Tin rằng mùa đông Việt Nam không lạnh bằng quê nhà, hai du khách New Zealand mặc quần đùi áo phông đi Ha Giang Loop nhưng phải “đầu hàng” khi nhiệt độ xuống 8°C.

Tưởng như quen với khí hậu giá rét ở New Zealand, hai du khách Adam Troy và Jahna Lee (hiện sinh sống và làm việc tại Australia) vẫn bất ngờ trước cái lạnh thấm vào da thịt khi tham gia trải nghiệm hành trình Ha Giang Loop (tạm dịch: Vòng lặp Hà Giang) dài 3 ngày 2 đêm tại Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Được bạn bè giới thiệu nhiều về cung đường hùng vĩ này, cả hai háo hức chọn tour có người chở bằng mô tô phân khối lớn để trải nghiệm trọn vẹn cảnh đẹp vùng cao. Tin rằng mùa đông Việt Nam “không lạnh bằng New Zealand”, anh Adam chỉ mặc quần đùi và áo phông mỏng, còn chị Jahna cũng ăn mặc đơn giản.

30-1767080835-khong-ngo-viet-nam-lai-lanh-den-the-khach-new-zealand-run-ray-giua-ha-giang-8c.gif
Khách Tây run cầm cập trước cái lạnh vùng cao (Ảnh cắt từ video).

Ngay khi tới điểm xuất phát, chị Thảo - chủ một homestay tại Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) đã giật mình khi thấy hai vị khách ăn mặc mỏng manh giữa thời tiết vùng núi đang giảm sâu. Chị lập tức đưa thêm áo khoác phao và áo mưa mỏng để họ giữ ấm, đồng thời dặn khách, thời tiết vùng núi có thể sẽ lạnh buốt nên cần giữ ấm cẩn thận. Chị cũng nhấn mạnh cái lạnh của vùng cao nguyên đá là cảm giác rét buốt rất khác biệt Tuy nhiên, cả hai vẫn khá tự tin, cho rằng mức nhiệt này vẫn “chịu được”.

Sau chặng đường khoảng 40 km di chuyển bằng mô tô qua nhiều đoạn đèo núi gió mạnh, đoàn dừng chân tại Dinh thự họ Vương. Lúc này, anh Adam bắt đầu thừa nhận mình đã đánh giá thấp thời tiết nơi đây. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 8°C, gió lạnh táp liên tục khiến anh run lên bần bật, thậm chí cầm cốc nước ấm cũng không vững tay.

Được bổ sung thêm quần áo ấm, hai du khách mới đủ sức tiếp tục hành trình. Khi đã quen dần với cái rét vùng cao, họ bắt đầu tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của những con đường uốn lượn giữa núi non trùng điệp và sương mù bảng lảng – thứ cảnh sắc khiến Ha Giang Loop trở thành điểm đến “phải thử” với du khách quốc tế.

30-1767080901-khong-ngo-viet-nam-lai-lanh-den-the-khach-new-zealand-run-ray-giua-ha-giang-8c.webp
Hai vị khách thử ăn trứng vịt lộn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong suốt chuyến đi, hai du khách còn hào hứng khám phá ẩm thực địa phương. Dù không phải ai cũng dễ dàng thử thắng cố hay trứng vịt lộn, họ vẫn vui vẻ trải nghiệm và dành nhiều lời khen cho hương vị đặc trưng. Chỉ duy nhất món tiết canh là cả hai chưa kịp thưởng thức do lịch trình hạn chế.

Tour kết thúc vào chiều 29/12 nhưng họ vẫn nán lại tham gia bữa tiệc tối cuối năm tại homestay. Khi chia tay để trở về Hà Nội, Adam xúc động chia sẻ rằng đây là một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất cuộc đời – không chỉ bởi phong cảnh ngoạn mục mà còn vì sự thân thiện, chân thành của người dân địa phương.

Theo những người làm du lịch tại Hà Giang, nhiều du khách từ xứ lạnh thường chủ quan với mức nhiệt 6–8°C. Tuy nhiên, khí hậu vùng núi với gió mạnh và độ ẩm cao khiến cảm giác rét buốt “thấm” hơn rất nhiều. Vì vậy, khách được khuyến cáo luôn chuẩn bị đầy đủ áo ấm, găng tay, khăn quàng, giày kín và uống nước ấm sau mỗi chặng đường dài để giữ sức khỏe.

Chuyến đi khiến hai du khách New Zealand hiểu rằng mùa đông Việt Nam đôi khi cũng “không đùa được”, nhưng chính trải nghiệm đó đã giúp họ thêm yêu mảnh đất cao nguyên đá và mong muốn có dịp quay trở lại.

HL (SHTT)