-
25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến"
-
Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera
-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
Đời sống
05/09/2025 10:35Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
Ted Aroi là người Đài Loan (Trung Quốc), hiện sống ở Bangkok (Thái Lan). Anh vừa có chuyến du lịch Hà Nội và dành phần lớn thời gian để trải nghiệm món ăn “quốc dân” – phở. Chỉ trong 4 ngày, anh thử tới 10 món phở bò khác nhau.

Ted cho biết, các quán phở mà anh ghé thăm đều nhận được nhiều đánh giá tích cực trên Google từ đông đảo du khách quốc tế.
Trong đó, nhiều địa chỉ ăn uống nổi tiếng nằm ở phố cổ như: Phở 10 Lý Quốc Sư (phố Lý Quốc Sư); phở Thìn Bờ Hồ (phố Đinh Tiên Hoàng); phở Ông Vui (phố Hàng Giày); phở Sướng (ngõ Trung Yên); phở Khôi Hói (phố Hàng Vải); phở gia truyền Bát Đàn (phố Bát Đàn).
Ngoài ra, vị khách nước ngoài còn trải nghiệm cả phở gánh cô Thoa (phố Hàng Chiếu); phở Mạnh Cường (phố Hàng Muối); phở Lý Béo (phố Hàng Nón); phở bò Gốc Gạo (phố Ngọc Hà).

Để có cái nhìn khách quan, mỗi nơi Ted đều gọi suất phở thập cẩm với nhiều loại thịt bò khác nhau. Giá dao động từ 50.000 – 105.000 đồng/bát. Anh nhận xét, mỗi quán đều có hương vị riêng, hợp khẩu vị người này nhưng chưa chắc hợp người khác.

Anh chỉ ra 3 món phở mà bản thân yêu thích nhất dựa trên cảm nhận và quan điểm cá nhân. Trong đó, món phở đặc biệt ở quán Gốc Gạo được Ted đánh giá cao nhất.
Anh khen phở ở đây phục vụ đầy đặn các loại thịt như sốt vang, tái, chín, nạm, gầu… nhưng giá rẻ, một bát thập cẩm chỉ 50.000 đồng. Ngoài ra, nước dùng đậm đà, đặc sánh. Sợi phở mềm, hấp thụ được tất cả hương vị từ thịt bò và nước dùng.
Vị khách cũng tiết lộ, quán không nằm trong khu vực phố cổ nên giá thành bình dân hơn và mang lại cảm giác ăn uống như người bản địa thực thụ.

Hai món phở còn lại cũng được Ted dành nhiều lời khen, lần lượt là phở Sướng và phở Thìn Bờ Hồ.
Anh nhận xét, món phở Sướng khá giống phở 10 Lý Quốc Sư nhưng có hương vị đặc trưng riêng. Điểm cộng là quán không quá đông, thực khách thuận tiện thưởng thức món ăn. Giá bán của quán cũng khá hợp lý.

Với phở Thìn Bờ Hồ, chàng trai trẻ khen hợp khẩu vị. Món phở được phục vụ trong bát to, đầy đặn thịt và hành lá thái nhỏ. Anh thấy giá 100.000 đồng/bát tương xứng với chất lượng, nước dùng ngọt thanh tự nhiên, thịt bò tươi, đa dạng các loại.
Trong đó, anh thích nhất phần thịt bò chín thái mỏng, ăn mềm mịn, đậm vị, cảm nhận rõ độ tươi ngon.








- 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến" (1 giờ trước)
- "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung lại có thêm hit mới (1 giờ trước)
- Kroos mỉa mai "bom tấn" Isak (1 giờ trước)
- Thay đổi lớn trong chính sách visa Mỹ (1 giờ trước)
- Ba năm du học trở về, tôi ngã ngửa khi biết danh tính chị dâu (1 giờ trước)
- Nam sinh đại diện 26 triệu người học phát biểu tại lễ khai giảng ‘chưa từng có’ (1 giờ trước)
- Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera (1 giờ trước)
- Mỹ tố Venezuela "gây hấn" khi điều tiêm kích áp sát tàu chiến (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)




