-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Đời sống
06/10/2020 16:15Mẹ chồng nàng dâu: Áp lực nuôi 3 đứa con tới mức trầm cảm nhưng mẹ chồng muốn chia sẻ cùng lại không đồng ý chỉ vì...cầu toàn
Sinh con là một thiên chức của phụ nữ, thế nhưng để thực hiện được thiên chức đó, họ đã phải hy sinh rất nhiều về sức khỏe, tâm lý. Câu chuyện đặc biệt của chị Huệ và mẹ chồng Văn Duyên được chia sẻ trong chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" số mới nhất.
Cuộc sống của chị Huệ trước và sau khi lấy chồng gần như là 2 thế giới trái ngược nhau. Trước khi lấy chồng, chị luôn là con gái cưng của ba mẹ, trong gia đình luôn được chiều chuộng. Nhưng từ khi lấy chồng, ở trong gia đình tứ đại đồng đường, có bà nội chồng, mẹ chồng, chị và em chồng, chị hiếm khi thấy thoải mái vì mọi hành động đều bị để ý.
Sinh tới 3 đứa con nên bên cạnh trách nhiệm làm dâu, chị Huệ còn phải chịu áp lực trong việc nuôi con suốt 10 năm. Chị gần như đã hy sinh cả thanh xuân chỉ để ở nhà chăm 3 đứa trẻ.
"Thời gian đó em bị stress và trầm cảm nhiều. Hồi mới sinh bé đầu, em đứng trên cầu thang mà chỉ muốn nhảy xuống. Khi bế con trên tay thì chỉ muốn quăng nó xuống. Thường thì phải ẵm nó suốt, bỏ xuống là nó khóc nên phải ngồi ôm nguyên một đêm. Tới sáng nó ngủ thì em mới được ngủ", chị Huệ nhớ lại khoảng thời gian tăm tối.
Một thiệt thòi nữa cũng do bản thân chị gây ra là chị không chia sẻ cùng mẹ chồng vì tính cách có phần cầu toàn nên muốn tự mình làm tất cả.
Về phần mình, bà Duyên cho hay sẵn sàng chăm cháu đỡ đần con dâu. Khổ một nỗi, vì thấy con dâu khó tính, chỉ muốn nuôi con độc lập nên bà sinh ngại. Thậm chí tới góp ý bà cũng không dám.
May mắn là nhờ có chương trình, hai mẹ con mới có dịp cởi mở với nhau hơn. Bà Duyên đồng cảm với chị Huệ vì cũng đến nay - khi bà đã hơn 60 tuổi nhưng vẫn phải làm dâu. Ngày còn trẻ, bà cũng phải từ bỏ công việc kế toán để về làm ruộng chỉ vì chồng gia trưởng.
| Người phụ nữ dành cả thanh xuân để nuôi 3 đứa con và quãng thời gian tăm tối chìm trong trầm cảm |
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (2 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (13 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (44 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)