-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Đời sống
21/09/2017 21:28Hòa chung không khí người người làm bánh Trung thu, mẹ trẻ làm ngay phiên bản lỗi khiến dân mạng cười rơi răng
Quả đúng là đời không như là mơ, nghĩ một đằng nhưng khi làm ra kiểu gì cũng ra một nẻo. Đến là buồn. Có ai nhận ra đây là bánh trung thu không nhỉ?
Nhưng…, vâng lại có một chữ nhưng rằng không phải ai cũng làm ra được thành phẩm mãn nhãn dù trong tâm cực kỳ mong đợi. Như mẹ trẻ tên là H.T.H dưới đây chẳng hạn, mẹ không làm bánh nướng cũng không làm bánh dẻo mà tự chế ra một công thức khác nhưng ôi thôi, sau một hồi cho vào nồi hấp thì khi lấy ra mọi thứ đã chẳng như mẹ ấy tưởng tượng, một thảm họa bánh đã hiện ra trước mắt.
![]() |
| Bánh Trung thu phiên bản lỗi của mẹ H. khiến không ai nhịn được cười mỗi khi nhìn thấy. |
Nhìn chiếc bánh thành phẩm cuối cùng của mẹ H, nhiều người đã liên tưởng tới chiếc bánh dẻo trung thu màu tím thủy chung ngon ngọt với sự pha trộn giữa bột gạo nếp và khoai lang tím. Tuy nhiên đúng là đời không như mơ, mẻ bánh của mẹ đã thất bại hoàn toàn.
Theo chia sẻ của mẹ H. thì mẹ đã làm bánh gồm có các nguyên liệu là khoai tím + nếp+ đỗ xanh nhồi vào cùng rồi cho lên hấp. Nhưng một bà mẹ khác tên là Mít Hằng sau khi nhìn bánh của H thì đã nói thế này: "Hình như bạn học làm bánh trung thu phải không? Mình thấy họ nghiền khoai lang ra bỏ nhân ở giữa rồi ép vào khuôn thôi không cần hấp đâu. Tại hấp nó nở ra đó".
![]() |
| Mẹ H. đã làm sai công thức rồi, bánh dẻo thì đóng khuôn xong cứ để im cho tự mềm và ăn luôn... |
![]() |
| ... chứ không ai mang hấp để nát bét thế này cả. |
Mẹ Hằng nói đúng rồi, bánh dẻo Trung thu không ai làm như mẹ H. cả bởi khi đã hấp lên thì đương nhiên là bột sẽ dính quyện vào nhau làm gì còn thấy hoa văn lá cành như lúc đóng khuôn nữa chứ. Mẹ ấy thất bại là đúng thôi, vì đã làm sai công thức.
![]() |
| Ban đầu mẹ H. cũng không cho bánh dẻo vào khuôn có sẵn lại thêm việc hấp bánh nữa lại càng làm cho tình hình tệ hại hơn. |
Sau khi khoe những chiếc bánh dính chặt vào nồi, mẹ H. còn làm thêm một bước nữa để chữa cháy: cho vào lò vi sóng quay thử rồi mang rán. Chắc không nói thì ai cũng biết, cả chiếc bánh lại vo tròn vào nhau nhân vỏ lẫn lộn. Hỗn hợp này sau khi rán chắc sẽ có mùi thơm cháy cạnh nhưng riêng về hương vị bánh Trung thu thì chắc giờ chỉ còn tìm thấy ngoài cửa hàng bán bánh mà thôi. Đến là khổ.
![]() |
| Và đây là chiếc bánh sau khi đã được chế biến qua công đoạn cuối cùng: bỏ lò + rán. |
Các bà mẹ khác được chứng kiến bài học "xương máu" của H. thì ngay lập tức lại nổi máu anh hùng. Nhưng anh hùng ở đây lại là anh hùng "rơm" khi ngay lập tức khoe chiến lợi phẩm thành công của mình để một mặt cho thiên hạ thấy tài năng, một mặt khác cho mẹ H. được một phen muối mặt thêm nữa. Nhìn những khay bánh đẹp đẽ của nhà người ta, chắc chắn mẹ H. sẽ phải ngậm ngùi lắm mà tìm cách phục thù cho lần tiếp theo.
![]() |
| Siêu phẩm bánh dẻo với đủ các loại màu và loại nhân hấp dẫn. |
![]() |
| Cùng là khoai lang tím nhưng sao bánh nhà người ta lại đẹp thế nhỉ. |
![]() |
| Mẹ này mới gọi là khéo tay hay làm nè |
![]() |
| Còn đây là thứ bánh dẻo thần thành mà mẹ H. từng mơ đến. |
![]() |
| Các loại khuôn ngộ nghĩnh cho bé yêu nữa này |
![]() |
| Ôi nhìn bánh Trung thu mà thèm thuồng quá. |
![]() |
| Trong 500 anh em Facebook, mẹ H. chỉ có duy nhất một người bạn đồng cảnh ngộ là mẻ bánh nướng bị cháy đen thui và khô khốc vì quá lửa. Ôi cái sự nghiệp làm bánh của các mẹ nghe chừng cũng không phải ai cũng thuận lợi đâu nhỉ? |
Theo Đ.A (Thời Đại)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (6 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (20 phút trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (33 phút trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (1 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (1 giờ trước)
- Hà Nội chính thức nâng mức phạt lên gấp đôi đối với hàng loạt vi phạm đô thị từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học (1 giờ trước)
- Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân (2 giờ trước)











