Đời sống
11/05/2022 09:44Lương 8 triệu, bạn gái muốn trả nửa tiền ăn uống, hẹn hò nhưng nam thanh niên dứt khoát chia tay vì 'đàn ông phải lo được cho vợ con'
Vấn đề thanh toán "tình phí" xưa nay luôn khiến dân tình phải lôi ra mổ xẻ bởi nhiều lý do. Hầu hết ý kiến ngày nay đều cho rằng, con gái cũng đi làm, kiếm tiền, có thu nhập thì nên chia đôi hoặc phụ giúp cho con trai trong khoản chi phí này chứ không nên trông đợi cả vào đối phương.
Ấy thế nhưng, trên đời cái gì cũng có ngoại lệ. Mặc dù có một người bạn gái vô cùng tâm lý và độc lập nhưng anh chàng trong câu chuyện dưới đây lại nằng nặc bảo thủ ý kiến của mình, cuối cùng dẫn đến việc chia tay lãng xẹt.
"Mình hiện tại 28 tuổi, đang đi làm với mức lương 8 triệu/tháng. Mình biết số tiền này không phải là gì nhưng thu nhập đó sống ở quê là hết sức thoải mái rồi, cá nhân mình lại không phải kiểu người ăn chơi tốn kém nên hàng tháng vẫn dư.
Mình có bạn gái kém vài tuổi, mới ra trường đi làm. Hồi mới yêu thì bình thường, về sau em đòi chia tiền với mình trong rất nhiều việc. Kể cả việc nhỏ như đi xem phim, ăn uống,... mình hỏi bạn gái mình sao lại làm như thế thì người yêu mình lại cho đấy là điều bình thường, cả hai cùng ăn tiêu sao mình mình phải trả tiền, bạn ý cũng đi làm có thu nhập đâu phải ăn bám.
Mình và em cãi nhau, mình vẫn giữ quan điểm mà từ trước nay xã hội thường làm, có thể lương mình không cao, em cũng đi làm và có thu nhập nhưng những chuyện chi tiêu bình thường của riêng hai đứa thì đàn ông phải là người gánh vác, còn chẳng may khi nào mình đang hết tiền hay mắc nợ gì đó thì bạn gái san sẻ cùng mình lại là chuyện khác.
Em cãi lại xã hội bây giờ khác rồi, ngày xưa là vì đa phần phụ nữ ở nhà nên mặc định gái đảm việc nhà, trai đi kiếm tiền nên đàn ông gánh về chuyện tiền bạc, còn bây giờ thì việc nhà hay việc chi cũng đều là việc chung, sau này lấy nhau, em cũng muốn hai đứa cùng chia sẻ chứ không phải lương em chỉ tiêu cho bản thân em.
Cô ý nói cũng có phần đúng, chuyện làm vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau nhưng bạn gái mình hình như không hiểu rẳng, xã hội nói chung vẫn đánh giá sĩ diện đàn ông bằng việc phải lo được cho vợ con. Thành thật nếu như chuyện như này bị nhiều người biết thì người ta sẽ nghĩ mình như thế nào? Mình và em không thống nhất được quan điểm chung nên đành chia tay. Gần 30 tuổi rồi cũng muốn ổn định gia đình mà khó quá!"

Câu chuyện ngay khi được đăng tải đã nhận về nhiều nhận xét trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên, phần lớn bình luận đều cho rằng EQ của anh chàng này quá kém, có bạn gái hiểu chuyện, độc lập mà không biết đường trân trọng. Thậm chí nhiều người còn đánh giá anh không có chí tiến thủ, sĩ diện, không đáng để trông cậy, rằng cô gái chia tay được anh là đúng đắn lắm.

Dung (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
-
"Các trận sau, đối thủ có khi phải kèm cả trung vệ của tuyển Việt Nam!" (20/07)
-
Hôn nhân cay đắng của "nữ hoàng sexy showbiz": Bị chồng lừa đẻ, vất vả chăm con một mình như mẹ đơn thân (20/07)
-
Gần 10.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Quảng Trị (20/07)
-
Campuchia trấn áp quy mô lớn, bắt hơn 2.270 nghi phạm lừa đảo trực tuyến (20/07)
-
Thấy bố chồng cư xử lạ, cho đến khi ông tuyên bố di chúc tôi mới biết tại sao mẹ chồng lại bảo vệ giúp việc bất chấp (20/07)
-
Khán giả chưa chịu buông tha cho Jack (20/07)
-
12 điều tuyệt đối không nên làm qua tin nhắn (20/07)
-
Một Em Xinh khóc nấc, lần đầu nói về khoảnh khắc “mất giá” liên quan đến ViruSs (20/07)
Bài đọc nhiều




