-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
26/06/2021 22:26Nàng hoa hậu bị bỏng 85% cơ thể, từng mất đi cả nhan sắc khiến mọi người ngưỡng mộ và màn 'tái sinh' đầy nghị lực sau 20 năm
Ngày còn trẻ, Carol Mayer (54 tuổi) từng đăng quang hoa khôi thành phố North Aspley, Australia và tham gia cuộc thi hoa hậu nước này. Với nhan sắc và vóc dáng trời cho của mình, cô nhanh chóng trở thành một người mẫu thành công.
Thế nhưng bi kịch kinh hoàng đã xảy ra vào năm 2000, khi Carol Mayer 33 tuổi. Căn nhà cô ở gặp hỏa hoạn lớn và cháy rụi gần như hoàn toàn. Carol bị bỏng tới 85% cơ thể, rơi vào cảnh thập tử nhất sinh chỉ có 50% cơ hội sống sót, tài sản thì mất sạch. May mắn là con trai 18 tháng tuổi của cô không bị thương.
Sau khi được điều trị tích cực 8 tuần hôn mê trong bệnh viện, cựu hoa hậu mới tỉnh lại. Vượt qua được cửa tử, cô lại bắt đầu quãng thời gian phải chịu đựng hàng loạt khó khăn: Đau đớn từ vết thương, nhan sắc vốn là "cần câu cơm" bị hủy hoại hoàn toàn và không biết về sau phải nuôi con bằng cách nào.

Từ một người phụ nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống, Carol phải sống chung với những vết sẹo chằng chịt kinh khủng khắp người. Bà mẹ một con đã phải sống trong tuyệt vọng và đau khổ suốt thời gian rất dài, và cũng biến mất khỏi làng mẫu. Tổng cộng, sau tai nạn cô phải mất 9 tháng trị liệu mới phục hồi sức khỏe. Trong 2 thập kỷ, Carol tổng cộng lên bàn mổ phẫu thuật hơn 100 lần.
Mãi đến năm 2011, cựu hoa hậu mới xuất hiện trở lại một lần khi cùng nhiếp ảnh gia Brian Cassey thực hiện một bài báo về cuộc sống của cô sau tai nạn. Khi đó, bài báo của Brian nhận được sự chú ý từ độc giả Úc. Bức hình chụp Carol cũng giúp Brian giành nhiều giải thưởng uy tín như giải Walkley Portrait.
Brian vẫn chưa thực sự hài lòng với bức ảnh đó nên đã ngỏ lời muốn cùng cô thực hiện một bộ ảnh. Nhưng việc trưng ra những vết sẹo ám ảnh của mình chẳng phải điều dễ chịu. Mãi đến năm 2020, Carol mới đồng ý một lần nữa.

2 thập kỷ sau ngày định mệnh, bà mẹ Carol giờ đây đã bước vào tuổi trung niên. Những vết sẹo vẫn ở đó, nhưng cô cho biết nỗi đau đã rời đi. Nhìn hình ảnh sống vui vẻ, lạc quan và đầy mạnh mẽ của Carol hiện tại, mọi người không khỏi cảm phục.
"Với những vết bỏng, mọi người đều phải trải qua những khó khăn về thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, nếu bạn có ý chí chiến đấu mạnh mẽ thì bạn sẽ vượt qua chúng. Và tôi đã không để chúng đánh bại mình", Carol Mayer chia sẻ. Cô cho biết mình đã học được nghệ thuật kiên nhẫn và từ từ chấp nhận sự thật - một quá trình vô cùng khó khăn, không thể đong đếm trong ngày một ngày hai.
Qua sự xuất hiện trở lại của mình, Carol Mayer hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những nạn nhân bị bỏng do hỏa hoạn hay bất kỳ ai gặp phải hoàn cảnh tương tự cô.

"Tôi cảm thấy mình đang thực sự bộc lộ bản thân cho mọi người thấy, và chúng mang mục đích tốt. Tôi hy vọng có thể gửi đi 3 thông điệp quý giá mình tâm đắc. Thứ nhất, cuộc sống của bạn có thể thay đổi khủng khiếp chỉ trong tích tắc. Thứ hai, bạn phải cần có một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cuối cùng, bạn phải học cách chấp nhận và tiến lên phía trước trong tâm thế ngẩng cao đầu", cựu hoa hậu người Úc tâm sự.

Câu chuyện lẫn bộ ảnh của Carol đã nhanh chóng thu hút và gây ấn tượng mạnh với dư luận quốc tế bởi chúng phơi bày toàn bộ nỗi đau thể xác và tinh thần của người phụ nữ bất hạnh đã dũng cảm thể hiện mình. Bộ ảnh đã đạt được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh, tiêu biểu như giải thưởng Portrait of Humanity 2020.
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (47 phút trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (53 phút trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)