-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Đời sống
29/01/2021 16:47Hành trình đưa vợ đi đẻ của 'chồng nhà người ta'
Người phụ nữ nào trước khi lâm bồn cũng đều sợ hãi. Họ sợ những cơn đau, sợ cảm giác một mình và sợ cả những điều bất trắc có thể xảy ra. Lúc này sự có mặt của người chồng là niềm an ủi, động viên rất lớn.
Ngoài một số ông chồng vô tâm, vợ chuyển dạ mà vẫn hồn nhiên lướt facebook, chơi game thì vẫn có những người rất thương xót vợ, luôn bên cạnh vợ trong thời khắc vượt cạn.
Lo lắng, mệt mỏi rồi vỡ òa trong hạnh phúc là cảm xúc của anh chồng Trần Trung Thông (Nghệ An) trong quá trình đưa vợ đi đẻ.

Theo như lời chia sẻ của anh Thông, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ cùng vợ vượt cạn, tìm hiểu kỹ càng cả các thủ tục, dịch vụ tại bệnh viện. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa so với những gì anh tìm hiểu trên mạng.
“12 giờ đêm ngày 10/11/2020, vợ mình bắt đầu có dấu hiệu đó là khi huyết hồng tràn ra ngày càng nhiều. Mình thì đang cố gắng làm cho xong việc và bàn giao công việc lại cho nhân viên. Rồi ráng đợi thêm một chút xem tình hình như thế nào. Vợ bắt đầu run run. Chỉ có thể đứng cạnh rồi ôm vợ.
1 giờ 30 sáng 11/11/2020, huyết càng ngày càng nhiều. Mình chở vợ nhập viện sản nhi luôn. May là hành lý đều sẵn sàng nên chỉ cần nhấc lên là đi luôn”, anh Thông chia sẻ.
Bên cạnh đó, anh cũng không quên tìm bài hát để có thể làm giảm bớt sự lo lắng, hồi hộp và sợ hãi của vợ. Vì hai vợ chồng anh ở Vinh nên quyết định không gọi cho hai mẹ ở quê vì sợ nửa đêm làm tội 2 bà.

“Thế rồi nhập viện, mọi thứ cũng đơn giản, nhận bộ đồ huyền thoại rồi đi siêu âm khám. Đo độ gò 30 phút nên mình cố gắng đánh 1 giấc để chuẩn bị cho ngày mai nhưng tiếng máy cứ ọt ọt nên mình không ngủ được. Sáng ra hỏi vợ muốn ăn gì thì chưa kịp nói mình đã đề xuất ngay súp lươn. Cũng không biết là vợ mình đói hay ăn để lấy sức chuẩn bị mà ăn còn thừa mỗi hành”, anh chồng hài hước chia sẻ.
Điều đặc biệt là cả phòng chờ chỉ có mỗi anh là con trai, còn lại toàn là các bà các mẹ đi chăm con. “Sáng ra mình báo cho 2 bà ở quê. 2 bà nhanh chóng phi xuống nhưng quy định bệnh viện Nhi là không cho người ngoài vào thăm, chỉ ai có chiếc áo vàng huyền thoại kia mới được vào. Sau mình bảo 2 bà về nhà nghỉ ngơi.
Đến 3 giờ chiều, vợ mình bắt đầu co thắt, mở đến 6 phân rồi nhập phòng. Mình vào theo để giúp vợ. Thay bỉm xong rồi đưa cho vợ thêm 3 cái bỉm theo lời dặn của bác sĩ thế là tung tăng lên phòng đẻ”, anh chồng cho hay.
Anh chồng cứ nghĩ là lên sẽ đẻ liền như trong phim và theo như chia sẻ thì anh lại một mình là đàn ông đợi với tập thể phụ nữ là các bà các mẹ. Mọi người nói rằng con trai không nên ở lại đấy vì như thế vợ sẽ không đẻ được nhưng anh chồng chỉ lo lắng cho vợ. Vừa nóng lòng lo lắng lại vừa mệt nên anh chồng đã dựa tường nghỉ ngơi một chút.
“Nhìn qua khe cửa thấy vợ mình nằm 1 mình, chỉ có 1 cô điều dưỡng đứng bên tiếp nước và sữa. Cứ lần lượt bác sĩ ra báo tin chúc mừng chị Hoa, chị Hữu,... mà mình lại càng lo. 18 giờ 38 phút, bác sĩ ra chúc mừng, cảm xúc lúc ấy khó tả lắm, mình chỉ kịp hỏi bé sinh lúc mấy giờ. Cả bà ngoại bà nội đều vui tột độ và mừng lắm, khóe mắt đỏ hoe.
Nhưng mình chưa được gặp vợ con liền. Lại phải đợi 30 phút để khâu. Rồi bắt đầu công cuộc đi xin sữa non (vợ đẻ ra chưa có sữa liền phải đi xin sữa của mẹ bầu khác)”, anh Thông cho hay.
Anh Thông đã đồng hành cùng vợ ở thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời, lúc thể hiện rõ nhất những cảm xúc thiêng liêng của tình yêu thương gia đình. Đây sẽ là kỷ niệm theo suốt cuộc đời của vợ chồng anh.
“Trong lúc chuẩn bị sinh thì nóng ruột vì đợi lâu. Khi sinh bác sĩ quay clip gửi cho thì sướng lắm. Gặp phát là vợ khóc. Cũng khó tả. Nhưng mà sướng lắm, sướng hơn cả lúc Việt Nam vô chung kết năm 2018”, anh Thông chia sẻ.

Được biết, em bé tên là Trần Nguyễn An Nhiên, tên gọi ở nhà là Milk. Tính đến hiện nay bé đã được gần 3 tháng tuổi.
Từ khi có bé thì cuộc sống của gia đình trẻ có nhiều sự thay đổi, anh Thông cũng cố gắng sinh hoạt lành mạnh, ít đi nhậu để có thêm thời gian chăm sóc vợ con.
Theo Thiên An (Infonet.vn)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)