng không quên chiêu đãi người dùng mạng Facebook những loại thực phẩm dân dã nhưng có giá trên trời ở xứ Phù Tang.




Theo Wendy (Helino)








- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (15:57)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (15:51)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (15:39)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)




