-
Hiện trường ô tô tải va chạm tàu hoả tại Ngọc Hồi, Hà Nội: Thông tin thiệt hại ban đầu -
"Đế chế máu" CJNG và tương lai mịt mù của băng đảng bạo lực nhất Mexico sau cái chết của El Mencho -
Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài: Coi chừng sập bẫy "tiệm vàng ảo" trên mạng -
Đoàn Di Băng từng mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài nay biến mất bí ẩn: Cuộc sống hiện tại ra sao? -
Gia đình nhận thi thể hai mẹ con tại khu vực đập nước ở Bắc Ninh, hé lộ lý do tử vong ban đầu? -
Thực trạng bếp ăn, khu vệ sinh trường quốc tế ở Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra -
Bức tranh năm 2026: 12 con giáp rẽ hướng dòng tiền, ai chọn đúng kênh đầu tư sẽ giữ được lộc? -
Hủy toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3 -
Gắn điện thoại xem Google Maps khi lái xe có bị phạt, trường hợp nào bị xử lý theo luật giao thông -
Hiện trường trục vớt thi thể tài xế mất tích sau khi lao ô tô xuống sông, làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn?
Đời sống
13/06/2023 21:22Hành động chúc con thi tốt của người mẹ tạo ra nhiều cuộc tranh luận dữ dội
Kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao khảo của Trung Quốc được mệnh danh là kỳ thi đại học khốc liệt bậc nhất thế giới. Năm nay số thí sinh đăng ký thi cao kỷ lục, lên tới hơn 13 triệu sĩ tử.
Để có thể thi đỗ vào các ngôi trường top đầu, đặc biệt là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, sĩ tử phải học tập cực kỳ chăm chỉ, nghiêm túc. Không ít em từng học đến ngất xỉu, rồi lại truyền nước để học tiếp.
Để cổ vũ cho con trong kỳ thi đại học, phụ huynh Trung Quốc đã có rất nhiều hành động ấm áp, đáng yêu như mang băng rôn cổ vũ, tặng hoa, tặng cho con vé xem concert nhóm nhạc yêu thích,... Thậm chí một số ông bố còn rủ nhau mặc sườn xám đến cổng trường để cổ vũ con. Tuy nhiên có một số hành động lại vô tình gây ra tranh cãi.
Cụ thể trong ngày 7/6, tại một điểm thi tại huyện Việt Tú, thành phố Quảng Châu, người ta bắt gặp một bà mẹ đang... hôn môi con trai mình sau môn thi đầu tiên để chúc mừng. Ngay lập tức, những bức ảnh chụp lại cảnh tượng này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, tạo ra nhiều cuộc tranh luận dữ dội.
Nhiều ý kiến cho rằng, cách thể hiện tình cảm của cặp mẹ con này là không phù hợp, đặc biệt lại còn là ở nơi như trường học. Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng, đây chỉ đơn giản là biểu hiện của tình mẫu tử, tình cảm gia đình ấm áp. Đáp lại, các ý kiến phản đối chỉ ra, nếu thể hiện tình cảm với con trai thì nên hôn vào má, vào trán con thay vì hôn môi như vậy. Trong xã hội hiện đại, nụ hôn môi có nhiều hạn chế ràng buộc, ngoại trừ giữa người yêu nhau, vợ chồng ra thì nụ hôn giữa các cá nhân dễ dẫn đến tranh cãi, nhạy cảm.
Về điều này, phía đồng tình tiếp tục lên tiếng bênh vực: "Tôi nghĩ rằng mỗi gia đình đều có cách thể hiện tình cảm hòa thuận riêng. Dù là hôn má, hôn trán, hay hôn môi, miễn là gia đình có mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc thì có thể chấp nhận được. Vốn dĩ họ là một gia đình hạnh phúc. Người mẹ chỉ muốn thể hiện tình yêu thương, sự ủng hộ với con, chúng ta không nên làm quá sự việc làm gì".
