-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
15/07/2021 22:20Hình ảnh em bé F0 mặc đồ bảo hộ kín mít, khóc nức nở đòi mẹ khiến mọi người xót xa
Mới đây đoạn clip ghi lại hình ảnh một em bé được cho là F0 khóc nức nở khi đứng đợi mẹ tại bệnh viện được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xúc động mạnh. Trong đoạn clip, bé trai khoảng 2-3 tuổi phải đứng một mình đợi mẹ trong quá trình được phân loại bệnh nhân khi vào bệnh viện.


Thấy em khóc lạc giọng, mặc bộ đồ bảo hộ thùng thình liên tục gào tìm mẹ, nhiều người vô cùng xót xa, thương cảm. Họ dù đứng gần đó nhưng cũng chỉ biết đứng từ xa nhẹ nhàng an ủi em bé: "Đợi xíu mẹ xuống giờ đó, nín đi mẹ xuống liền đó con".
| Bé trai 2-3 tuổi là F0 khóc òa khi chờ mẹ trong bệnh viện dã chiến ở TP HCM. |
Chị Nguyễn Trà My (25 tuổi), người đăng tải đoạn video cho biết sự việc xảy ra hôm 10/7 ở bệnh viện Dã chiến số 2 ở TP HCM, được quay lại bởi đồng nghiệp của cô trong nhóm từ thiện Nhất Tâm. Mẹ bé là F0, đã được đưa vào bệnh viện điều trị trước. Sau đó, em bé khoảng 2-3 tuổi và bà ngoại bé cũng trở thành F0, được xe cứu thương 0 đồng của nhóm từ thiện Nhất Tâm đến nhà đón đi. Đến bệnh viện, bé và bà bị tách ra, bé phải chờ mẹ là F0 trực tiếp xuống đón lên phòng bệnh chung của hai mẹ con theo hướng dẫn của đội ngũ y tế.
"Nhìn xung quanh ai cũng mang đồ bảo hộ xanh kín mít, bà đã đi khuất tầm mắt nên bé sợ hãi, cộng thêm việc phải đợi mẹ hơi lâu nên con đã bật khóc nức nở", Trà My chia sẻ.
Cư dân mạng khi xem đoạn clip này không khỏi xót xa, thương cảm cho em bé:
- Bỏ ít đồ chơi, bánh kẹo cho con đi, chắc con sợ lắm, hoảng loạn lắm, sao không cho con vào khu nào có người lớn cũng bị chăm sóc giùm con, cầu mong con binh an, cố lên con.
- Không hiểu sao đến giờ các nhà sản xuất hàng y tế vẫn chưa làm bộ chống dịch cho trẻ em nhỉ? Không lẽ hàng y tế chỉ xài cho người lớn thôi à. Mầm non tương lai lại bị quên lãng bởi yếu tố lợi nhuận doanh nghiệp. Nhìn mà thương bữa giờ.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (1 giờ trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (1 giờ trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (1 giờ trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (2 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)