Cuộc gặp gỡ tại Bệnh viện Việt Đức sáng 8/4 đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt khi gia đình một cô gái 19 tuổi người Anh được gặp ba bệnh nhân Việt Nam đã nhận tạng của con gái họ. Trong khoảnh khắc đối diện những người được hồi sinh từ nghĩa cử ấy, người mẹ không kìm được nước mắt vì cảm giác như đang gặp lại con mình trong một hình hài khác.

Theo chia sẻ của PGS.TS Dương Đức Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện, nguồn tạng hiến tặng từ cô gái trẻ đã mang đến cơ hội sống cho ba bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch. Nhờ ca ghép tạng, một phần sự sống của cô vẫn tiếp tục tồn tại.

Trong chuyến thăm bệnh viện, bố mẹ cùng ba anh chị em của cô gái đã trực tiếp gặp ba bệnh nhân được ghép tạng. Người mẹ xúc động rơi nước mắt khi nhìn thấy những con người đang mang trong mình một phần cơ thể của con gái.

Lá gan của cô gái đã giúp cứu sống một người đàn ông 53 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B và xơ gan nặng. Hai quả thận của cô được ghép cho một người đàn ông 35 tuổi và một phụ nữ 41 tuổi, những người đã phải sống nhiều năm phụ thuộc vào máy chạy thận, mòn mỏi chờ đợi cơ hội được ghép tạng.

09-1775707946-nguoi-me-anh-nghen-ngao-khi-gap-lai-mot-phan-con-gai-trong-co-the-nhung-benh-nhan-viet-nam
09-1775707044-nguoi-me-anh-nghen-ngao-khi-gap-lai-mot-phan-con-gai-trong-co-the-nhung-benh-nhan-viet-nam

Trước đó, vào ngày 2/4, gia đình đã có mặt tại bệnh viện để nói lời từ biệt cô gái lần cuối. Trong nỗi đau mất con, họ vẫn đưa ra quyết định đầy nhân văn: hiến tạng của con gái để cứu sống những người khác.

09-1775707044-nguoi-me-anh-nghen-ngao-khi-gap-lai-mot-phan-con-gai-trong-co-the-nhung-benh-nhan-viet-nam
Người mẹ trao tới con nụ hôn từ biệt.

PGS.TS Dương Đức Hùng cho biết cô gái được đưa tới bệnh viện sau khi gặp tai nạn trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức để cứu chữa, tình trạng của bệnh nhân quá nghiêm trọng.

Khi được thông báo về tình trạng của con, chỉ sau một ngày suy nghĩ, bố mẹ cô gái đã chủ động đề nghị hiến tạng. Theo lời họ, đó chắc chắn là điều con gái họ mong muốn, bởi cô đã có những ngày cuối cùng rất đẹp trong chuyến đi tại Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng 8/4, bệnh viện đã trao cho gia đình bức thư tri ân của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của gia đình khi hiến tạng, trao cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.

Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ rằng sự ra đi của cô gái trẻ là nỗi mất mát quá lớn với gia đình. Tuy nhiên, trong thời khắc đau thương ấy, họ đã lựa chọn một quyết định đầy dũng cảm và nhân văn, giúp mang lại hy vọng sống cho những người bệnh khác.

09-1775707044-nguoi-me-anh-nghen-ngao-khi-gap-lai-mot-phan-con-gai-trong-co-the-nhung-benh-nhan-viet-nam

Nhờ nghĩa cử ấy, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca ghép gan và hai ca ghép thận. Hiện cả ba bệnh nhân đều hồi phục tốt và dự kiến sớm trở lại cuộc sống bình thường.

“Người con của họ vẫn đang sống ở Việt Nam, trong một hình hài khác”, PGS.TS Dương Đức Hùng xúc động nói.

Gia đình cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm về cô gái O.S.W., người vừa tốt nghiệp trung học. Chuyến du lịch đến Việt Nam là hành trình đầu tiên cô thực hiện cùng bạn bè trước khi quay lại Anh để bắt đầu việc học đại học. Theo lời bố mẹ, con gái họ đã có những ngày tháng rất hạnh phúc tại đây và dành nhiều tình cảm cho mảnh đất này.

Người cha bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với bệnh viện và ê-kíp ghép tạng, những người đã nỗ lực giữ từng nhịp thở để gia đình kịp sang gặp con gái lần cuối. Ông cho biết dù đau lòng khi con gái dừng lại ở tuổi 19, gia đình vẫn cảm thấy được an ủi khi cuộc sống của cô vẫn tiếp tục trên ba người khác.

09-1775707044-nguoi-me-anh-nghen-ngao-khi-gap-lai-mot-phan-con-gai-trong-co-the-nhung-benh-nhan-viet-nam
Bố cô gái 19 tuổi người Anh gửi lời tri ân tới các bác sĩ đã cố giữ từng hơi thở để gia đình được gặp con lần cuối.

Ông cũng chia sẻ rằng Việt Nam là nơi con gái ông dành nhiều tình yêu thương. Việc có thể đóng góp một phần ý nghĩa cho đất nước này sau khi con gái trải qua những ngày cuối đời tại đây khiến gia đình cảm thấy vô cùng ý nghĩa.

Người mẹ nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã giúp con gái bà có những ngày cuối cùng trọn vẹn tại Việt Nam. Bà tin rằng con gái mình đã tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyến đi ấy.

Câu chuyện về cô gái trẻ cũng khiến nhiều người xúc động, trong đó có ông Iain Frew – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam. Ông cho rằng dù cô gái đã ra đi, sự sống của cô vẫn tiếp tục theo một cách khác khi mang lại hy vọng cho nhiều người.

Trước khi tiến hành ca lấy tạng, các y bác sĩ đã dành một phút mặc niệm để tri ân cô gái. Ê-kíp cũng đọc một bức thư đặc biệt gửi tới cô, như lời cảm ơn và tiễn biệt trước khi thực hiện nhiệm vụ.

09-1775707044-nguoi-me-anh-nghen-ngao-khi-gap-lai-mot-phan-con-gai-trong-co-the-nhung-benh-nhan-viet-nam
Ê-kip bác sĩ mặc niệm bệnh nhân trước giờ phẫu thuật.

Trong bức thư, các bác sĩ bày tỏ lòng biết ơn vì cô đã chọn Việt Nam là một điểm dừng trong hành trình cuộc đời. Họ cũng xúc động trước niềm tin mà bệnh nhân và gia đình đã dành cho bệnh viện trong những giờ phút khó khăn nhất.

Bức thư khẳng định rằng dù đến từ những quốc gia khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng nhờ quyết định hiến tạng của gia đình, mọi khoảng cách dường như đã biến mất. Một phần cơ thể của cô gái sẽ tiếp tục sống, tiếp tục nhịp thở trên mảnh đất Việt Nam.

“Bạn đến với chúng tôi như một lữ khách, nhưng rời đi như một người hùng”, các bác sĩ viết trong bức thư tiễn biệt, khép lại một câu chuyện đầy mất mát nhưng cũng thắp lên hy vọng cho ba cuộc đời khác.

PN (SHTT)