-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Đời sống
21/09/2021 06:10'Lâm Ống Húc' năn nỉ hết hơi nhưng cô gái bán hàng rong quyết không nhận bánh, khẩu trang cùng 500k hỗ trợ, câu nói sau cùng gây bất ngờ
Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, anh Phạm Tùng Lâm, 30 tuổi, hay còn gọi “Lâm Ống Húc” vẫn miệt mài đi làm từ thiện.
Hàng ngày, "Lâm Ống Húc" vẫn rong ruổi trên những con đường ở TP.HCM để tặng từng chiếc bánh cho bà con gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Những video đi trao tặng bánh, khẩu trang hay đơn giản là chai nước suối... cho những cô, chú cơ nhỡ và đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19 đều được "Hot TikToker" chia sẻ trên tài khoản cá nhân của mình và thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Lâm Ống Húc" năn nỉ hết hơi nhưng cô gái bán hàng rong quyết không nhận bánh, khẩu trang và 500k hỗ trợ và câu nói sau đó gây bất ngờ |
Mới đây, trên trang TikTok của mình, anh Lâm đã chia sẻ đoạn clip ghi lại câu chuyện của một cô gái nghèo bán nước dưới chân cầu nhưng một mực từ chối phần bánh hay chút tiền nhỏ từ anh khiến nhiều người xôn xao.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi bắt gặp cô gái mặc quần áo lam lũ, mặt mũi đen sạm, đi chân đất đứng dưới chân cầu anh liền tạt xe vào hỏi han. Quan sát xung quanh có thể thấy bên cạnh cô gái là chiếc xe đạp chở theo chiếc thùng xốp đi bán nước rong.
Khi được hỏi "ăn bánh mì không" thì cô gái này liền lắc đầu từ chối, "dạ thôi". Dù đã nói là tặng, nhưng người này vẫn không nhận và cho rằng mình đã có đồ ăn rồi, "Có đồ ăn rồi, mua rồi ăn rồi luôn". Thậm chí, khi được tặng 1 một hộp khẩu trang, cô gái cũng từ chối vì mình cũng đã có rồi.
Thấy cô gái nghèo nhất định từ chối tấm lòng của mình, anh "Lâm Ống Húc" đành phải mua một chai nước và rút tờ 500.000 nghìn với ý định tặng cho chị. Thế nhưng, sau khi đưa nhận tờ tiền, cô gái liền chặn đầu xe, móc ví khăng khăng phải trả lại 490.000 đồng, chỉ nhận đúng 10.000 đồng tiền chai nước suối.
- Tặng đồ mà còn phải năn nỉ nữa hà.
- Ý không phải, tưởng đâu là đi giao đồ, bỏ mối cho mấy cửa hàng.
- Giao đâu mà giao, đi tặng đồ thôi lấy cho tui vui nha. Đi tặng thật mà, tui lương thiện mà tin tui đi.
- Dạ không...
(Khi nhận được tờ 500.000 nghìn cô gái nhất định phải trả lại tiền thừa)
- Dạ, 490.000 đúng không.
- Tui tặng 500.000 đó, để dành mua nước uống
- Dạ thôi chú có biết con là ai đâu mà tặng.

Dù "Lâm Ống Húc" đã cố gắng giải thích rằng số tiền này để hỗ trợ những người khó khăn mà anh có duyên gặp được ở Sài Gòn nhưng câu trả lời của người này vẫn là không.
"Chú không hề có ý xấu đâu, bà con ở Sài Gòn khổ lắm có rất nhiều người khó khăn cho nên chú đi tặng bánh, khẩu trang, sữa và một ít tiền lẻ cho mọi người thôi", anh Lâm nói.
Ngay sau đó, anh Lâm đã phải xuống xe, đi lên vỉa hè giải thích "hết nước hết cái" nhưng cô gái này vẫn nhất quyết từ chối, chỉ xin lấy tiền chai nước khoáng vừa bán.
"Chú rất ghi nhận việc con không nhận cái gì không phải là của mình, nhưng con lấy cái tiền này mua nước nhiều vô, thấy ai đi qua đường mà khó khăn thì con tặng lại cho họ, được không", anh Lâm thuyết phục.
Thế nhưng, cô gái này vẫn trả lại tờ tiền, "Thôi tại vì con không biết chú là ai hết. Con nói thiệt, con đi bán nước suối với nước ngọt, cái thùng ấy có chút xíu à. Con chỉ lấy 10.000 thôi. Anh đi làm cái gì đó, hay là từ thiện hay giao cho mối em không cần biết. Cái đó cũng là công anh đi làm, em cũng đi làm mà tự nhiên anh lấy cái công đó anh cho em 500.000 đồng thì thấy cũng kì kì".
Cuối cùng không thể thuyết phục cô gái nhận bánh, khẩu trang hay thậm chí cả tiền, anh Lâm đành lên xe di chuyển tiếp và không quên chúc thật nhiều sức khoẻ trong đợt dịch bệnh này.
Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho hành động và nghị lực vươn lên của cô gái bán hàng rong. Dù đang phải chịu khó khăn vì dịch bệnh nhưng vẫn đủ khả năng để tự lo cho cuộc sống của mình nên cô đã từ chối sự giúp đỡ của anh "Lâm Ống Húc" để có thể dành những phần quà tặng này cho những người khó khăn hơn mình.
Theo Nam An (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (25 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (35 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (43 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




