Đời sống

Kêu lấy phải chồng gia trưởng, vừa làm được bộ nail xịn đã bị cắt luôn ngoài tiệm, dân tình: 'Vậy mà cũng ở được em thua!'

Cô vợ trẻ cho hay dù bản thân đã kết hôn tới 6 năm nhưng vẫn bị chồng cấm cản từ ăn mặc đến nhiều sở thích trong cuộc sống.

Khi yêu thì cuộc sống màu hồng, chỉ cho tới khi bước qua cánh cửa hôn nhân nhiều người mới thật thà thừa nhận rằng bản thân đã vỡ mộng vì người yêu lý tưởng của mình hóa ra lại có nhiều tật xấu tới vậy. Một bộ phận thì quyết tâm "sai liền sửa", nhưng cũng có không ít người vì nhiều lý do mà quyết định "ngậm bồ hòn", sống cam chịu cho đến lúc nào không chịu được nữa thì thôi. 

Câu chuyện của người vợ có một tấm chồng gia trưởng, lấy nhau 6 năm vẫn quản từ tóc tai, ăn mặc đến tận cái móng tay của vợ đã khiến nhiều người chú ý:

"Người chồng gia trưởng không cho vợ làm móng, gội đầu... và cấm tuyệt đối mặc quần đùi vào buổi tối...

Có ai như em không. Yêu và lấy chồng đến giờ cũng 6 năm nhưng chồng không cho đánh son, không làm móng, còn bảo ra tiệm gội đầu làm gì cho tốn tiền, đã thế cứ tối đến ra ngoài là không cho em mặc quần đùi.

Đỉnh điểm như đợt vừa rồi cưới em gái, em muốn làm bộ móng thật đẹp vì trước giờ đã bao giờ làm, muốn xinh vì cưới em thì cũng chỉ có 1 lần trong đời… Ấy vậy mà vừa làm xong bộ móng cái chồng em ra đón, thấy vậy cắt luôn bộ móng vừa làm trước mặt nhân viên".

gia trưởng, chồng gia trưởng, chuyện vợ chồng

gia trưởng, chồng gia trưởng, chuyện vợ chồng

gia trưởng, chồng gia trưởng, chuyện vợ chồng

gia trưởng, chồng gia trưởng, chuyện vợ chồng
Vợ đi làm nail, chồng cắt luôn móng tay ngay tại tiệm nail.

Ngay khi tình huống được chia sẻ, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận trái chiều. Tất nhiên phần lớn ý kiến đều không thể chấp nhận một người đàn ông gia trưởng tưởng chừng như phong kiến thế này, bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận cho rằng chị vợ không tự thương mình thì không ai thương hộ được.

- Xin lỗi vì đã cười! Vậy mà chị cũng ở được em thua!

- Đùa chứ tôi mà làm xong bộ móng như thế thì việc nhà chồng tôi phải bao nguyên tuần để tránh xước móng của tôi á!

- Vậy nói chồng cũng không bao ở trần luôn đi cho công bằng!

- Động lực nào chị ở được 6 năm vậy ạ? Tội cho chị!

- Lấy chồng gì hơn cả đi tù! Mà thấy ở không nổi thì ly hôn nhanh giải thoát đi, kêu khóc giúp đỡ ai giúp nổi cho giờ?

- Nhìn tay mềm, nhìn nhẫn to là biết là bà này cũng chẳng phải vất vả mấy và điều kiện kinh tế cũng rất ổn. Thế này là vừa muốn tự do không bị kiểm soát vừa muốn ngồi không tiêu tiền chồng thì đúng là chỉ có cái nịt thôi ạ! Chỉ có độc lập kinh tế thì mới được tôn trọng thôi nha!

- Phần lớn thấy bất hạnh hôn nhân của phụ nữ là do chính phụ nữ chấp nhận hoặc tạo thành. Thấy không ổn thì đừng cam chịu, còn tính tình mềm yếu thì chẳng ai cứu nổi đâu!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/keu-lay-phai-chong-gia-truong-vua-lam-duoc-bo-nail-xin-da-bi-cat-luon-ngoai-tiem-dan-tinh-vay-ma-cung-o-duoc-em-thua-d167888.html