-
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh
Đời sống
05/11/2020 13:25Màn đánh ghen 'nổi sóng' MXH khiến dân tình rào rào ủng hộ: Vợ tuyên bố tha cho bồ của chồng nhưng lại 'xử đẹp' theo kiểu 'gấu bể' thế này đây!
Những vụ đánh ghen luôn được mạng xã hội quan tâm. Bất kể nó xảy ra ở đâu cũng tạo ra 1 luồng sóng dư luận. Vẫn biết đánh ghen là hành động không hề hay ho nhưng tâm lý của "khán giả" bất đắc dĩ lại vô cùng thích thú khi các bà vợ ở "cửa trên" trong cuộc chiến này.
Mới đây, clip vợ đánh ghen dài 3 phút đã được cộng đồng mạng like, share rầm rộ. Người đăng bài có lẽ cũng là người ngoài cuộc chia sẻ lại câu chuyện: "Nó thuộc cái tầm chất của nó rồi! Chị vợ dẫn tầm 3 anh xăm trổ, cao to. Bố bảo chồng cũng không dám đánh lại. 2 anh 2 cô 1 chòi kín bưng thì đứa nào chả bốc hỏa. Bạn bè rủ rê chơi bời gái gú ăn chửi chẳng dám ngẩng mặt lên".
Đúng như những gì caption diễn tả, clip ghi lại cảnh 1 cô vợ được "yểm trợ" bởi vài người đàn ông to cao đang "xử đẹp" chồng trong lều câu cá.
Người phụ nữ mặc áo đen tay cầm côn rút, miệng liên tục chửi bới và đối tượng đầu tiên cô nhắm đến chính là gã chồng phản bội, ham chơi.
Anh ta bị vợ dồn vào góc chòi nhưng vẫn chối cãi: "Tầm bậy tầm bạ... Mấy đứa đi về".
Ngay lập tức cô vợ giật túi của chồng kiểm tra rồi đanh thép: "Mấy đứa đi về à... sáng nào mi cũng lấy tiền của tau rồi mi đi gái gú. Tau tuyên bố cho mi nghe này, mi chẳng có cái chi, bước ra khỏi nhà tau".
Đoạn đối thoại trở nên gay cấn như phim hành động khi cô vợ nói nhiều, làm cũng nhiều luôn:
- Điên à, đi về!
- Về à (rút côn đánh thẳng chồng), mi lộn chỗ rồi, nghe chưa (tiếp tục đánh chồng khi bị anh ta chửi điên). Tau cấm mi bước chân về nhà tau nghe chưa... mi làm gì mà phải hạ rèm, mi 'chơi gái' à? Tau làm cực khổ để mi đi 'chơi gái' à (liên tục đánh, đạp vào người chồng khi anh ta chối cãi và đuổi về).
Sau đó, cô vợ chuyển sang "xử" mấy "cô đào" của chồng và cả bạn chồng. Cô hét lên đầy uy lực: "Nhìn mặt tau đây này. Cọp với beo à, tụi bay là lũ phá nhà... Cả con kia nhớ mặt tau đấy, lần này tau tha...". Rồi cô quay sang nói với bạn của chồng: "Còn cái thứ bạn chi rứa? Tụi bây đêm thì đi ngủ khách sạn, ngày thì đi đổi gió. Tụi bay tưởng tụi bay làm gì mà tau không biết?".
Anh chồng phải xuống nước: "Mi làm ơn đi về giùm tau cái" nhưng lúc này anh đã ở thế yếu thực sự, dù liên tiếp thanh minh thân phận cô gái kia chỉ là hiểu lầm.
Không thể tin nổi, mấy anh hô cao khẩu hiệu "nhà phải có nóc" xem xong video cũng phải ớn lạnh về độ "gấu" của các bà vợ khi lên cơn ghen.
Hành động của cô vợ nói về lý thì không đúng nhưng lại rất vừa lòng người. Độ ngầu thì khỏi bàn song cô rất hiểu và ý thực được việc mình làm. Kể cả cách xử lý của cô dành cho 3 đối tượng kia cũng rất khác biệt: Tuyên bố tha cho bồ của chồng nhưng lại chửi bạn chồng như con rồi đánh chồng tới tấp không thương tiếc.
Ai cũng thấy tiếc và khó hiểu vì sao có vợ xinh đẹp thế này anh chồng còn hám của lạ. Một loạt hành động của cô vợ ấy đều chiếm thế thượng phong nhưng có 1 câu cô ấy nói khiến phụ nữ đều nghẹn ngào cảm thấy bản thân mình trong đó. "Tau làm cực khổ để mi đi chơi gái" - nghe xót xa nhiều hơn là phẫn nộ.
Đàn ông là vậy đấy, khi được sung túc, được nuông chiều họ sẽ nghĩ ra nhiều cách hưởng thụ khác nhau kể cả những thứ bệnh hoạn nhất. Còn phụ nữ, quần quật sớm khuya, có kinh tế khá rồi lại muốn cố thêm tí nữa để được giàu sang phú quý. Mục đích tham công tiếc việc của họ vẫn là vì chồng vì con. Cuối cùng thì...
Thế nên các bà vợ ạ, hãy thương lấy thân mình trước. Giữ chồng cần khéo léo không sai nhưng cũng đừng quá nhún nhường để chồng được nước lấn tới. Và đối khi, đối với những người đàn ông đã không còn "giá trị sử dụng" thì chẳng nên tiếc nuối làm gì. Bởi họ đã đối xử tệ với bạn, thì không lần này sẽ là nhiều lần khác họ sẵn sàng phản bội bạn mà thôi.
Theo LL (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Ronaldo bấm "like" bài viết so sánh cách anh được đối xử với Messi (2 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố (2 giờ trước)
- Chung cư Hateco Apollo có dấu hiệu xuống cấp, cư dân nhiều năm mòn mỏi chờ đợi bàn giao quỹ bảo trì (2 giờ trước)
- GDP 9 tháng tăng 9,01%, CPI tăng 4,52%: Nền kinh tế thêm động lực cuối năm (2 giờ trước)
- 4 con giáp được dự báo có tài lộc khởi sắc trong tháng 9 âm lịch (2 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ, hưởng nguyên lương (2 giờ trước)
- Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh tình tứ với bộ ảnh đẹp như tranh ở Thái Lan (2 giờ trước)
- CĐV Trung Quốc phẫn nộ sau hai trận thua liên tiếp với tỷ số 0-3 và 0-5 (3 giờ trước)
- Huawei trình làng FreeBuds Neo đối đầu AirPods trong tầm giá 2 triệu đồng (3 giờ trước)
- Takefusa Kubo bất ngờ công bố kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản (3 giờ trước)