Những đứa con xa quê mất liên lạc với ba mẹ giữa mưa lũ lịch sử ở miền Trung, lòng thấp thỏm, bất lực chỉ biết cầu mong bình an.

Cả đêm qua, miền Trung chìm trong mưa lũ lịch sử, hàng nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm, hàng chục nghìn người phải di tản, còn những đứa con xa nhà chỉ biết thấp thỏm theo dõi tin tức qua điện thoại.

Một tài khoản chia sẻ trên Threads: Hơn 6h sáng hôm qua mẹ ở quê gọi cho mình mà lúc đó chưa dậy nên một lúc sau mới gọi lại được. Tới chiều thì nước vô tới sân nhà. Từ lúc tan làm cứ cách 30 phút mình gọi về nhà một lần để coi mực nước thế nào. Cuộc gọi gần nhất là 21h30, thấy nước tới 2 bậc cầu thang trong nhà rồi. Sáng nay mình canh dậy sớm để gọi mà ai cũng thuê bao. Lo lắng tột độ nhưng không biết phải làm gì.”

Cảm giác thấp thỏm, bất lực khi không thể ở bên gia đình giữa thiên tai cũng hiện rõ trong tâm sự của Minh Anh, một bạn trẻ miền Trung đang ở TP.HCM: “Là người ở miền Trung nhưng trước giờ mình hiếm khi lo lắng bão lũ vì địa hình quê mình núi bọc nên thường bão không vào sâu được. Nhưng đợt này lũ lụt ở mức lịch sử, mình chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy ở quê mình. Nên thân đang ở TP.HCM mà thấp thỏm không yên, không dám ngủ chỉ để nghe ngóng tin tức. Mong bình an cho gia đình và tất cả bà con vùng lũ lụt. Cầu trời ngừng mưa, nước rút và không có thiệt hại nặng nề.”

Mất liên lạc vì ba mẹ “mắc kẹt” giữa mưa lũ: Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà- Ảnh 2.

Còn Như Quỳnh, cũng đang mất liên lạc với gia đình, phải nhờ mạng xã hội để lan tỏa thông tin cứu hộ: “Mong Threads giúp đưa thông tin đến những ai có người mắc kẹt mà có thể lên mạng và sóng điện thoại vẫn còn hoạt động. Chưa lần nào mà đau lòng, lo lắng cho quê nhà như lúc này. Hiện tại, bản thân mình cũng không liên lạc được cho ba. Mình rất mong mọi người đều bình an. Hơn 30 tuổi, chưa lần nào thấy trận lụt lịch sử đến thế. Mong ông trời đừng mưa nữa. Mong Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định bình an.”

Mất liên lạc vì ba mẹ “mắc kẹt” giữa mưa lũ: Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà- Ảnh 8.
Cách duy nhất mà những bạn trẻ xa nhà có thể làm là đăng tải thông tin, lan toả đến nhiều người để có thể kịp thời hỗ trợ những người đang "mắc kẹt" ở quê nhà
Mất liên lạc vì ba mẹ “mắc kẹt” giữa mưa lũ: Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà- Ảnh 5.
Nhiều bài đăng bày tỏ sự lo lắng khi không thể liên lạc được với gia đình
Mất liên lạc vì ba mẹ “mắc kẹt” giữa mưa lũ: Điều đáng sợ nhất đã xảy ra với những đứa con xa nhà- Ảnh 7.
Sốt ruột, lo lắng nhưng không thể làm gì, bất lực làm cảm giác chung của những đứa con xa nhà

Ngoài Minh Anh và Như Quỳnh, nhiều bạn trẻ xa quê cũng chia sẻ nỗi lo trên mạng xã hội. Những bình luận như: “Thấy nhà ngập mà không thể giúp gì, lòng nặng trĩu”, “Mỗi tin nhắn không hồi âm là một lần tim nhói, chỉ biết cầu mong nước rút và mọi người bình an”, hay “Dù ở xa, chỉ còn cách theo dõi mực nước qua mạng, nhưng cảm giác bất lực thật khó chịu” phản ánh rõ cảm xúc chung của cộng đồng.

Những dòng trạng thái và bình luận này không chỉ là nhật ký lo lắng cá nhân, mà còn là tiếng nói đại diện cho hàng nghìn người trẻ xa quê. Mỗi tin nhắn vội vàng, mỗi cuộc gọi lỡ dở đều nhói lòng, khiến cảm giác bất lực trở nên nặng nề. Dù người miền Trung vốn kiên cường, nhưng khi xa quê, các bạn trẻ cũng không tránh khỏi yếu lòng. Thấy lũ ngập cao, không thể hỗ trợ ba mẹ, họ chỉ biết nhắn đi nhắn lại những lời dặn dò, cầu mong nước rút, mưa ngừng và tất cả mọi người bình an. Giữa mưa lũ, tình cảm gia đình, sự lo lắng và hy vọng trở thành sợi dây nối hai đầu: con ở xa và quê nhà đang chống chọi với thiên tai.

HL (SHTT)