-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Đời sống
17/09/2025 16:16Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ
Những ngày gần đây, câu chuyện của anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Để tưởng nhớ người vợ quá cố là chị L. (SN 1986), anh Dũng đã biến đoạn đường nơi chị gặp tai nạn thành một vườn hoa rực rỡ.

Bi kịch xảy ra vào trưa 30/12/2024, tại tuyến đường Trường Sơn Đông (thuộc xã M'Đrắk). Chị L. trong lúc mang cơm cho tài xế đã không may va chạm với chiếc xe bồn chở bê tông dẫn đến tử vong tại chỗ.
Trong nỗi nhớ thương vô hạn, anh Dũng đã mua 1.000 gốc hoa hồng và hàng chục cây phượng vĩ để trồng dọc theo con đường nơi xảy ra tai nạn khiến chị L. tử vong.
Theo anh Dũng, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, còn phượng vĩ gợi nhớ về những kỷ niệm tuổi học trò trong sáng, nơi tình yêu của hai vợ chồng bắt đầu.
Trên trang cá nhân, anh Dũng mong mọi người đi qua không hái hoa hay phá hoại vì những khóm hoa này anh trồng để tưởng nhớ vợ...

Thời gian gần đây, một số cây hoa đã bị người đi đường nhổ, anh phải lên tiếng kêu gọi trên mạng xã hội mong mọi người đi ngang giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà anh dành cho vợ quá cố.
Hàng ngày anh Dũng vẫn kiên trì chăm sóc, tưới bón cho vườn cây, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực làm việc để chăm lo cho hai con một cách tốt nhất.
Được biết, anh Dũng và chị L. là mối tình đầu từ thời trung học phổ thông. Cả hai kết hôn vào năm 2010 và có với nhau hai người con.

Ông Phạm Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND xã M'Đrắk cho biết, chính quyền địa phương hoàn toàn ủng hộ hành động nhân văn của anh Dũng. Việc anh Dũng trồng hoa, trồng cây là cách để gìn giữ tình yêu và tình nghĩa vợ chồng rất đáng trân trọng. Những cây này được trồng ở ven đường, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa không ảnh hưởng đến an toàn giao thông nên địa phương rất ủng hộ.
"Chúng tôi cũng mong người dân nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ, không phá hoại công sức của anh Dũng", ông Quang nói.
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)