-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Đời sống
24/02/2019 21:56Nhiều tiền chắc gì đã mua được niềm vui vừa lùa cơm vừa hóng bộ phim yêu thích phát sóng lúc 6 giờ tối ngày ấy
Chuyện mở một bộ phim để xem ở bất kì đâu, bất kì giờ nào chỉ bằng với một chiếc smartphone bây giờ thì dễ như ăn kẹo. Cơ mà ngày xưa, từng có thời thứ mà đứa trẻ nào cũng ngóng trông duy nhất chính là những bộ phim 6h được chiếu trên VTV3.
Một topic với chủ đề "Những bộ phim đình đám từng chiếu trên VTV3 lúc 6h tối" đã khiến cư dân mạng rần rần bình luận để ôn lại kỉ niệm tuổi thơ. Ai cũng từng có một tuổi thơ mà thời gian biểu sẽ là 5h đi học về rồi tắm rửa, 6h ăn cơm xem phim và 7h khi tiếng nhạc hiệu thời sự vang lên thì lo cuốn gói đi học bài.

Phim 6h trên VTV "thần thánh" vì lúc đó, ta chẳng có nhiều thứ để giải trí. Lúc nào cũng chỉ mong chờ đến giờ cơm để được xem "Tây du kí", "Truyền thuyết Na Tra", "Chiếc điện thoại thần kì", "Sabrina cô phù thuỷ nhỏ"... Đây còn là khoảng thời gian được quây quần với bố mẹ, nghe mẹ quát "Có ra dọn cơm mau không phim chiếu rồi kìa", "Ăn mau lên rồi còn đi học bài".
Cẩm Phan: "Xem phim Trung Quốc thì nào là truyền nội công cộng thêm quả bấm ngón tay tính toán như thần. Đến mùa Tây Du Kí thì khẩu hiệu yêu quái phương nào mau mau hiện hình. Lại bảo là chưa làm như thế bao giờ đi! Cả một bầu trời tuổi thơ là đây chứ đâu!".
An Chi: "Đối với tôi thì đỉnh cao vẫn là "Cô gái đại dương".
Lục Hoa: "5h về tắm. 6h coi phim và ăn cơm. 7h vào bàn học. 8h là học xong. 9h đi ngủ. Sau 7h chỉ mong mất điện thôi".
Bảo: "Đã bao giờ chúng mày đang xem hay thì nhiễu sóng phải chạy lên sân thượng quay cột dàn ăng-ten chưa. Đấy xem khổ lắm chứ đâu có sướng mở mạng lên cái là xem thoả thích như bây giờ".
Còn bạn, bạn có những quãng thời gian có tiền cũng khó mà quay được ấy không?
Theo Nấm Nguyễn (Helino)








- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (18 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (47 phút trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (52 phút trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (57 phút trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)




