-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
04/06/2018 17:59Mẹ 1 con kể chuyện em chồng nhỏ tuổi lúc nào cũng tranh phần bế cháu, giục chị dâu đẻ thêm khiến mọi người ghen tị
Con gái đi lấy chồng lúc nào cũng chỉ mong được nhà chồng yêu quý, mọi thứ thuận lợi thì cuộc sống mới hạnh phúc và nhiều niềm vui.
Dù rằng cơ số những người vừa lòng hoàn toàn với nhà chồng không phải là nhiều nhưng cũng không hẳn là không có bởi vấn có vô số nàng dâu thậm chí còn thích ở nhà chồng hơn nhà đẻ của mình. Một trong số đó có mẹ trẻ Đỗ Thị Nga ở Hưng Yên.
Lấy chồng những 4 năm mới sinh con nhưng khi có em bé thì cả nhà bao gồm cả bố mẹ chồng, rồi cả chị chồng, em chồng đều tỏ ra tâm lý và chiều chuộng Nga. Đặc biệt trong đó có cô em chồng, năm nay dù mới chỉ học lớp 5 thôi nhưng đã giành phần trông cháu cho chị dâu ngủ rồi thì còn dặn chị nếu có đẻ thì để luôn em chăm cho một thể.
Bắt đầu từ một bài tâm sự trên mạng xã hội, Nga đã được hội chị em xuýt xoa mãi không thôi vì quá tốt số. "Có mẹ nào có cô em chồng như nhà em không, mới lớp 5 mà khéo lắm ạ, cho cháu ti bình, thay quần áo cho cháu, ru cháu ngủ giỏi lắm. Nhiều khi thấy con mình còn hợp cô nó hơn cả mẹ. Chồng mình học xa nhà cô ấy với bà nội bế bé vào ngủ cùng.
Nhiều khi con bé nhà em nó dậy chơi từ lúc 4 giờ cô với bà nội cứ nằm chơi với bé kệ cho em ngủ. Con khóc em không dỗ được cứ ra với cô một tí là nín. Mà cô nó biết em đêm dậy cho bé ti mấy lần nên sáng ra cứ 6 giờ là vào bế cháu bảo chị ngủ đi.
Từ lúc có thêm cháu là cô nó sụt mấy cân còn mẹ thì béo, con 4 tháng mà chẳng giảm được lạng nào. Cô bé còn bảo em hay chị đẻ thêm em bé nữa đi nữa cơ mà giờ cứ nghĩ đến đi đẻ là em run cả chân tay".
Theo lời kể của Nga thì đúng chính xác đây là một gia đình lý tưởng để lấy chồng rồi. Cô em chồng thì dù mới 11 tuổi nhưng đã rất biết thương chị, thấu hiểu sự vất vả của chị khi sinh em bé nên thường xuyên giành phần bế cháu, ru cháu cho chị nghỉ ngơi.
"Nhà chồng em có 3 chị em, chồng em ở giữa trên còn 1 chị và cô út 11 tuổi tên là Khánh Ly. Em lấy chồng 4 năm rồi và thấy ở nhà chồng em cực kỳ vui. Bố mẹ chồng, chị chồng, em chồng đều thoải mái.
Đặc biệt là cô út, cô ấy là bố mẹ em đẻ thêm nhưng cũng nhờ có cô bé mà nhà lúc nào cũng vui hơn hẳn vì rộn tiếng cười. Riêng chuyện cô nó quan tâm đến mẹ con em làm em thấy cảm động lắm vì tuổi đó cô ấy đang tuổi ăn tuổi chơi mà biết nghĩ như thế quả thật không phải ai cũng làm được", Nga chia sẻ thêm.
Cũng theo lời Nga thì gia đình chồng cô sống rất tình cảm, coi cô như con gái trong nhà chứ không phải phận làm dâu. Đặc biệt là khi cô có con thì cả nhà như là bắt được "vàng", ông bà đi đâu về câu đầu tiên cũng là hỏi cháu của ông bà đầu rồi xong âu yếm, cưng nựng cháu hết lời.
Còn cô út Khánh Ly thì ngoài việc chăm cháu như thế cũng là người sống tình cảm với mọi người xung quanh và cực kỳ biết để ý đến cảm xúc của các thành viên trong gia đình. Nga kể: "Chồng em đi học xa nhà, mẹ em nhớ con nên khóc mắt cứ đỏ hoe.
Cô út nhìn thấy mới chạy ra ôm mẹ, bảo mẹ sao thế, anh ấy đi học thứ cuối tuần lại về mà. Mẹ em được động viên thì mới thôi khóc đấy. Đúng là có con gái mới tình cảm được vậy chứ nếu là con trai thì sẽ hơi khó đấy", Nga tâm sự.
Đúng thật là con gái lấy chồng rơi được vào nhà chồng như thế cũng đúng là đáng trân quý cả cuộc đời. Bản thân Nga cũng phải sống thật tốt để đến đáp lại tình cảm mà bố mẹ chồng và em chồng đã dành cho cô.
Sau đây dù cuộc sống có như thế nào, chuyện kinh tế giàu nghèo đến đâu chưa cần biết nhưng lúc nào gia đình cũng ngập tràn tình yêu thương như thế đã là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao rồi.
Theo Wendy (Helino)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (13 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (44 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)