-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
20/06/2023 20:35Nghe tin chồng cũ qua đời, người phụ nữ mang con đến đòi tiền thừa kế, nào ngờ cái kết 'méo mặt'
Theo trang Sohu News đưa tin, anh Trịnh Cư Thanh và cô Hà Lý, sống tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã kết hôn thông qua sự giới thiệu của người mai mối, sau đó hạ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Tiểu Đồng. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau khi kết hôn, anh Trịnh Cư Thanh và cô Hà Lý đã quyết định ly hôn do không hòa hợp trong tính cách, quan điểm sống. Tòa án phán quyết rằng đứa con do cô Hà Lý nuôi dưỡng.
Nào ngờ, số phận của anh Trịnh Cư Thanh lại kém may mắn. Chỉ một thời gian sau khi ly hôn vợ, anh đã gặp phải tai nạn trong lúc làm việc, bị một bức tường đổ sập đè lên người, cuối cùng không qua khỏi. Bố mẹ anh Trịnh Cư Thanh phải đau đớn chịu cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", hơn nữa còn là đứa con trai duy nhất trong nhà.

Sau vụ việc, gia đình anh Trịnh Cư Thanh được công ty đền bù 600.000 nhân dân tệ (gần 2 tỷ đồng). Đối với bố mẹ anh Trịnh Cư Thanh, số tiền dù lớn thế nào cũng không bù đắp được nỗi đau mất con. Thế nhưng, khi họ còn chưa hết sốc vì chuyện đó, cô con dâu cũ Hà Lý lại xuất hiện.
Cô Hà Lý đã bế con trai Tiểu Đồng tới nhà chồng cũ, không mảy may tỏ ra buồn rầu trước cái chết của chồng cũ mà chỉ nói rằng muốn được thừa hưởng tiền thừa kế trong số 600.000 nhân dân tệ kia. Cô Hà Lý cho rằng mình có quyền lợi này bởi cô đang nuôi con của anh Trịnh Cư Thanh.
Theo Điều 1127 của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, tài sản của người không có di chúc sẽ được thừa kế theo thứ tự sau: Vợ/chồng, con (con hợp pháp, con ngoài giá thú), cha mẹ. Cũng theo Điều 4, Điều 6 và Điều 13 của luật này, bé Tiểu Đồng quả thực có quyền thừa kế hợp pháp tài sản của anh Trịnh Cư Thanh ngay cả khi bố mẹ đã ly hôn.

Tất nhiên, bố mẹ của anh Trịnh Cư Thanh cũng không từ chối chuyện này. Họ rất thương cháu trai và giờ đây càng thêm trân trọng giọt máu này khi con trai đã qua đời. Để bé Tiểu Đồng được thừa kế hợp pháp, họ phải thêm tên cháu trai vào sổ hộ khẩu. Mù quáng trước số tiền lớn, cô Hà Lý cũng nhanh chóng đồng ý chuyện này.
Tuy nhiên, trong quá trình làm sổ hộ khẩu, một bí mật đã lộ ra. Thủ tục yêu cầu phải có giấy chứng nhận quan hệ huyết thống giữa bé Tiểu Đồng với nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, khi ông Trịnh đưa cháu trai đi xét nghiệm ADN, kết quả lại cho thấy cậu bé hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ông. Bố mẹ anh Trịnh Cư Thanh hết sức bàng hoàng và tin chắc rằng cô Hà Lý đã sinh con với người đàn ông khác rồi lừa dối họ suốt thời gian qua.
Bố mẹ anh Trịnh Cư Thanh lập tức đem giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm ADN tới làm ầm ĩ trước cửa nhà cô Hà Lý, yêu cầu cô ta nói ra sự thật. Có chứng cớ rõ ràng, cô Hà Lý vẫn "mặt dày" bóp méo sự thật, khẳng định mình trong sạch và nghi ngờ ông Trịnh làm giả giấy tờ để có thể ôm trọn tiền thừa kế của con trai.

Đứng trước hoàn cảnh đó, bố mẹ anh Trịnh Cư Thanh chỉ biết thở dài đau khổ. Họ không ngờ ở tuổi "gần đất xa trời" lại gặp phải chuyện vô lý này. Thấy bố mẹ cô Hà Lý cũng bênh vực con gái, bố mẹ anh Trịnh Cư Thanh quyết định tới trung tâm xét nghiệm lần hai. Lần này, trước sự chứng kiến của mọi người, kết quả trả về vẫn giống hệt lần trước. Nói cách khác, ông Trịnh không hề làm giả giấy tờ và cô Hà Lý đã lừa dối nhà chồng từ đầu đến cuối.
Cuối cùng, trước áp lực của những người xung quanh, cô Hà Lý đành phải thú nhận rằng trước khi kết hôn với anh Trịnh Cư Thanh, cô đã có bạn trai và chẳng may mang thai với anh ta. Khi bạn trai không chịu trách nhiệm với cái thai, cô Hà Lý đành cưới anh Trịnh Cư Thanh để "đổ vỏ". Với sự thật này, cô Hà Lý chỉ đành ôm con về nhà, không nhận được bất cứ đồng tiền thừa kế nào từ gia đình nhà họ Trịnh.
Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)