Đời sống

Hẹn hò trai trẻ, cô gái ngã ngửa khi phát hiện chiếc điện thoại mới gần 30 triệu 'bốc hơi' phút mốt, pha xin xỏ sau đó của thủ phạm mới khiến dân tình 'cạn lời'

Cô gái hào phóng chở bạn trai qua mạng bao ăn, bao uống nhưng cái kết nhận về hết sức "đắng".

Hẹn hò qua mạng thời buổi công nghệ ngày nay chẳng còn là chuyện lạ, nếu có điều kiện, nhiều người cũng không ngại ngần đưa mối quan hệ đó ra ngoài đời. Tuy nhiên, việc tìm hiểu qua mạng chỉ mang tính tương đối, chúng ta không thể nào hiểu rõ phẩm tính con người thật của đối phương ra sao nếu không có một thời gian tiếp xúc trực tiếp lâu dài.

Mới đây, một cô gái trẻ trong lần đầu hẹn hò bạn mạng của mình đã có bài học nhớ đời vì sự mất cảnh giác. Cụ thể, cô đã bị anh chàng "nhảy" mất chiếc điện thoại đắt đỏ mới mua trả góp, thậm chí thủ phạm còn mặt dày nhắn tin lại đòi mật khẩu để bán được giá cao.

"Buổi đi hẹn hò không hề ổn với cốc trà bí đao trị giá 26 triệu 890 nghìn.

Khứa trong bài sinh năm 98 kém tôi khá nhiều tuổi, gu của tôi thì cũng không phải cỏ non lúa mới gì đâu nhưng đang chán đâm ra cứ đứa nào nói chuyện vui vẻ là mình ưu tiên.

Tôi với ông em tạm gọi là H hẹn nhau đi ăn tối ở Hàng Khoai. Hẹn nhau qua cả 1 quá trình trò chuyện các kiểu rồi nên lúc gặp rồi lúc đi ăn ra làm sao tua qua cho nhanh nhé vì không có gì để kể. Mãi đến đoạn ăn xong lái xe đi lượn phố ông em cứ kéo cửa kính xuống kịch khung, tôi thì chúa ghét kéo kính xuống lúc đang lái vì bụi với gió cứ phần phật phần phật nên tôi có nói đùa với em:

- Máy lạnh không đủ đô à mà kéo kính sâu thế, thôi kéo lên đi xe cùi có gì đâu mà flex.

Em đáp lại tôi: Đâu em kéo xuống tìm cái quán trà bí đao rủ chị vào uống, quán đấy em uống mấy lần với bọn bạn ok phết.

Hẹn hò trai trẻ, cô gái ngã ngửa khi phát hiện chiếc điện thoại mới gần 30 triệu 'bốc hơi' phút mốt, pha xin xỏ sau đó của thủ phạm mới khiến dân tình 'cạn lời'
Ảnh minh họa

Và đây, đây này, cốc trà bí đao trị giá 26 triệu 890 nghìn. Lúc đến quán trà mà theo em rì viu là "ok phết" em có nhìn tôi xong cười hềnh hệch bảo "chị khao hay em khao?". Tôi lại không bao giờ tính toán hay đắn đo chuyện ăn uống, tiện ai nấy mời nên tôi bảo thôi để chị mua cho đằng nào chị cũng xuống xem menu nó có những cái gì chứ đã uống bao giờ đâu. Bản tính tin người, tôi chỉ mở túi lấy đúng 200 nghìn và bỏ lại túi có chứa 1 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 + 1 điện thoại nhãn hiệu iphone 14 prm - 128gb, son, cushion, sạc dự phòng và 1 cái ví nhỏ đựng giấy tờ + chút tiền lẻ đổ xăng trên xe.

Tôi mua được 2 cốc trà to bự mang lên xe 2 chị em vừa đi lượn phố vừa thưởng trà nói đủ thứ chuyện. Tôi còn tâm sự với nó cả chuyện tôi từng trải qua tuổi thơ khó khăn như thế nào, nói chung là như 2 người bạn tâm giao thật sự.

Đến lúc đưa nó về khu nhà nó xong tôi có nhấn ga đi được chừng 4,500 mét tôi bắt đầu thò tay lấy điện thoại thì thật bất ngờ, tôi không thấy thấy chú 14 của tôi đâu nữa cả. Bằng trực giác nhạy bén và cái đầu lạnh trước mọi tình huống, tôi lấy chiếc điện thoại còn lại ra đăng nhập icloud và báo mất máy để tránh thằng giời đánh thánh vật kia có thể đem máy của tôi đi bán với giá "máy đi nhảy". Trải qua 1 đêm mất ăn mất ngủ vì nóng ruột và bất lực tự trách, đến sáng ông em đã tự liên hệ lại với tôi để... xin pass icloud".

đi hẹn hò, hẹn hò qua mạng, trộm điện thoại

đi hẹn hò, hẹn hò qua mạng, trộm điện thoại

đi hẹn hò, hẹn hò qua mạng, trộm điện thoại

đi hẹn hò, hẹn hò qua mạng, trộm điện thoại
Thanh niên mặt dày nhắn tin xin pass icloud của cô gái để bán với giá cao.

Câu chuyện tưởng đùa mà là thật này đã nhanh chóng thu hút nhiều chú ý của cư dân mạng. Trộm cắp thì chứng kiến nhiều rồi nhưng trộm mặt dày như thanh niên này thì quả thực không gặp mấy. Hội chị em cũng tag nhau cảnh báo phải cẩn thận với những mối quan hệ qua mạng, đồng thời không ít bình luận còn muốn xin info của nam chính để thấy còn tránh xa.

- Anh trai hề hước nhỉ, sao chị gái không đăng cả mặt lên đây cho hội chị em biết còn tránh với!

- Chuyện tình tấu hề quá! Đen thôi, đỏ là red rồi.

- Thế này gọi là bị lừa gì? Tình hay tiền? Mình đã định thả huhu rồi mà buồn cười quá trượt tay thành haha.

- Báo công an đi chị gái ơi! gần 3 chục củ là lập án hình sự được rồi. Vào tù bảo đảm cho nó một cuộc sống không âu lo ăn uống! Đỡ phải trốn chủ nợ!

- Chị em sau này yêu đương hẹn hò rút kinh nghiệm nhé! Đừng tưởng ít tuổi là nai tơ, tưởng nó là gà hóa ra mình là hạt thóc đấy!

Dung (SHTT)

 




https://sohuutritue.net.vn/hen-ho-trai-tre-co-gai-nga-ngua-khi-phat-hien-chiec-dien-thoai-moi-gan-30-trieu-boc-hoi-phut-mot-pha-xin-xo-sau-do-cua-thu-pham-moi-khien-dan-tinh-can-loi-d166284.html