Đời sống

Khoe lần đầu ra mắt đã ngồi nhậu thoải mái với bố chồng tương lai, cô gái bị dân tình chê thiếu tinh tế vì điểm này

Ai nấy đều tỏ ra rất ngưỡng mộ cô gái vì đã gặp được một gia đình thoải mái, tuy nhiên cô cũng nên lưu ý cách ăn mặc của bản thân mình.

Câu chuyện lần đầu về ra mắt nhà người yêu thì lúc nào cũng "muôn hình muôn vẻ", không nhà nào giống nhà nào. Cô thì rụt rè, khép nép, cô thì quyết định "bung lụa" ngay từ đầu để nhà đối phương "chấp nhận thì cưới, không thì tìm nhà khác". Nếu may mắn gặp được những bậc phụ huynh dễ tính, không để ý tiểu tiết thì đúng là không còn gì hạnh phúc hơn.

Mới đây, một cô gái trẻ đã khoe cảnh bản thân về ra mắt gia đình anh người yêu trong mơ. Trong khi cô nàng ngồi nhậu vui vẻ thoải mái với bố chồng tương lai thì anh người yêu không biết nhậu đành phải "ra chuồng gà" chơi một mình. 

"Về ra mắt nhà người yêu và tự nhiên có thêm bạn nhậu uy tín. Tôi: "Hai bác cháu mình dô đi". Bác trai: "Được! Không say không về con nhé!". Anh người yêu thì lủi thủi ngồi im một góc và ăn cơm".

ra mắt nhà bạn trai, ra mắt nhà người yêu, nhậu với bố chồng tương lai

ra mắt nhà bạn trai, ra mắt nhà người yêu, nhậu với bố chồng tương lai

ra mắt nhà bạn trai, ra mắt nhà người yêu, nhậu với bố chồng tương lai
Cô gái mặc quần ngắn, ngồi vắt chéo chân khi nhậu cùng bố chồng tương lai.

Phần lớn cư dân mạng tỏ ra khá thích thú với sự thoải mái giữa cô gái và bố bạn trai, thậm chí còn xin vía cô gái để gặp được gia đình dễ tính.

- Mình với bố chồng mình cũng thế luôn á! Nhà vui cực!

- Xin vía gia đình người yêu dễ tính để bớt sợ lấy chồng ạ! Chứ em ra mắt mấy lần rồi toàn hụt!

- Thế này mới vui cửa vui nhà chứ! Mình sợ mấy cảnh bố mẹ chồng xét nét các kiểu lắm! Lấy chồng chứ cứ như ở tù!

- Vui thôi đừng vui quá không tí nôn ọe hết ra thì không có lỗ nào mà chui đâu!

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng cô gái hơi kém tinh tế khi mặc quần ngắn, ngồi vắt chéo chân khi ăn cùng bố chồng tương lai kiểu này:

- Vui thì cũng vui đấy nhưng mình về nhà người yêu ra mắt phải ăn mặc duyên dáng hơn tí xíu! Trời nóng cũng nên mặc cái quần lửng chứ nhỉ?

- Mặc cái quần dài hơn tí đi cho nó lịch sự. Ăn uống thế nào, nói chuyện ra sao tùy mỗi nhà, nhưng mặc cái quần ngắn cũn xong tí say say banh ra ngồi thì ối dồi ôi luôn ấy chứ đẹp đẽ gì! Con gái phải có ý tứ!

- Công nhận phụ huynh nhà này dễ tính ghê! Ở nhà thì lăn lê bò toài cũng chả sao, nhưng qua nhà người khác ngồi với bề trên mà vắt vắt chân kiểu kia là đã bị bố mẹ mình nhắc rồi đó!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khoe-lan-dau-ra-mat-da-ngoi-nhau-thoai-mai-voi-bo-chong-tuong-lai-co-gai-bi-dan-tinh-che-thieu-tinh-te-vi-diem-nay-d168076.html