Đời sống

Mạng xã hội xôn xao với bức thư gợi ý chọn vợ của bà mẹ gửi cho con trai: 'Ngày nào con cũng giáp mặt với người vợ xấu như vậy thì làm sao mẹ nuốt được cơm'

Theo lập luận của bà mẹ này thì giàu nghèo không quan trọng nhưng lấy vợ xấu sẽ ảnh hưởng tới nhiều đời.

Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã là chuyện của thập kỉ nào xa xưa lắm. Ngày nay giới trẻ đã yêu đương, cưới xin chủ động hơn với quan điểm tình yêu được đặt lên trên hết. Ấy thế nhưng, trong ngóc ngách nào đó của xã hội, vẫn còn đâu đây những vị phụ huynh khá "cực phẩm", giữ nguyên quan niệm chọn vợ, kén rể cho con gái qua ngoại hình, nhan sắc. 

Mới đây, một bà mẹ đã khiến cả mạng xã hội chấn động khi đăng tải bài viết về yêu cầu con trai phải chọn vợ như thế nào với những tiêu chuẩn khắc nghiệt về ngoại hình. 

"Mẹ nói trước với con này: Nếu như con muốn đưa bạn gái về nhà giới thiệu với mẹ thì những thành phần này con phải loại bỏ ngay nhá:

Thứ nhất: con gái vâu vẩu, răng đen, răng thưa cười hở lợi.

Thứ 2: là mắt lé, mắt lác, mắt trắng dã, môi thâm xì, vai u thịt bắp, lưng gù, lưng dài chân ngắn.

Thứ 3 là môi mỏng, mặt trơ trán bóng, mặt sát tận xương, khô chân gân mặt.

Mạng xã hội xôn xao với bức thư gợi ý chọn vợ của bà mẹ gửi cho con trai: 'Ngày nào con cũng giáp mặt với người vợ xấu như vậy thì làm sao mẹ nuốt được cơm'
Người mẹ đưa ra yêu cầu về nhan sắc cho con trai khi chọn dâu.

Các cụ có câu: Hàm răng mái tóc là vóc con người, điều quan trọng nhất khi con tán gái là mẹ chỉ cần bạn gái của con nó có hàm răng thật trắng và đều, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cân đối, đùi mông càng to càng tốt.

Con đừng có tán đứa chân bé như 2 cái que thì đừng hòng mẹ cho bước vào cửa. Còn thích nhau, yêu nhau, lấy nhau chuyện giàu nghèo với mẹ không quan trọng.

Nhưng nếu con yêu và con lấy những thành phần xấu mà mẹ đã loại ở trên thì cả cuộc đời của con đi đâu con cũng cảm thấy xấu hổ. Ngày nào con cũng phải giáp mặt với người vợ có khuôn mặt xấu như vậy thì làm sao mà mẹ có thể nuốt được cơm?

Nếu con lấy một đứa con gái xấu, sinh con ra nó cũng xấu giống hệt mẹ của nó thế thì sau này con của con thì ai thèm lấy? Nó ảnh hưởng đến cả mấy đời gen giống đấy con à? Con nhớ lời mẹ dặn đấy nhé".

Bài viết nhanh chóng nhận về nhiều bình luận có tính tranh cãi. Đa phần đều cho rằng bà mẹ này quá mức cổ hủ, khắc nghiệt, hoặc nếu muốn bà có thể nhắn nhủ con cái nhưng không nhất thiết phải viết lên mạng xã hội.

Số khác khẳng định rằng nhan sắc không phải là thước đo giá trị con người. Xấu đẹp đâu phải sinh ra đã được chọn, việc kì thị ngoại hình tự nhiên như vậy là việc làm sai trái. Phụ nữ xấu đâu phải là kẻ tội đồ mà phải chịu những hắt hủi. Họ cũng có quyền được mơ về hạnh phúc và khao khát có được tình yêu.

Mạng xã hội xôn xao với bức thư gợi ý chọn vợ của bà mẹ gửi cho con trai: 'Ngày nào con cũng giáp mặt với người vợ xấu như vậy thì làm sao mẹ nuốt được cơm' - 1
Ảnh minh họa.

Vả lại tình yêu và hôn nhân đâu phải cứ muốn là được. Đôi khi nó còn là cái duyên, là sự rung động của con tim. Một khi người đàn ông cảm thấy muốn gắn bó, muốn yêu thương thì tất cả những quy định do mẹ đặt ra còn đâu quan trọng nữa.

- Cô kén chọn như vậy liệu con trai cô có đẹp được như diễn viên điện ảnh không? Người ta bảo nồi nào úp vung nấy, bản thân mình phải hoàn thiện trước đã nhé.

- Mẹ yêu cầu nhiều như vậy sau này con trai lại chỉ yêu gái xấu thì sao nhỉ?

- Cô yêu khó khăn thế, nhưng kể cả sau này con trai cô có cưới vợ đẹp thì chắc gì đã là đẹp tự nhiên. Nếu là phẫu thuật thì cháu cô sẽ vẫn xấu thôi. 

- Cùng là phụ nữ sao lại cứ phải làm khó nhau. Cô cũng từng làm vợ, làm mẹ, thì phải biết bao dung, rộng lượng hơn chứ!

- Cho cháu xin info con trai cô để cháu quảng cáo bạn bè tránh xa ra ạ. Mẹ chồng khó tính thế này thì về có xinh cũng khó sống lắm. 

 Dung (Nguoiduatin.vn)