-
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc -
Danh tính người mẹ ôm con 3 tuổi định nhảy cầu Bính, Hải Phòng: Diễn biến cuộc giải cứu căng thẳng -
Nam thanh niên xăm kín lưng mất tích bí ẩn 30 ngày, người thân tiết lộ chi tiết gây chú ý -
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang
Đời sống
16/10/2017 16:50Mẹ trẻ sinh năm 1993 và bí quyết nuôi 4 con nhàn tênh khiến ai cũng ngưỡng mộ
Với nhiều bà mẹ khác nuôi một con nhỏ đã tất bật sớm tối nhưng với chị Giang (sinh năm 1993, Sài Gòn), việc nuôi 4 con không có gì là khó khăn.
24 tuổi làm mẹ của 4 con nhưng chị Đinh Thị Giang (Sài Gòn) chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Nhờ những bí quyết, tuyệt chiêu riêng của mình mà 4 chàng "ngự lâm nhí" nhà chị đều ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ.
![]() |
| Chị Đinh Thị Giang và bé Gia Bảo (SN 2011), bé Quốc Bảo (SN 2014), bé Hải Sơn (2015) và bé Thái Bình (SN 2017). |
Không nuôi dạy theo phương pháp nào mà "lắng nghe" con cần gì
Giống như nhiều mẹ bỉm sữa khác, khi nuôi và chăm con trai đầu lòng chị Giang gặp nhiều khó khăn, vất vả do chưa có nhiều kinh nghiệm, không cho con ăn uống khoa học nên trở thành thói quen khiến con biếng ăn. Thậm chí, khi bé bước vào giai đoạn ăn dặm, mỗi bữa ăn đối với chị đều là một "cực hình".
Thế nhưng, với 3 bé sau, chị tìm hiểu và thay đổi cách ăn cho con nên không còn gặp tình trạng vất vả như trước. Việc chăm sóc 4 bé của chị giờ đây nhàn tênh như nuôi một bé.
“Những tháng đầu, mình vừa cho bé bú mẹ, vừa hút sữa ra cho con bú. Mỗi lần từ 130 -140ml. Một ngày cho bé bú 7-8 lần. Đêm cho bé bú 1 cữ.
Khi các con được khoảng 4-5 tháng tuổi mình bắt đầu cho con ăn bột các loại đậu, đến tầm 6-7 tháng thì bắt đầ ăn dặm cháo. Mình không lựa chọn cho con ăn dặm kiểu Nhật hay phương pháp nào cả mà hoàn toàn thay đổi và lắng nghe con.
Con lên 2-3 tuổi, tùy thuộc vào nhu cầu mình sẽ bắt đầu cho con ăn bún, cơm hoặc một số thức ăn dinh dưỡng khác. Hiện tại, bé lớn và bé thứ 2 nhà mình đã ăn được cơm và tự xúc. Mỗi ngày, mình chỉ cần nấu cháo cho bé thứ 3 ăn là được.
Để con phát triển khỏe mạnh, mình đặc biệt quan tâm đến hệ tiêu hóa của con. Vì thế, mình thường xuyên nấu các món ăn tốt cho hệ tiêu hóa trẻ nhỏ như cháo dạ dày. Ngoài ra, các món cháo có rau, củ, quả, cá, tôm, thịt được phân bổ đồng đều qua từng ngày để đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng tối đa cho các con.
Một điều mình luôn chú ý đó là thường nhìn vào phân của con để xem con hấp thụ thức ăn có được tốt không”, chị Giang chia sẻ.
![]() |
| Mỗi bữa ăn của con chị Giang kỉ kéo dài khoảng 5 phút. |
Cũng theo chị Giang, mỗi ngày chị cho con ăn 2-3 loại thịt khác nhau và chú trọng vào ăn rau, củ, quả. Đặc biệt, việc chăm sóc các con kỹ lưỡng trong 6 tháng đầu tiên là quan trọng nhất bởi nó sẽ hình thành thói quen sau này của bé.
“Thông thường, 6 tháng đầu, bé không ăn mình đều phải ép ăn cho đủ cữ mới thôi. Bé không bú mình vẫn kiên trì cho bé bú đủ, không bỏ bê hay mặc kệ con. Từ đó trở thành khuôn phép, nề nếp nên 6 tháng sau các con ngoan ngoãn thực hiện.
Khi có kinh nghiệm, mọi thứ đều trở lên đơn giản. Giờ đây công việc mỗi sáng của mình cũng khá nhàn. Hai bé đầu thì đã có bà đưa đi học. Mỗi sáng sau khi hút sữa xong mình nấu cháo bé thứ 3 ăn. Ngày nào bé cũng ăn một tô to chỉ 5 phút là xong. Đến giờ ăn bữa phụ con tự động lấy sữa uống”, chị Giang cho biết thêm.
