-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Đời sống
10/05/2023 17:10Lần đầu hẹn trai quen qua mạng, cô gái bất ngờ bị 'vợ chưa cưới' của đối phương dằn mặt và màn phản dame đi vào lòng người
Chuyện hẹn hò qua mạng ngày nay đã không còn xa lạ với giới trẻ, tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được vì đâu ai hiểu rõ hết một con người chỉ thông qua màn hình điện thoại. Thậm chí, đã có không ít người từng bị lừa cả tình lẫn tiền chỉ vì quá mức thiếu cảnh giác với đối tượng hẹn hò của mình.
Mới đây, một cô gái đã kể về trải nghiệm đi hẹn hò lần đầu với trai đã có vợ sắp cưới và bị vợ sắp cưới của anh chàng này dằn mặt.
"Lần này tôi quẹt được anh ý qua phần hẹn hò của facebook. Ông anh có vẻ ngoài cũng tạm ổn, được cái trông tri thức nhã nhặn nên tôi khá ấn tượng. Căn bản gu của tôi là mấy anh đeo kính, người đậm đậm tí, style kiểu đơn giản năng động mà vừa hay anh này đúng người tôi muốn rồi.
Lúc chat làm quen tôi cũng có giới thiệu sơ về tuổi, công việc rồi tính cách cũng như tình trạng hôn nhân là đang ế cho anh ý biết rồi. Anh ý chỉ cho tôi biết tuổi, công việc rồi hiện tại đang sống ở đâu thôi chứ cũng không nói gì về chuyện đang yêu ai hay làm quen với ai không. Tôi cũng không hỏi vì cứ ngây thơ nghĩ ai cũng tử tế như ai, đang trong 1 mối quan hệ thì sẽ không bao giờ đi tìm phòng nhì.
Chiều hôm thứ 5 vừa rồi tự dưng anh ý nhắn cho tôi hỏi:
- Tối mai đi cafe cà pháo tí không em? Dạo này sáng oi quá tối mới dịu đi tí, đi cho mát!
Mình ok luôn, đi uống cốc cafe thôi mà gì căng, mà mình không biết được quyết định đấy đã đem tới cho mình 1 sự kiện có băng hà mình cũng sẽ không quên được.
Đúng 7 rưỡi tối anh ý đỗ xe phịch trước cửa nhà tôi, tôi không ngờ và cũng không mong anh ý sẽ đi ô tô. Đơn giản vì hàng xóm nhà tôi rất lắm chuyện, tôi bước lên ô tô của ai ngoài xe của tôi thì hôm sau cả xóm có lời đồn tôi được đại gia bao nuôi.
Vội vàng lên xe rồi anh đưa tôi đến 1 quán cafe cách nhà tôi khoảng 30 phút lái xe. Mọi chuyện sẽ thật êm đẹp và chill chill cho đến khi anh mở mồm hỏi tôi một cách không khoan nhượng:
- Em, ở nhà em có hay tắm không?
Tôi đã đơ ra mất 1 lúc rồi cười gượng hỏi:
- Thế anh có tắm không mà anh hỏi thế?
Anh vội vàng giải thích:
- À không, ý anh định hỏi mỗi lần em tắm hết khoảng bao lâu?
Đến đoạn này là tôi thấy bắt đầu hết khôn đến dại rồi nhưng tôi vẫn cố tỏ ra không sao mà trêu lại:
- Em tắm búng thôi, kiểu ghé qua hàng nước ý mà. Vẩy tí ít người đi ra, độ 3 phút.
- Thế hôm nay đi với anh em cũng tắm có 3 phút à?
- Vâng (vẫn đang đùa)
Mặt anh biến sắc, phang câu:
- Em bẩn thật đấy, ngồi cạnh em thì anh không ngửi thấy mùi gì nên chắc em xịt nước hoa nhiều lắm.
Tôi cũng không vừa, tôi bảo lại luôn:
- Trông anh gù nhỉ? Chưa 40 mà gập cả xuống như này, nói chuyện với ai anh cũng phải cúi mình à?
Dường như hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong câu nói vừa rồi của tôi, anh hít vào 1 hơi sâu đang định nói gì đó thì phía đằng sau lưng t phát lên tiếng "Chào em" thân thiện. Tôi quay lại nhìn thì là 1 chị gái trông cũng sang lắm, cao ráo, ưa nhìn.
Chị tự giới thiệu chị là vợ sắp cưới của anh Q đang ngồi cùng tôi, chị hỏi tôi và Q cặp với nhau từ bao lâu rồi, nói thật chị tha. Tôi cũng có giải thích lúc đấy nhưng đúng là những đứa ngu nó thường được bonus thêm cho sự cố chấp. Khi về nhà rồi tôi nhận được tin nhắn của cả 2 vợ chồng nó như này theo các bạn, tôi rep như bên dưới đã đủ sát đao chúng nó chưa hay cần thêm".
Sau khi đăng tải câu chuyện, bài viết của cô gái nhận về sự quan tâm đặc biệt biết của cư dân mạng. Không ít người buồn thay trước tình huống "khó đỡ" gặp phải thanh niên "dởm" lừa đảo tình cảm qua mạng. Một số người lại bất bình trước thái độ vô lý của cô vợ sắp cưới.
- Cô vợ vô lý quá! Mời chị bê chồng về giấu kĩ đi, đừng thả rông ra làm hại ai nữa!
- Nghĩ chồng mình là vàng, là bạc hay kim sa?
- Sau này mới quen đừng cho biết nhà nhé, phiền đó!
- Chị chửi thâm thúy, hay nha! Xin nhận của đệ tử một lạy!
- Không đùa chứ đúng là xứng đôi vừa lứa luôn á! Nhớ giữ chặt tay nhau nhé!
Dung (SHTT)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)