-
Bí ẩn lăng mộ Vua Tut: Lời nguyền chết chóc hay những bi kịch trùng hợp? -
Xôn xao clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội quây đánh hội đồng 1 người đàn ông, đã xác minh được đối tượng -
Xót xa về hoàn cảnh người đàn ông dắt chú chó đi bộ xin việc ở TP.HCM: Vợ bỏ đi khi con mới 4 tuổi -
Hiện trường tai nạn xe khách và xe tải trên cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn: Nghẹt thở giải cứu 2 tài xế kẹt trong cabin -
Phát hiện người đàn ông tử vong trước sân nhà, trên lưng vẫn đeo bình phun thuốc sâu -
Tài xế Mercedes "dính cồn" gấp 2,8 lần mức kịch khung, bị phạt 54 triệu đồng trong đêm Noel -
"Cú sốc" tất niên: Nhân viên bốc trúng 365 ngày nghỉ phép có lương và màn thương lượng "cân não" với sếp -
Sai lầm từ bữa sáng: 6 "thủ phạm" khiến phụ nữ sau tuổi 30 tích mỡ thần tốc và tàn phá nhan sắc -
Tin đồn "đóng cửa hàng loạt cây xăng" ở Vành đai 1 Hà Nội: Sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Đã tìm ra chủ nhân chiếc xe ở hiện trường vụ thi thể bốc cháy trong nghĩa trang, lộ dấu hiệu kỳ lạ
Đời sống
12/05/2025 02:25Mang thai hộ chuyên nghiệp, người phụ nữ 58 tuổi quyết định sinh đứa con thứ 16
Bà Carole Horlock (58 tuổi), đến từ Colchester, Essex, Anh, là người giữ kỷ lục thế giới được Guinness chứng nhận về số lần mang thai hộ nhiều nhất. Mới đây, Carole Horlock bày tỏ mong muốn được mang thai hộ đứa con thứ 16. Điều đáng chú ý, bà đưa ra quyết định này bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc từ các bác sĩ về nguy cơ đe dọa tính mạng do tuổi cao và tiền sử nhiều lần sinh nở.
Theo truyền thông, Carole Horlock là một trường hợp đặc biệt. Với 2 con gái ruột và 13 đứa trẻ được sinh ra thông qua việc mang thai hộ cho 13 cặp vợ chồng khác nhau, bà có tổng cộng 13 lần trải qua quá trình mang thai và sinh nở (một lần sinh đôi, một lần sinh 3). Một con số phi thường đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Giờ đây, ở tuổi 58, bà đang tích cực liên hệ với các chuyên gia sinh sản ở Hy Lạp và Cyprus để hiện thực hóa kế hoạch mang thai hộ đứa con thứ 16.
Bỏ ngoài tai cảnh báo y tế: "Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mang thai"
Các chuyên gia y tế đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe của bà Horlock. Họ cảnh báo rằng tuổi tác cao và tiền sử nhiều lần sinh nở, đặc biệt là các lần sinh mổ, làm tăng đáng kể nguy cơ biến chứng nguy hiểm như vỡ tử cung và xuất huyết lớn, có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, bà Horlock vẫn thể hiện sự tự tin vào tình trạng sức khỏe của bản thân và khẳng định rằng bà "chưa bao giờ hối hận về việc mang thai".
Bà Horlock bắt đầu bắt đầu làm nghề mang thai hộ từ năm 1995, lần sinh đầu tiên là sinh thường tại nhà. Năm 1997, bà lại sinh đôi hai bé gái cho cùng cặp vợ chồng đó. Horlock tiết lộ rằng bà đã sử dụng cả phôi thai do người khác cung cấp và trứng của chính mình trong quá trình mang thai hộ. Bà không ngần ngại việc con cái mang gen của mình được người khác nuôi dưỡng, bởi theo bà, những đứa trẻ đó "được mong muốn, được yêu thương".
Mặc dù nhận được nhiều lời đề nghị từ các cặp vợ chồng trên khắp thế giới mỗi năm, bà Horlock cho biết vẫn chưa chọn đối tượng ủy thác cho lần mang thai đứa con thứ 16. Bà ưu tiên việc kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Bà cũng thừa nhận ở tuổi này, nếu mang thai lại, bà sẽ cần sử dụng trứng hiến tặng. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của bác sĩ về nguy cơ vỡ tử cung do tiền sử sinh mổ nhiều lần, Horlock nhấn mạnh rằng những lần sinh trước đây đều diễn ra suôn sẻ và tử cung của bà hồi phục tốt.
