-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Đời sống
11/02/2018 07:44Nghe 'Happy New Year' là thấy rạo rực Tết nhưng mấy ai biết ca khúc lại mang ý nghĩa đau buồn, suy tư đến thế này
Happy New Year, ca khúc bất hủ của ban nhạc huyền thoại ABBA kể từ khi ra đời vào năm 1980 đã trở thành một bài hát thường được phát vào mỗi dịp đón chào năm mới. Nó đã và đang tiếp tục sức sống mãnh liệt của mình, len lỏi vào lòng người nghe với những cảm xúc bình yên đến lạ.
Tại Việt Nam, Happy New Year đã là một ca khúc gần như không thể thay thế được trong suốt bao nhiêu năm qua. Bên cạnh không khí náo nức, vội vã và tấp nập của ngày xuân đang đến, giai điệu da diết, trầm buồn của ca khúc này là thứ đã khắc sâu vào tâm trí của không ít thế hệ người Việt.
Một điều rất kỳ lạ ở ca khúc này đó là cho dù rất nhiều người vẫn ra rả hát theo mỗi khi nghe thấy bài hát cất lên, từ trẻ con cho đến người lớn, nhưng thật sự lại không mấy ai hiểu được ý nghĩa bài hát năm mới ấy vì sao lại buồn bã, bi thương đến thế. Nghe thấy Happy New Year là cảm xúc rạo rực hạnh phúc của Tết lại trào dâng, nhưng Happy New Year có thật sự là happy (vui vẻ) như mọi người đã nghĩ hay không?
Để hiểu rõ hơn về điều này, có lẽ chúng ta phải nhìn lại vào bối cảnh trong khoảng thời gian bài hát này được ra đời.
Ca khúc Happy New Year nằm trong album Super Trouper được phát hành vào năm 1980. Tuy nhiên trong bản thảo đầu tiên, nó lại được mang một cái tên khác khá hài hước: Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (Bố ơi đừng say xỉn trong ngày Giáng sinh). Vào thời điểm đó, các thành viên trong ban nhạc ABBA lại không đánh giá cao lắm về ca khúc này, thậm chí nó còn không được phát hành đĩa đơn mãi cho đến năm 1999.
Sâm-panh đã cạn và pháo hoa đã tàn.
Tôi với bạn nơi đây với nỗi lạc lõng và muộn phiền.
Tiệc đã tàn và bình minh sao ảm đạm quá.
Không giống như ngày hôm qua...
Thành lập từ năm 1972, ban nhạc Thụy Điển ABBA gồm có 4 thành viên, cũng là 2 đôi vợ chồng: Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog - Benny Anderson và Anni-Frid Lyngstad. Họ từng là biểu tượng hạnh phúc và thành công của nền âm nhạc vào những năm 70. Trong thời kỳ đỉnh cao, danh tiếng của ABBA đã vươn ra thế giới với hàng loạt ca khúc đình đám và đều có sức sống và sự ảnh hưởng cho đến ngay hôm nay. Chẳng hạn như Mamma mia, Dancing Queen, Money Money Money, The Winner Takes It All…
Đến năm 1979, Bjorn và Agnetha tuyên bố ly hôn. Hai năm sau, Benny và Frida cũng đường ai nấy đi. Các thành viên trong ban nhạc vẫn tiếp tục hoạt động cùng nhau đến năm 1982 và chính thức tan rã.
Có thể nói Happy New Year đã ra đời vào một thời điểm chuyển giao giữa vinh quang và đau thương, là lúc cuộc vui lứa đôi đi đến hồi kết thúc. Cũng chính vì thế, nhiều người cho rằng một phần tâm trạng đau buồn của bài hát này có ảnh hưởng từ cuộc chia ly của Bjorn và Agnetha và cũng là một lời nhắn gửi với ý nghĩa rằng đã đến lúc ban nhạc cần phải tan rã.
Đôi khi tôi thấy một thế giới mới mạnh mẽ đang đến như thế nào.
Và tôi thấy, nó sinh sôi nảy nở trên tro tàn của cuộc đời chúng ta.
Bài hát được ra đời vào năm 1980, là giai đoạn mà người dân cả thế giới đang vẫn còn đang phải sống khổ sở vì những hậu quả tàn phá nặng nề của chiến tranh. Giai đoạn thập niên 70, đói khổ, chiến tranh lạnh, chết chóc, những cuộc chạy đua vũ trang và khủng hoảng dầu khí… khiến cho loài người như chìm ngập trong bóng tối. Thập niên 1970 cũng là thời điểm xảy ra cuộc đảo chính đẫm máu của Pinochet, những cuộc diệt chủng kinh hoàng của Suharto ở Đông Timor, Mengistu ở Ethiopia, của Pol Pot ở Campuchia… Đó là khoảng thời gian lầm than và tuyệt vọng khi số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới đã đủ để hủy diệt vài lần nền văn minh nhân loại.
Bây giờ tôi cảm thấy rằng mọi giấc mơ ta từng có ngày nào đều đã chết.
Chẳng còn gì ngoài xác hoa giấy trên sàn.
Một thập niên vừa chấm dứt, nào ai biết một thập niên tới đây điều gì sẽ đến.
Điều gì đang đợi chúng ta vào cuối năm tám mươi chín…
Giữa khung cảnh loạn lạc, người ta chỉ còn cách dùng lời ca tiếng hát để nuôi dưỡng sự bình yên cho tâm hồn, để tiếp thêm niềm tin rằng rồi ngày mai sẽ khác, rồi ngày mai chúng ta sẽ có hy vọng về những điều tốt đẹp hơn cho thế giới này. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong ca khúc Happy New Year bất hủ của ABBA. Họ truyền tải trong sự đau buồn chính là khát vọng yêu thương và hòa bình cho nhân loại, là ước mơ về một thế giới đại đồng trong tương lai.
Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.
Cầu chúc cho chúng ta rồi một ngày nào đó sẽ thấy được một thế giới nơi mọi người đều là bạn bè.
Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.
Cầu chúc cho chúng ta đều có hy vọng và can đảm để chấp nhận thử thách.
Vì nếu không chúng ta có lẽ nên nằm xuống và chết.
Tôi và bạn.
Mặc dù có rất nhiều ý kiến cho rằng chúng ta nên thôi hát Happy New Year vào mỗi dịp năm mới vì nó quá ảm đạm và đau buồn. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, giai điệu sâu lắng mang đầy trăn trở của nó gần như đã ăn sâu vào tâm thức của rất nhiều người Việt. Nó luôn gợi cho ta một cảm giác man mác buồn cũng như sự bồi hồi xen lẫn mong đợi trong thời khắc năm hết Tết sang. Nghe Happy New Year là thấy Tết đã cần kề!
Theo Đinh Hương (Helino)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




