Đời sống

Khách VIP vào cửa hàng thử nước hoa 1 năm nhưng không mua gì, chủ shop đăng đàn 'phốt' thì cả đống shop vào nhận... người quen

Vẫn biết "khách hàng là thượng đế" đấy, nhưng "thượng đế" nào cũng kiểu này thì shop sớm dẹp tiệm mất thôi!

"Đã có khách hàng nào khiến các bác phải cho vào danh sách đen chưa? Em mở cửa hàng nước hoa nên việc khách đến thử mùi nhưng không mua là chuyện bình thường. Đơn giản là không có mùi nào hợp với họ, hoặc vẫn còn lăn tăn về giá.

Tuy nhiên có một chị khách vào thử nuớc hoa từ lúc em khai trương đến nay đã tròn một năm, khoảng hơn 10 lần vào shop mà chưa một lần mua gì. Nhưng chị khách luôn tự ý xịt nước hoa lên người để đi chơi.

Đoạn clip chủ shop trích xuất từ camera an ninh ghi lại hình ảnh của vị khách VIP chuyên "dùng chùa"

Hôm qua chị ấy lại quay lại shop, bạn nhân viên bên em vẫn rất nhiệt tình đưa giấy thử mùi cho chị đó mặc dù biết trước là chị vẫn sẽ không mua gì. Mặc dù đã đưa cho chị giấy thử mùi và dặn trước là không được xịt lên người. Nhưng lúc đó lại có khách khác nhờ bạn nhân viên tư vấn, bạn nhân viên vừa quay mặt đi thì kết quả lại y hệt những lần trước, chị khách lại xịt nước hoa lên người để thử.

Khi bạn nhân viên nhìn thấy đã lập tức nhắc nhở và đưa cho chị giấy thử, nhưng chị vẫn xoa cổ tay vào nhau, lên người để cho nó thơm. Em có đăng đoạn phim lên thì nhiều bác vào nhận người quen, nhận ra chị này từng đến nối mi nhưng chê ko đẹp và bắt shop trả tiền. Chị cũng vào Tràng Tiền thử đồ nhiều lần và đuợc bảo vệ mời ra."

Khách VIP vào cửa hàng thử nước hoa 1 năm nhưng không mua gì, chủ shop đăng đàn 'phốt' thì cả đống shop vào nhận... người quen
Nữ khách hàng cố ý xịt nước hoa lên người mặc kệ lời ngăn cản của nhân viên tư vấn (Ảnh chụp clip)

Ngay khi bài viết được đăng tải đã nhận về không ít bình luận lên án "nữ chính" của cư dân mạng. Cũng có không ít ý kiến của người làm dịch vụ tỏ ra đồng tình với chủ shop khi gặp phải khách hàng oái oăm thế này.

- Lên đồ chuẩn bị đi chơi mà mùi "nhân cách" vẫn hơi nặng nên phải đi "xịt chùa" chút để che giấu đó mà.

- Khách hàng là thượng đế nhưng "thượng đế" kiểu này thì đuổi nhanh lên chứ không thì sập tiệm chứ buôn bán gì nữa?

- Mình cũng làm nghề dịch vụ nên khá đồng cảm với chủ shop. Có những khách hàng mà họ chỉ mới dựng xe ngoài cửa thôi mình đã muốn đóng cửa nghỉ bán rồi.

- Cái nết này chỉ có mấy con xấu nghèo mà thích "phông bạt", thình thoảng date trai trên mạng hoặc đi cà phê với hội chị em để chụp ảnh khoe mẽ thôi. 

- Nghèo hèn bần tiện gì đâu đến nỗi? Cũng ăn mặc sang chảnh như ai thế kia? Không có tiền triệu mua full size thì bỏ ra vài trăm mua chai chiết cũng dùng được lâu rồi. Mất mặt thật đấy!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khach-vip-vao-cua-hang-thu-nuoc-hoa-1-nam-nhung-khong-mua-gi-chu-shop-dang-dan-phot-thi-ca-dong-shop-vao-nhan-nguoi-quen-tintuc826681