Nói về sự việc này, một số trang tin của Trung Quốc nhận định: Điều đáng chú ý là nụ hôn giữa cặp mẹ con này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Do đó, khi phán xét vụ việc, cần tôn trọng cách lựa chọn thể hiện tình cảm và mối quan hệ gia đình của họ.
Tuy nhiên, vụ việc đã gợi lên nhiều suy nghĩ về các mối quan hệ và cách thể hiện tình cảm trong gia đình. Đối với những gia đình mà con cái đã lớn và có khả năng tự chăm sóc bản thân, việc cha mẹ quan tâm thái quá có ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của con hay không là câu hỏi đáng suy nghĩ.
Bất chấp những tranh cãi xung quanh nụ hôn, có thể nói rằng gia đình này đã thể hiện tình cảm sâu sắc của họ và sự hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi gia đình đều có cách hòa hợp riêng. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tình yêu và sự động viên của người mẹ dành cho con cái được truyền tải sau nụ hôn này.
Đối với hai mẹ con trong bức ảnh, nụ hôn có thể là "ngôn ngữ gia đình" đặc biệt của họ, là cách giao tiếp không cần lời nói, thể hiện tình yêu và sự ủng hộ vô bờ bến của người mẹ dành cho con trai mình.
Nụ hôn kia không tự dưng mà có, nó xảy ra vào một thời điểm đặc biệt. Đối với nhiều thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời và là dấu hiệu đánh dấu các em đã bước vào tuổi trưởng thành.
Vào thời điểm quan trọng này, người mẹ đã động viên con trai một cách rất thân mật, cho phép con cảm nhận được sự ấm áp và hỗ trợ của gia đình, để truyền cho con sự tự tin và khả năng phát huy những gì đã học.
Mỗi gia đình có một cách thể hiện tình cảm riêng, chúng ta tôn trọng lựa chọn và cách thể hiện của họ. Tuy nhiên câu chuyện tranh cãi lần này cũng khiến các bậc cha mẹ cần chú ý hơn về cách thể hiện tình cảm và địa điểm thể hiện để tránh những điều tiếng không đáng có trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ, nhất là khi trẻ đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học - một thời điểm không thể để bị xao nhãng, ảnh hưởng tâm lý.
Ngoài ra, những cư dân mạng khi bình luận các vụ việc tương tự cần giữ bình tĩnh và khách quan, tránh buộc tội và phán xét đạo đức quá mức.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Việt Nam)
- Báo động đỏ cho "cỗ máy săn bàn" Nguyễn Xuân Son: Đâu rồi bản năng sát thủ sau 11 tháng vắng bóng? (25/02/26 23:34)
- Thảm kịch trên cao tốc: Xe giường nằm lật nhào khiến ít nhất 28 người thương vong (25/02/26 22:22)
- Hiện trường ô tô tải va chạm tàu hoả tại Ngọc Hồi, Hà Nội: Thông tin thiệt hại ban đầu (25/02/26 22:01)
- "Đế chế máu" CJNG và tương lai mịt mù của băng đảng bạo lực nhất Mexico sau cái chết của El Mencho (25/02/26 21:42)
- Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài: Coi chừng sập bẫy "tiệm vàng ảo" trên mạng (25/02/26 21:30)
- Thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc tại Quảng Ngãi lan truyền mạng xã hội, công an xác minh nguồn đăng tải (25/02/26 21:11)
- Hiện trường người đàn ông tử vong cạnh xe máy trên Quốc lộ 1, xác định rõ danh tính (25/02/26 20:57)
- Chia tay, nam thanh niên dùng clip riêng tư ép người yêu cũ vào nhà nghỉ, công an bắt giữ khi đi tuần tra (25/02/26 20:45)
- Đoàn Di Băng từng mua 100 cây vàng ngày vía Thần Tài nay biến mất bí ẩn: Cuộc sống hiện tại ra sao? (25/02/26 20:36)
- Con trai bầu Hiển, doanh nhân Đỗ Vinh Quang ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội (25/02/26 20:20)