-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Đời sống
09/05/2021 21:05Mẹ đảm ở Sài Gòn trồng bạt ngàn su hào, bắp cải trên sân thượng, không khác gì một 'trang trại' thu nhỏ
Sân thượng nhà chị Bình rộng 200m2, khoảng diện tích ấy đủ để niềm đam mê của chị được hiện thực hóa. Ai có dịp ngắm nhìn không gian xanh mát và thoáng đãng ấy đều trầm trồ trước sự đảm đang và mát tay của người phụ nữ này.
Không gian sân thượng được chị phân chia hợp lý, đan xen các loại rau và hoa, các loại quả để có thể thu hoạch được liên tục, giúp cả gia đình luôn được đa dạng thực phẩm sạch, đảm bảo cho sức khỏe của mọi người mỗi ngày.
Trang trại trên cao được chị Bình trồng rau theo mùa, rau thu hoạch nhiều lần, các loại cây ăn quả. Ngoài ra, chị Bình còn thiết kế một góc để nuôi gà, chim cút, nuôi thỏ. Vì thế, ngoài việc chăm sóc khu vườn, chị còn dành thời gian chăm sóc các loại gia cầm để có thêm nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn gia đình.

Vốn là một người vô cùng bận rộn với công việc kinh doanh dịch vụ vận tải nhưng chị Bình vẫn khéo léo sắp xếp thời gian cho niềm đam mê của mình. Ngôi nhà với diện tích 400m2 ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh được chị thiết kế hợp lý. Bên cạnh khu vườn dưới mặt đất, chị còn cải tạo khoảng sân thượng thông thoáng và nhiều nắng để tạo nên không gian xanh mát mắt thật đẹp cho cả gia đình.
Ngôi nhà vì thế luôn là chốn đi về yêu thương của cả nhà. Ở phía dưới có góc thư giãn, có hồ cá Koi, có khu vực chăn nuôi, phía trên với một màu xanh mát tốt tươi của các loại rau quả. Bạn bè, người thân khi ghé thăm nhà chị luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thân thuộc, bình dị ấy.









Chị Bình cho biết: "Trước khi chuyển về ngôi nhà mới, mình cùng với mọi người trong gia đình đã từng sống ở chung cư, nơi chỉ có một góc nhỏ ban công để thực hiện niềm đam mê trồng rau, trồng cây. Vì mong muốn mọi người trong gia đình yên tâm hơn với những bữa ăn thật chất lượng, đảm bảo cho sức khỏe nên mình đã quyết định tích cóp tiền để xây một ngôi nhà, có khu vườn rộng rãi để trồng được rau quả và các loại cây mà mình yêu thích".
Vì mong muốn ấy, ngay từ khi xây nhà, vợ chồng chị đã cùng kiến trúc sư tìm kiếm các ý tưởng phù hợp trong việc thiết kế sân thượng. Vì trồng hầu hết các loại rau quả trên sân thượng nên việc thi công ban đầu luôn được chú trọng. Sân thượng có khả năng chịu lực tốt, chống thấm và thoát nước tốt.







Mảnh đất xây nhà tạo vườn ban đầu được chị trồng khá nhiều hoa hồng. Có những thời điểm căn nhà 3 tầng của gia đình chị Bình được phủ kín các loại hoa hồng. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn nên chị không thể thường xuyên chăm bón loài hoa "đỏng đảnh" này.
Chị chuyển dần sang trồng nho, trồng các loại cây leo giàn như bầu, bí, mướp…, trồng các loại cây ăn quả như táo, chanh, ổi… Và chắc chắc là chị luôn ưu tiên một khoảng diện tích rộng rãi để trồng rau ăn lá, rau gia vị đổi bữa cho cuộc sống thường ngày.
Qua nhiều năm trồng cây, chị Bình có khá nhiều kinh nghiệm. Mỗi ngày, dù bận rộn với công việc nhưng chị vẫn dành thời gian chăm chút cho khu vườn của mình, giúp từng khoảng diện tích đều được phủ một màu xanh tươi tắn. Hàng ngày, chị luôn chú ý tưới nước, tỉa cành cho hoa, chăm bón các loại rau để ngôi nhà luôn là chốn đi về bình yên, tươi mát.

Trồng vườn trên sân thượng không chỉ giúp gia đình chị thay đổi "khẩu vị" liên tục mà còn giúp ngôi nhà như có thêm mái che, giảm nhiệt đáng kể vào mùa hè. Không gian cũng như được lọc để không khí mát lành, dịu dàng, trong trẻo hơn.
Theo kinh nghiệm của chị, để các loại cây tốt tươi, năng suất, người trồng cần phải kiên trì, dành nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức và tích lũy kinh nghiệm. Chị chú trọng nhiều nhất không chỉ phòng bệnh mà còn ở khâu trộn đất. Chị thường trộn đất sạch với phân bò, xơ dừa, nấm tricoderma, vỏ trấu… Định kỳ chị thường tưới phân, dùng bã đậu, phân gà ủ mục hoặc chế phẩm từ cá…


Khu vườn hiện tại luôn được lưu ý giữ ẩm bằng việc tưới đủ nước nhờ hệ thống tưới tự động khoảng 30 phút mỗi ngày. Cuộc sống của chị thêm nhiều ý nghĩa và tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi được trồng cây, chăm cây, chăm các loại hoa mà mình yêu thích.
Theo Mộc Hương (Nhịp Sống Việt)
- Trở lại phòng trọ sau lễ, gia đình 3 người gặp nạn dưới gầm xe tải (14:45)
- Vì sao Man Utd chưa thể chắc suất dự Champions League (14:39)
- Galaxy S27 Pro: "Siêu phẩm" mới hứa hẹn soán ngôi bản Ultra của Samsung (14:27)
- Nghiên cứu mới chỉ ra loại rau có tiềm năng ngăn chặn tế bào ung thư phát triển: Ở Việt Nam rất sẵn có (14:15)
- Nỗ lực ra mắt bạn trai bỗng hóa "ác mộng" vì màn đánh giá khắc nghiệt từ người thân (14:13)
- Tổng thống Trump thất vọng với đề xuất hòa bình của Iran, chuyển thêm vũ khí tới Trung Đông (14:00)
- Khởi tố nhóm khai thác đất trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng (50 phút trước)
- Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 (50 phút trước)
- Bộ sưu tập "hàng hiếm" hơn 200 triệu USD của chủ cũ Tottenham chuẩn bị lên sàn đấu giá (52 phút trước)
- Không khí lạnh dồn ép rãnh áp thấp, miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa đá (1 giờ trước)