Đời sống

Nể 'cô Sáu Sài Gòn', tốp dân quân tự vệ tha bổng đối tượng lén ra đường bị bắt quả tang

Người phụ nữ bị bắt quả tang đang đi giao hàng trong thời điểm "ai ở đâu ở yên đó".

Có 1001 cách người ta có thể nghĩ ra để bao biện cho việc ra đường không cần thiết trong những ngày siết chặt giãn cách ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng có người, vì mưu sinh mà vẫn "thử" lao đi, xem hên hay xui. Thường thì những người này hiếm khi tỏ thái độ thách thức lực lượng chức năng, vì họ hoàn toàn hiểu mình đang vi phạm.

Điển hình như một người phụ nữ bán thực phẩm tươi sống tại ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh vừa bị bắt quả tang đang đi giao hàng. Gặp tốp dân quân tự vệ khi đang chất chồng cả đống thức ăn, túi nọ túi kia nặng trĩu trên xe máy, có cả cân đĩa, biết không thể chối được, cô cũng không nói dối mà thật thà khai nhận.

Nể 'cô Sáu Sài Gòn', tốp dân quân tự vệ tha bổng đối tượng lén ra đường bị bắt quả tang

Vừa bị hỏi tới, cô đã ôm chặt đầu xe, lắp bắp nói: "Thương đi mấy chú ơi, mai không dám đi nữa đâu chú ơi! Năn nỉ chú đó chú ơi".

Một dân quân tự vệ ngắt lời:

- Để con nói. Bỏ cân lên xe đi. Bây giờ con sẽ đưa về nhà, không đi bán nữa. Trường hợp này là lấy xe, phạt 2 triệu nè. Cô bán cái này cô lời được nhiêu tiền?

- (Bật khóc) Dạ, giờ sợ quá chú ơi! Không dám bán nữa đâu chú ơi!

- Nhà ở đâu? Đi, giờ dân quân hỗ trợ đưa cô về tới nhà. Chạy đi, rồi về nhà, tháo đồ xuống để dành nhà ăn đi.

- Nhưng mà giờ cho chạy vô đường này, ghé đưa đồ cho bà cô ở nhà chú Sáu rồi chạy về đường đó luôn.

- Bây giờ cô còn muốn bán nữa hả?

- Không có! Chạy vô đưa đồ cho bả nè!

- Bây giờ một là về nhà luôn, hai là lấy xe, phạt thêm 2 triệu nữa. Đi đường này nè! (hướng ngược lại - PV)

- Cô không dám đi đường này luôn! Cô đi đường này nè (hướng nhà cô Sáu - PV), rồi ra về luôn.

- Không dám đi đường này mà dám đi bán luôn hay vậy?

- Không có! Tại sáng đi vòng đường này đặng đưa đồ cho cô Sáu cái về nhà luôn. Cho tui đi đường này đi. Lần đầu thôi tha đi chú.

- Này là giúp đỡ hết cỡ, thương người dân ở ấp mình mới bỏ qua nha. (Quay sang nói đồng đội - PV) Hai em đưa cô về tới nhà.

Dân quân tự vệ dọa giam xe, phạt 2 triệu người phụ nữ bán hàng "chui" và cái kết khiến cô bủn rủn chân tay

 Dù đã thoát án phạt, được lực lượng chức năng tha cho về, dặn dò cẩn thận là lần sau mà vi phạm nữa là không du di nữa, người phụ nữ vẫn cố nói tiếp: "Cô qua đưa đồ cho cô Sáu ăn, chứ bả không có gì ăn, tội nghiệp bả".

Toàn bộ sự việc được một người trong nhóm dân quân tự vệ ghi lại. Cách nói chuyện rất có tình nhưng vẫn nghiêm túc, lý luận sắc bén của lực lượng chức năng khiến người xem có cảm tình. Một chi tiết hài hước là "cô Sáu" được nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện của người phụ nữ bán hàng. Có người đã đùa vui rằng, "cô Sáu quyền lực" chính là lý do thật sự các dân quân tự vệ đã để người phụ nữ trả hàng trước khi áp tải cô về nhà. 

"Cô sợ phạt, nói chuyện mà líu lưỡi luôn nhưng vẫn ráng đi giao hàng cho bà Sáu. Chán bà Sáu ghê! Chắc mối hời nên không nỡ bỏ qua hay gì? Nói chứ nghĩ cũng tội, cô không giao chắc bà Sáu nghỉ ăn!" - một tài khoản nhận xét.

Theo Bích Chi (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/ne-co-sau-sai-gon-top-dan-quan-tu-ve-tha-bong-doi-tuong-len-ra-duong-bi-bat-qua-tang-162212708194012214.htm