Đời sống

Kêu bận mà hàng xóm vẫn đưa con nhờ trông hộ, người phụ nữ ngã ngửa khi bị bắt đền 5 triệu vì để cháu xảy ra sự cố, dân tình cảm thán: 'Mặt dày vô địch!'

Mặc dù ngay từ đầu, người phụ nữ đã bày tỏ rằng bản thân không có thời gian rảnh nhưng mẹ đứa bé vẫn bao biện rằng con rất ngoan, có thể tự chơi được nên chị mới miễn cưỡng đồng ý.

Người xưa có câu "hàng xóm, láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau" để nói về tầm quan trọng của việc giao lưu với những nhà sinh sống quanh mình. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, phải biết "chọn bạn mà chơi", chứ hàng xóm như câu chuyện đang được chia sẻ khắp mạng dưới đây thì đúng là khó ai chịu nổi. 

Câu chuyện cụ thể như sau:

"Gần hết năm rồi em còn dính phải quả phải trả tới cả 5 triệu đồng chỉ vì trông hộ con cho hàng xóm.

Chuyện là sáng hôm qua chị hàng xóm có đưa con sang nhà em và nhờ em trông hộ. Mặc dù ngày nghỉ nhưng em khá bận với công việc nên em có nói rằng em không để mắt đến cháu liên tục được, em có ý từ chối để chị ấy gửi con nhà khác.

Tuy nhiên vì chị bảo con chị ngoan, tự chơi được một mình nên em cứ cho cháu ở nhà em chơi, chị mang sang ít đồ chơi rồi cháu tự ngồi ngoan lắm. Thế là em cũng đồng ý, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì em với nhà chị hàng xóm cũng hay qua lại, em cũng có trông con hộ chị ấy mấy lần.

Kêu bận mà hàng xóm vẫn đưa con nhờ trông hộ, người phụ nữ ngã ngửa khi bị bắt đền 5 triệu vì để cháu xảy ra sự cố, dân tình cảm thán: 'Mặt dày vô địch!'

Em có dặn cháu ngồi ngoan chơi nhé, cô làm xong việc cô sẽ ra chơi cùng, cháu vâng ạ rồi ngồi chơi ngoài phòng khách. Thế nhưng chỉ khoảng 10 phút sau thì em nghe thấy tiếng cháu khóc to ở phòng bên, nhà em có 2 phòng và em thì làm việc ở phòng riêng còn phòng ngủ cách đó một căn bếp. Chạy sang mới thấy cháu ngã sõng soài bên dưới chiếc bàn trang điểm, em đỡ cháu dậy thì cháu ré lên khi em động vào tay và khóc càng lúc càng to.

Em lấy cao xoa tay cho cháu nhưng cháu vẫn kêu đau nên đành gọi mẹ cháu về. Mẹ cháu đi bán hàng cũng gần nhà nên chỉ tầm 15p sau là về tới thì khi chị động vào tay cháu lại khóc ré lên, mẹ cháu mới đưa cháu đi viện, em nói em đi theo thì chị bảo thôi không cần có gì chị báo sau.

Tầm 1 tiếng sau thì chị gọi điện bảo em là cháu bị rạn xương và phải bó bột, chị nói thẳng luôn là: "Cô M phải chịu tiền khám cho cháu đấy nhé!", em đồng ý.

Tới sáng nay chị lại nhắn tin nói rằng chị muốn em phải chịu cả phí khám + bó bột là khoảng 5 triệu đồng, còn lại tiền thuốc men sau đó thì nhà chị sẽ trả.

Em thấy hơi vô lý nên có nói lại và lúc ấy thì chị cáu nhặng lên bảo em thái độ. Ngay từ đầu em có nói em bận nên không để mắt đến cháu được nhưng chị vẫn gửi và em cũng không nghĩ là cháu lại trèo leo hẳn lên bàn phấn của em rồi nhảy xuống để ra cơ sự thế.

5 triệu đối với em thời điểm này nó cũng là khá nhiều và đây là chuyện em hoàn toàn không mong muốn, bây giờ nếu như cứ gửi con nhà người khác rồi con mình nghịch chẳng may bị làm sao lại cứ è cổ người trông hộ ra bắt đền thì sau này ai dám trông hộ nữa.

Chị ấy hẹn em tối nay chị sang nhà giải quyết, theo mọi người thì em nên giải quyết thế nào bây giờ?"

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ đã nhận về rất nhiều ý kiến bình luận của cư dân mạng. Phần lớn đều tỏ ra đồng tình với người phụ nữ xui xẻo khi vớ phải hàng xóm "cực phẩm", khuyên cô cũng không nên đền bù theo yêu cầu của họ làm gì kẻo vừa mất tiền vừa mang cục tức. 

- Ok chị luôn rồi nói: "Em cũng tiện báo chi phí trông trẻ em đang nhận bên ngoài là 6 triệu 1 ngày, mấy lần trước em đang thử việc nên free hỗ trợ chị. Giờ dịch cũng khó khăn nên em thu phí. Chị chỗ thân quen e lấy 5,5 triệu là còn thiếu 500k. Chị chuyển khoản hay tiền mặt ạ?

- Người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Chị gái này là nhà vô địch của những nhà vô địch rồi. Cái da mặt này mà đem đi làm áo chống đạn thì phải gọi là perfect, đạn nào bắn thủng nổi.

- Bạn nên để cả tên và ảnh của chị kia lên đây để có ai là hàng xóm khu đấy hoặc sau này chị đấy có chuyển đi đâu người ta còn biết mà tránh. Chứ không may dây vào loại này thì sợ lắm!

- Đã thế không đưa đồng nào hết. Cho cân đường hộp sữa là được rồi. Hàng xóm thế này thì tiễn vong càng sớm càng tốt chứ mong chờ gì nữa mà phải đưa tiền.

- Chị sai quá rồi nhé! Sai vì không biết đường mà cạch mặt hàng xóm sớm hơn.

- Trên đời này có nhiều người buồn cười lắm nha. Làm ơn mắc oán là chuyện bình thường. Sau bớt cà nể lại cho đời thanh thản.

- Một case điển hình cho câu "Làm phúc phải tội". Bạn trông hộ chị có tính phí đâu mà chị bắt bạn bồi thường rủi ro do việc "trông hộ không mất phí" mang lại. Đó là còn chưa kể đến tình tiết đã nói rõ là bận không trông được rồi chị vẫn cứ dí. Kiểm tra xem bàn phấn, đồ vật trên đó có hỏng không rồi bắt mẹ nó đền.

- Mình cũng là mẹ, nhưng thật tình mình không đồng ý với người mẹ này tí nào, rất vô trách nhiệm! Thậm chí khi con bị thương còn chưa lo cho con xong vẫn có tâm trạng nghĩ tới tiền bạc, bắt đền bắt vạ ai.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/keu-ban-ma-hang-xom-van-dua-con-nho-trong-ho-nguoi-phu-nu-nga-ngua-khi-bi-bat-den-5-trieu-vi-de-chau-xay-ra-su-co-dan-tinh-cam-than-mat-day-vo-dich-tintuc801990