Vụ việc mang thai hộ gây tranh cãi và sự kiên định
Hành trình mang thai hộ của bà Horlock không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Horlock từng nhầm giao con trai ruột của mình cho người khác nuôi dưỡng vào năm 2004, đây là lần gây tranh cãi nhất trong quá trình mang thai hộ của bà. Khi đó, bà Horlock và chồng Paul vốn đang dùng biện pháp tránh thai, nhưng bất ngờ mang thai. Sau đó, xét nghiệm DNA chứng minh đó là con ruột của Paul. Bà Horlock nhớ lại, cậu bé đó giờ đã hơn 20 tuổi, nếu cậu ấy muốn liên lạc với bà, bà sẽ rất sẵn lòng.
Lần cuối cùng bà Horlock mang thai là vào khoảng tuổi 50, mặc dù không thành công, nhưng bà vẫn không từ bỏ hy vọng. Bà từng mang thai ba cho một cặp vợ chồng vào năm 2008 và sinh thêm đứa con nữa vào năm 2013. Ngay sau lần sinh này, bác sĩ đã cảnh báo rõ ràng bà không nên mang thai nữa, nhưng Horlock vẫn giữ vững mong muốn được trải nghiệm thêm cảm giác mang thai.
Horlock cũng lên tiếng chỉ trích một số người nổi tiếng sử dụng dịch vụ mang thai hộ vì sự tiện lợi, cho rằng trừ khi có lý do y tế, phụ nữ nên tự mình trải nghiệm thiên chức làm mẹ. Đối với bà, việc làm mẹ là một vinh dự, những vết tích trên cơ thể sau khi sinh con là điều đáng tự hào. Con gái bà dù không phản đối kế hoạch mang thai lại của mẹ, nhưng cũng hiểu được sự quan trọng của điều này đối với bà.
Đối mặt với những ý kiến cho rằng bà mạo hiểm tính mạng để mang thai hộ vì tiền, bà Horlock bác bỏ, khẳng định khoản hỗ trợ 15.000 bảng Anh (khoảng 518 triệu đồng) không đủ để bù đắp những vất vả và rủi ro trong quá trình mang thai. Bà lấy ví dụ về người mẹ cao tuổi nhất thế giới, bà Erramatti Mangamma ở Ấn Độ đã sinh đôi ở tuổi 73, để củng cố niềm tin rằng nếu sức khỏe cho phép, bà vẫn có thể thực hiện kỳ tích mang thai lần thứ 16.
Theo Lê Nguyên (SHTT)
- Làm rõ nguyên nhân vụ một người phụ nữ bất ngờ bị điện giật tử vong trong lúc bày hàng tại TP.HCM (16:27)
- Sacombank và cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn: Chờ đợi diện mạo mới sau khi ông Nguyễn Đức Thụy “cầm lái” (16:22)
- Đừng bọc đồ ăn thừa bằng giấy bạc: Thói quen tiện tay nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc (16:17)
- Phim hành động thực chiến của Trương Minh Cường - Longka sẵn sàng nghênh chiến Trấn Thành tại rạp Tết 2026 (16:16)
- Nguồn cơn vụ người nước ngoài rơi từ tầng 15 khách sạn Đà Nẵng, lời khai sốc của 2 người bị camera ghi lại (16:13)
- Chiếm đoạt hơn 7.700 tỷ đồng, Shark Thủy mới khắc phục 2 tỷ: Hơn 10.000 nhà đầu tư chờ ngày đòi tiền (16:11)
- Bốn con giáp dễ “trúng duyên” nhà đất, xem cho vui cũng có thể gặp cơ hội vàng (16:10)
- Tiền học trường công tại Hà Nội: Phần lớn là các khoản tự nguyện (43 phút trước)
- Bí ẩn lăng mộ Vua Tut: Lời nguyền chết chóc hay những bi kịch trùng hợp? (44 phút trước)
- Tính năng Start/Stop có thực sự là "kẻ thù" của ắc-quy? (46 phút trước)