-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Đời sống
14/05/2021 09:21Người đàn ông làm nghề móc cống hơn 30 năm tại Sài Gòn bất ngờ nói một câu về thói quen xấu của rất nhiều người, khiến ai xem xong cũng phải giật mình rồi bật khóc
Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại quá trình làm việc của một nam công nhân vệ sinh môi trường chuyên làm nhiệm vụ giải quyết tắc nghẽn cống rãnh đã khiến người xem không khỏi nghẹn ngào. Theo những gì anh chia sẻ thì anh đã làm công việc này 31 năm nhưng vẫn rất thích nó dù rất bẩn và độc hại.
Tuy nhiên, điểm nhấn của câu chuyện không chỉ có vậy mà ẩn chứa đằng sau đó còn là lời nhắn nhủ cực kỳ khẩn thiết đến từ chính người công nhân này.
Anh công nhân vệ sinh cống thoát nước và những chia sẻ rớt nước mắt. Nguồn video: Võ Huỳnh Tấn Tài |
Bắt đầu bằng khung hình khá bất ngờ là một người đàn ông đang ngâm mình dưới làn nước cống đen đặc và chỉ có mỗi phần đầu hở bên trên. Đôi mắt anh nhìn trân trối vào máy quay và nói: "Tôi đề nghị dân đừng vứt rác bừa bãi để anh em chúng tôi đỡ cực nhọc".
Chỉ một câu nói của anh nhưng quả thực đã khiến bao người thức tỉnh và giật mình nhìn lại thói quen vứt rác của mình bao lâu nay. Hóa ra, chỉ vì chút vô tình từ chính bản thân chúng ta mà các anh phải thêm khối lượng công việc nhiều và cực nhọc như vậy.
Anh công nhân còn cho biết thêm: "Tôi làm được 31 năm. Tôi yêu nghề lắm. Vì thấy nước ngập, thấy người dân vứt mọi thứ xuống đây.
Công việc chính của tôi là đi giải quyết cống nghẹt.
Ở dưới cống có đủ thứ, kim chích, rác, mỡ, mấy chất thải dơ dáy đều có hết".

Phải nói rằng, ngày xưa có lẽ vì cực chẳng đã anh công nhân mới phải chọn cái nghề này. Nhưng làm nhiều, thấy bản thân góp được chút công sức giúp phố phường xanh sạch hơn thì anh cũng yêu hơn công việc của mình.
Dẫu cho môi trường làm việc không sạch sẽ và có hại cho sức khỏe nhưng có lẽ vì cái tâm quá sáng nên đôi mắt anh dù bao nhiêu năm ở vũng bùn lầy mà vẫn toát lên vẻ chân thiện đến như vậy.
Theo Mộc Lan (Pháp luật & Bạn đọc)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




