Đời sống

Khoảnh khắc người cha cúi đầu hôn con gái nhỏ vừa mất vì ung thư, không một tiếng khóc nhưng bi thương dường như đã tràn qua màn hình

Một câu chuyện buồn cuối năm khiến những người chứng kiến đều không kiềm được nước mắt xót xa.

"KHOẢNH KHẮC NGƯỜI CHA CÚI ĐẦU HÔN CON GÁI NHỎ VỪA MẤT VÌ UNG THƯ...

Không một lời than tiếng khóc, mà nhói lòng quá...

Clip ghi lại cảnh một người cha vẫn thủ thỉ và hôn con gái nhỏ vừa mới mất vì bệnh hiểm nghèo ngay trên xe cứu thương.

Ngày cuối năm là ngày người ta về nhà sum vầy bên gia đình, nhưng cuối năm 2021 lại là ngày gia đình nhỏ kia thiếu đi một thiên thần.

Em mất vì căn bệnh ung thư hạch hiểm nghèo, nhà cũng đã cạn tiền nên khi đưa em về gia đình đã nhờ đến đội thiện nguyện.

16h em từ biệt cha mẹ, 22h em về tới nhà, suốt thời gian đó, thật khó khăn cho cha...

Xe cộ vẫn ầm ì đi lại, cha ở đây cạnh con gái, không để con một mình... Lòng thương yêu càng vô bờ bến thì nỗi đau của cha càng sâu nặng...

Nhìn những hình ảnh này, thật đau xót khi mới đây thôi, có người lại chẳng biết thương con cái mà để xảy ra câu chuyện đau lòng với bé gái 8 tuổi nọ.

Mong cả gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mong em nhỏ được mỉm cười nơi không còn đau khổ bệnh tật nữa..."

Khoảnh khắc người cha cúi đầu hôn con gái nhỏ vừa mất

Những hình ảnh trên được ghi lại bởi anh N.V.T, một thành viên trong nhóm thiện nguyện đưa cha con em về. Trong không gian yên lặng chỉ có tiếng xe cộ bên đường vọng đến, không một tiếng khóc nhưng ai chứng kiến dường như cũng cảm nhận được nỗi bi thương và bất lực của người cha. 

Khoảnh khắc này người ta bất chợt liên tưởng đến vụ việc của bé gái 8 tuổi xấu số chết dưới tay dì ghẻ cùng sự tiếp tay của người cha ruột máu lạnh. 

- Kẻ thì tiếp tay cho dì ghẻ cướp đi mạng sống của con mình, người thì bất lực nhìn con ra đi không thể nào níu kéo được. Còn nỗi đau nào hơn... Xin chia buồn cùng anh! Sang thế giới bên kia sống thật hạnh phúc nhé con gái!

- Một bên thì đứt từng khúc ruột vì không cứu được con, một bên thì nhẫn tâm nhìn con khỏe mạnh bị đánh chết. Cuộc sống trớ trêu!

- Không thể khóc được nữa vì nước mắt đã cạn khô rồi! Mong cho linh hồn con ra đi thanh thản, mong gia đình sớm vượt qua được nỗi đau!

- Phải những ai ngồi trên xe cứu thương chở người thân của mình mới hiểu được cảm giác bất lực, bàng hoàng khó tả đó.

Dung (Nguoiduatin.vn) 




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoanh-khac-nguoi-cha-cui-dau-hon-con-gai-nho-vua-mat-vi-ung-thu-khong-mot-tieng-khoc-nhung-bi-thuong-duong-nhu-da-tran-qua-man-hinh-tintuc803831