-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Đời sống
01/05/2019 00:27Khách du lịch 'cầm nhầm' chó con của quán cà phê ở Đà Lạt
Trưa 30/4, fanpage một quán cà phê tại Đà Lạt (Lâm Đồng) thông báo tìm chó con mới đẻ vì bị 2 du khách "cầm nhầm". Sau ít giờ đăng tải, bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 3.300 bình luận và 5.400 lượt chia sẻ.
| Trao đổi với Zing.vn, đại diện của quán cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 10h33 ngày 30/4, nhân lúc không ai để ý, 2 khách đã bế chó đi mất. |
"Hai bạn nhìn cũng khá sáng sủa nhưng sao lại có có hành động gây ảnh hưởng đến khách du lịch vậy?", Tiến Đà Lạt viết.
Trong khi đó, Thu Hoài Vũ bình luận: "Khách đi chơi về còn có lời. Khách khôn nhưng không... ngoan".

Nhiều ý kiến cho rằng quán nên báo sự việc lên chính quyền hoặc đưa thông tin cá nhân của người bắt chó lên mạng.
Chia sẻ với Zing.vn, đại diện của quán cà phê cho biết vụ việc xảy ra lúc 10h30 ngày 30/4. Tài sản bị mất là một chú chó Corgi 25 ngày tuổi.
"Những con chó con mới 25-27 ngày tuổi. Mỗi ngày, quán đều đưa các em ra tắm nắng khoảng 10-20 phút để đỡ hôi. Thông thường, tôi vẫn ở đó trông nhưng hôm nay, quán đông khách nên đôi lúc, tôi không ở đó", người này nói.
Khi quán quá đông, anh phải chạy ra tiếp khách. Khoảng 7 phút sau, người này quay lại nhưng chó đã biến mất. Kiểm tra camera, quán phát hiện hai khách du lịch đi xe máy màu trắng đưa chó lên xe và đi mất.
Trước đó, hai du khách này đã đến quán và chụp ảnh khá lâu. Họ từng 3 lần hỏi mua chó nhưng đều bị từ chối vì chó còn quá nhỏ.
"Tình trạng này chưa bao giờ xảy ra. Trước đây, quán từng mất chó nhiều lần nhưng toàn chó lớn. Thông thường, nguyên nhân là chúng chạy ra khỏi phạm vi của quán nên bị lạc", người này nói.
Hiện tại, quán đã tìm thấy trang cá nhân của nam du khách nhưng không liên hệ được.
"Chó con bị bắt chưa thể xa mẹ cũng như tiêm phòng. Nếu các bạn đem về sẽ không thể nuôi khỏe mạnh. Chúng tôi mong các bạn cũng thương em và gửi lại cho quán", đại diện của quán cho hay.
Quán hy vọng thông tin trên có thể khiến chủ khách sạn, homestay trên địa bàn cũng như những người khác lưu tâm và giúp đỡ.
Theo Kim Ngân (Tri Thức Trực Tuyến)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)