-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Đời sống
21/05/2021 22:45Ngày nào cũng ngủ đẫy 10 giờ sáng mới dậy, cô gái bị mẹ chồng chở về trả nhà ngoại sau 5 ngày làm dâu
Sau khi kết hôn, một số cô nàng được sống riêng, thoải mái làm điều mình thích tuy nhiên cũng có người lại sống với bố mẹ chồng. Mới đây, một cô gái lên diễn đàn kể về việc bị mẹ chồng trả về nhà ngoại chỉ sau 5 ngày làm dâu.
Cô gái viết: "Có ai ham ngủ giống em không ạ, đêm thì thức đến 1-2 giờ sáng, ngày thì ngủ đến 10 giờ mới dậy. Lấy chồng cũng không sửa được tính.
Hôm đầu tiên về nhà chồng, em cũng ngủ vậy, mặc kệ mọi người dọn dẹp đám xá, vì một phần mệt do mấy ngày lo cưới, phần vì thói quen, hôm đó mẹ chồng em cũng không nói gì vì bà tưởng em mệt thật.
Hôm thứ 2 em đã cài báo thức rồi mà vẫn không dậy được, 8 giờ mẹ chồng em gọi ăn sáng và bảo từ ngày mai con dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, mai mẹ phải đi khám bệnh sớm nên không nấu được, em vâng vâng dạ dạ, nhưng đến mai em lại ngủ quên mất, mẹ chồng em đi khám về thì thái độ ra mặt và nói chồng em.
Hôm thứ 3 thì chồng em gọi em dậy nấu ăn để anh đi làm, em vâng vâng rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến hôm thứ 4 thì mẹ chồng em bảo mai dậy sớm đi chợ, mẹ đi ăn đám giỗ trên thành phố. Hôm thứ 5, mẹ chồng em đi ăn giỗ về nhưng em vẫn còn ngủ quên, mẹ gọi em dậy và chở sang nhà mẹ đẻ em để trả, mẹ chồng em bảo cưới con dâu chứ không phải con lợn mà chỉ ăn với ngủ cả ngày.
Mẹ chồng em dặn: con cứ ở đây, bao giờ mà dậy sớm được, thì về. Huhu, em phải làm gì để dậy sớm được đây các chị, em dậy lúc 7 giờ thì dù có làm gì mắt cũng díu lại không mở ra được, có thể vừa ngủ vừa đứng nấu ăn được luôn".

Dưới bình luận, cư dân mạng viết:
- Đi lấy chồng mà chỉ nghĩ ăn với ngủ tốt nhất ở nhà cho lành. Cuộc sống bon chen phải tranh thủ lúc còn trẻ để có tương lai đằng này.
- Ở nhà thoải mái thế tự nhiên lấy chồng làm gì.
- Thế chủ thớt không phải đi làm à mà ngủ 10 giờ mới dậy?
- Tốt nhất là ở luôn nhà mẹ đẻ đi. Cần gì về bên đó nữa. Ở nhà ngủ cho sướng.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