Được mẹ cho ăn uống khoa học, sức khỏe và cân nặng của Gia Bảo, Quốc Bảo, Hải Sơn, Thái Bình đều phát triển rất tốt. Hiện tại, cân nặng của các bé đang lần lượt là 18kg; 14kg; 15kg; 6,5kg.
![]() |
![]() |
| 4 con trai của chị Giang được cho ngủ riêng ngay từ khi mới chào đời nên không bện hơi mẹ và đi ngủ đúng giờ. |
Bỏ điện thoại nói chuyện với con mỗi tối
Không muốn con bện hơi mẹ, ngay từ lúc mới chào đời, chị Giang đã đều cho 4 con ngủ riêng một giường. Thành thói quen, hiện giờ cứ đến 9h tối, cả 3 bé lớn nhà chị đều tự giác lên giường đi ngủ mà không làm nũng mẹ. Ngoài ra, chị còn rèn cho các con thói quen buổi sáng dậy trong khoảng 5h30-6h và đi vệ sinh trước khi đi học.
Đối với chị buổi tối là quan trọng nhất nên sau khi các con đi lớp về, chị dành hết thời gian đó để nói chuyện với con, lắng nghe con chia sẻ nhiều hơn. Đặc biệt mỗi lần gia đình quây quần, vợ chồng chị luôn gạt điện thoại, iphone, ipad sang một bên để tập trung chơi với con.
![]() |
| Chị Giang luôn tạo thói quen tốt cho các con ngay từ khi còn nhỏ và dành thời gian trò chuyện với con nhiều nhất có thể. |
Với quan niệm môi trường giáo dục là quan trọng nhất, con cái là tấm gương phản chiếu bố mẹ sau này nên vợ chồng chị luôn nghiêm khắc, thưởng phạt rõ ràng và là tấm gương để con học theo.
“Quan niệm vợ chồng mình là luôn đối xử tốt với bố mẹ, với mọi người để con nhìn vào học theo, hình thành tính cách tốt từ đó. Khi các bé nhìn cách vợ chồng mình cư xử, các bé sẽ có hành vi như thế.
Với các thiết bị thông minh, mình chỉ cho con chơi khoảng 1-2 tiếng vào cuối tuần khi bố mẹ bận bịu quá chứ không khuyến khích. Thông thường mình sẽ mở ca nhạc hoặc cho con học tiếng Anh ở đó. Nếu con bị phạt, con sẽ biết hôm nay không được coi nữa.
Cứ cuối tuần, dù bận thế nào vợ chồng mình cũng cố gắng cho con ra ngoài chơi đi công viên hay sở thú. Mình không chăm con kỹ quá, không chiều con, luôn để cho con tự lập ngay từ nhỏ”, chị Giang cho biết.
![]() |
| Thời gian cuối tuần, vợ chồng chị thường dành thời gian cho con ra ngoài chơi. |
Mặc dù là mẹ bỉm sữa 4 con khi tuổi còn khá trẻ nhưng chị Giang luôn cảm thấy mừng vì rèn được các con tự lập, nề nếp từ nhỏ và luôn hợp tác với bố mẹ trong mọi công việc. Cũng chính vì thế mà việc chăm sóc các con của chị trở nên "dễ thở" hơn so với những bà mẹ chỉ nuôi 1-2 con.
Có người chồng luôn quan tâm, san sẻ, đỡ đần trong mọi công việc cùng 4 chàng trai ngoan ngoãn lúc nào cũng tíu tít kề bên, đó có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất mà chị Giang có được từ trước đến giờ. Chị luôn hài lòng với những gì mình đang có nhưng cũng không ngừng thôi thúc bản thân phải cố gắng hơn nữa để nuôi dạy các con trở thành những người tốt, có ích cho cuộc sống.
Theo H.Nhung (Khampha.vn)
- Bị nghi vô ơn vì không mời ân nhân, Kim Woo Bin lộ cách cư xử khiến ai cũng phải suy nghĩ (15:31)
- Thót tim cảnh xe ben đè vạch liền "cắt mặt" xe khách, tài xế thoát nạn nhờ xử lý cao tay (15:17)
- Loại rau Việt nhiều sắt hơn thịt bò, hỗ trợ điều trị suy tim nhưng nhiều người chê không ăn (15:15)
- Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn (15:01)
- Thành viên duy nhất trong gia đình Brooklyn Beckham muốn giữ liên lạc sau khi cắt đứt với bố mẹ (15:00)
- Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn (54 phút trước)
- Nhận ưu đãi khủng, giá Toyota Corolla Cross lăn bánh còn cực rẻ giữa tháng 1/2026, đè bẹp Honda HR-V (1 giờ trước)
- Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới (1 giờ trước)
- Từ cậu bé "bị loại" đến trụ cột U23 Việt Nam: Gia cảnh phía sau Nguyễn Đình Bắc khiến nhiều người bất ngờ (1 giờ trước)
- Kinh hoàng cảnh tượng “núi rác” trong phòng trọ của sinh viên 2k4: Chủ nhà “xanh mặt” khi phá khóa (1 giờ trước)





