-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thế giới
27/11/2021 18:09Tin lời bạn đi dự tiệc, thai phụ bị rạch bụng cướp con, để lại cảnh hiện trường khiến chồng và mẹ đẻ rụng rời chân tay
Daily Mail đưa tin, một tòa án địa phương ở Brazil mới đây đã mở phiên tòa xét xử kéo dài 15 tiếng đồng hồ về vụ án thai phụ bị rạch bụng cướp con gây rúng động nước này hồi tháng 8 năm 2020.
Nạn nhân trong vụ án này là thai phụ Flavia Godinho Mafra (24 tuổi) còn thủ phạm là bạn của cô, Rozalba Maria Grime, 27 tuổi, đến từ bang Santa Catarina, miền Nam Brazil.
Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào ngày 27/8/2020. Một ngày sau, thi thể người phụ nữ đang mang thai 36 tuần được chồng phát hiện tại một lò gốm bỏ hoang ở khu Galera tại thị trấn Canelinha, bang Santa Catarina, miền nam Brazil.
Tại hiện trường, chồng và mẹ ruột của Flavia chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng quá kinh hoàng trước mắt. Thai phụ tử vong với một vết rạch lớn ở bụng, một phần đầu dập nát còn đứa trẻ trong bụng cô đã biến mất.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Rozalba Maria Grime, vợ của một người bạn cùng trường với Flavia chính là thủ phạm. Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ 27 tuổi đã thừa nhận hành vi dùng gạch đập vào nạn nhân khiến cô tử vong rồi cướp thai nhi.
Rozalba khai rằng cô bị ám ảnh về việc bắt cóc một đứa bé nào đó sau khi bị sảy thai vào đầu năm nay, cảnh sát cho biết.
Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Rozalba dụ nạn nhân đến hiện trường bằng cách nói rằng cô ta muốn tổ chức một bữa tiệc mừng Flavia sắp sinh.


Lợi dụng lúc Flavia không để ý, cô ta đã dùng viên gạch đập mạnh vào đầu nạn nhân nhiều lần khiến Flavia bất tỉnh tại chỗ. Tiếp đó cô ta dùng dao mổ bụng Flavia rồi mang đứa trẻ đi, bỏ mặc nạn nhân ở lại rồi chết vì mất máu quá nhiều.
Cảnh sát cho biết thêm, con gái sơ sinh của cô Flavia đã được vợ chồng Rozalba đưa tới bệnh viện sau khi sát hại nạn nhân. Nhưng các nhân viên bệnh viện đã nghi ngờ bởi người phụ nữ này không hề có dấu hiệu giống người vừa đau đẻ sinh con nên lập tức gọi điện báo cảnh sát.
Ban đầu, chồng của Rozalba bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, anh ta đã được trả tự do vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái và trắng án vào ngày 27 tháng 7 năm 2021.
May mắn thay, bé gái tên Cecilia chỉ bị thương nhẹ và vẫn khỏe mạnh sau vụ án kinh hoàng. Cô bé được chăm sóc tại bệnh viện Nhi đồng Florianopolis trước khi được trao trả cho bà ngoại của em.
Rozalba bị kết tội giết người nghiêm trọng, cố gắng giết một đứa trẻ, giấu xác, cản trở công lý, bắt cóc trẻ vị thành niên và từ chối quyền của trẻ sơ sinh.
Nguồn: Daily Mail
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)