Thế giới

Chồng run rẩy, mất bình tĩnh chờ cảnh sát sau khi vợ nhờ kiểm tra túi nilon đỏ treo sau nhà hàng xóm

"Tôi và vợ đã hoàn toàn sốc, vợ tôi thậm chí không thể thốt nên lời. Tôi thậm chí phải ra vườn và liên tục hút thuốc để xoa dịu thần kinh. Trong lúc chờ cảnh sát, tôi cảm thấy cơ thể mình như phát ốm vậy, không thể gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu lúc này.", người chồng chia sẻ.

Carol Hirst, sống ở Doncaster, South Yorkshire, vương quốc Anh chỉ mới sinh con được sáu tuần và như mọi ngày cô cùng chồng đang bế con trong nhà thì nhận được điện thoại từ những người hàng xóm. Họ nói rằng có hai đứa trẻ đã phát hiện ra một điều kinh hoàng ngay cạnh nhà cô nên họ muốn thông báo cho gia đình được biết.

Chồng run rẩy, mất bình tĩnh chờ cảnh sát sau khi vợ nhờ kiểm tra túi nilon đỏ treo sau nhà hàng xóm
Darnell Jackson với cô con gái mới sinh của mình, Ivy sáu tuần tuổi

Sau khi ra khỏi nhà, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một bọc nilon màu đỏ khá to đang treo ngay trước cửa nhà hàn xóm nhìn khá kỳ dị. Bên trong là khối thịt màu đỏ, mà theo như Carol có thể người hàng xóm vứt bỏ miếng thịt hết hạn ra khỏi tủ lạnh vì nó đang trong trạng thái rã đông.

Tuy nhiên điều kinh hoàng đã xảy ra khi cô tới gần, bởi đó đúng là khối thịt nhưng mang hình hài một đứa bé đông lạnh đang cuộn tròn trong tư thế bào thai. "Tôi vừa nhìn thấy đứa bé này thì chỉ muốn ngất xỉu, tôi không dám kiểm tra kỹ mà đóng ngay túi lại." Carol cho biết.

Bị sốc, cô liền gọi điện cho chồng và chỉ kịp nói một câu: "Có một đứa bé đã chết".

Ban đầu, Darnell, chồng Carol, một nhân viên siêu thị tin rằng có thể bạn gái mình đã nhầm với một con búp bê bởi trò chơi khăm của ai đó. Tuy nhiên suy nghĩ này đã hoàn toàn biến mất, Darnell hoàn toàn sốc khi nhìn thấy thi thể đứa bé.

"Khi tôi chạm vào chiếc túi, tôi có thể chắc chắn đó là một thi thể thai nhi. Sở dĩ như vậy bởi chúng tôi cũng mới có một bé gái sơ sinh vừa chào đời cách đây 6 tháng nên tôi có thể nhận định chắc chắn." Darnell kể.

"Em bé trong tư thế bào thai, da đóng băng, và có rất nhiều sương giá trên chân của hình hài nhỏ bé đấy." người đàn ông bàng hoàng khi nhớ lại.

Trở về nhà với đứa con mới sinh, Carol liền muốn bấm điện thoại để gọi cảnh sát tuy nhiên do quá hoảng loạn mà cô không nói nên lời và đành chờ Darnell trở về để thuật lại sự việc.

"Tôi và vợ đã hoàn toàn sốc, vợ tôi thậm chí không thể thốt nên lời. Tôi thậm chí phải ra vườn và liên tục hút thuốc để xoa dịu thần kinh. Trong lúc chờ cảnh sát, tôi cảm thấy cơ thể mình như phát ốm vậy, không thể gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu lúc này. Thật buồn nôn và không thể tin là người ta lại có thể làm ra hành động tàn nhẫn như vậy".

Chồng run rẩy, mất bình tĩnh chờ cảnh sát sau khi vợ nhờ kiểm tra túi nilon đỏ treo sau nhà hàng xóm - 1
Cảnh sát Doncaster có mặt tại hiện trường

Cảnh sát South Yorkshire cho biết họ đã được gọi vào lúc 12 giờ 15 phút và có mặt tại hiện trường cùng với dịch vụ xe cứu thương.

“Rất tiếc, đứa bé được cho là đã tử vong tại hiện trường,” tuyên bố cho biết. "Hai phụ nữ, 17 và 45 tuổi, đã bị bắt vì tình nghi giết người và vẫn bị cảnh sát giam giữ vào thời điểm này."

Về phía vợ chồng Darnell và Caroll, do vẫn bị sốc và quá ám ảnh, cặp đôi đã cùng con gái mới sinh tạm thời đến nhà người quen sinh sống.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-run-ray-mat-binh-tinh-cho-canh-sat-sau-khi-vo-nho-kiem-tra-tui-nilon-do-treo-sau-nha-hang-xom-tintuc801958